Hoàng Anh Gia Lai-SHB Đà Nẵng: Thắng để giải tỏa áp lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ khi ngồi lên ghế nóng của đội chủ sân Pleiku, có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất với huấn luyện viên (HLV) Kiatisak. Hơn bao giờ hết, Zico Thái đang khát khao một trận thắng để giải tỏa áp lực. Ở vòng 6 V.League 2022 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 10-7, SHB Đà Nẵng sẽ là đối thủ “vừa miếng” để Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lần đầu tiên nếm mùi vị chiến thắng trong mùa giải này.

Sau khi để Topenland Bình Định cầm chân với tỷ số 1-1 ở vòng 5, đội bóng Phố núi đã kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng lên con số 5 với 4 trận hòa và 1 trận thua. Trận hòa mới đây cũng đã đẩy HAGL rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ đứng trên Nam Định và Sài Gòn FC. Đây là kết quả hoàn toàn trái ngược so với cùng thời điểm này năm 2021 khi Kiatisak vừa đến Pleiku. Sau 5 vòng đấu của V.League 2021, HAGL đứng ở vị trí số 1 với 10 điểm.

 Hoàng Anh Gia Lai đang khát khao một chiến thắng hơn bao giờ hết. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai đang khát khao một chiến thắng hơn bao giờ hết. Ảnh: Lê Văn Ngọc


Chỉ sau 1 năm, khó khăn đang chồng chất với HAGL. Thậm chí, sau trận hòa trên sân Quy Nhơn, HLV Kiatisak đã phải ngậm ngùi thừa nhận 1 điểm là kết quả đầy may mắn. Đội bóng Phố núi có lợi thế chơi hơn người trong hơn nửa thời gian trận đấu nhưng chỉ tạo được vỏn vẹn 2 cơ hội ăn bàn với cú dứt điểm của Văn Thanh bị Đình Trọng cản phá và pha đánh đầu thành bàn phút 87 của Brandao. Trước thời điểm thủ thành Tuyên Quang của Topenland Bình Định lãnh thẻ đỏ bất đắc dĩ, HAGL hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà.

Trước trận cầu đó, giới chuyên môn đã chờ đợi màn lột xác của HAGL đến từ nguồn cảm hứng mang tên AFC Champions League. Nhưng không, đội bóng Phố núi dường như vẫn chưa thoát được sức ì với những cái tên quen thuộc. Đặc biệt, ở tuyến giữa, những đường chuyền của Xuân Trường mang quá nhiều sai số; Tuấn Anh hay Minh Vương cũng không thể tung ra các đường chuyền mang tính sáng tạo. Trong khi đó, Công Phượng vẫn bất lực với những tình huống xoay xở giữa số đông hậu vệ đối phương. Còn những bước chạy của Văn Toàn cũng không đủ bứt ra khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Topenland Bình Định.

Khi những cái tên quen thuộc vẫn thi đấu tương đối nặng nề, Zico Thái cũng không thể tìm được sự thay thế từ băng ghế dự bị. Tiền đạo Brandao bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ngay trước giờ bóng lăn cũng phải xỏ giày vào sân. Những Đình Lâm, Bảo Toàn hay Thanh Nhân không thể hiện được mình trong khoảng thời gian có mặt ở trên sân.

Trớ trêu thay, những phương án dự phòng của HAGL năm 2021 bị đẩy cho Hải Phòng mượn trong mùa giải này lại đang “bay cao”. Việt Hưng đã ghi bàn giúp đội bóng đất Cảng giành thắng lợi 3-1 trước Sài Gòn FC trong trận đấu mà cả các cầu thủ HAGL khác là Ngọc Quang và Quang Nho cũng góp mặt. Chiến thắng ấy giúp Hải Phòng củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhưng lại mang đến những sự hoài nghi về quyết định cho mượn hàng loạt cầu thủ của HAGL. Thực tế đã có những mùa giải khi Xuân Trường, Tuấn Anh ra nước ngoài chơi bóng, Việt Hưng và Ngọc Quang đã cáng đáng tốt nhiệm vụ ở khu trung tuyến. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, khi các vị trí “bơm bóng” đang tỏ ra thô cứng, người hâm mộ Phố núi càng có lý do tiếc nuối những cái tên vốn chỉ đóng thế đang khoác áo Hải Phòng.

Huấn luyện viên Kiatisak hiểu rằng ông chỉ có thể giải đáp những hoài nghi bằng màn trình diễn của chính HAGL mà gần nhất là cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku. Dẫu vậy, đây chắc chắn là thử thách không hề dễ dàng trong bối cảnh đội bóng Phố núi bị thiếu hụt về lực lượng. Trong khung gỗ, khả năng ra sân của Văn Trường và Tuấn Linh vẫn đang bỏ ngỏ vì chấn thương và có lẽ Zico Thái buộc phải sử dụng thủ thành trẻ Văn Lợi. Ở bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng đang có đà hưng phấn sau khi đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng sông Hàn sau 3 trận hòa và 1 trận thua.

Chia sẻ trước trận cầu này, HLV Kiatisak cho biết: “Chúng tôi đang gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng. 3 điểm là điều rất khó khăn vào lúc này nhưng toàn đội sẽ cố gắng, nhất là khi được chơi ở sân Pleiku, nơi có khán giả nhà ủng hộ”.

 

LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null