"Gọi yêu thương giữa đại ngàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là tên gọi của chương trình tặng quà và giao lưu nghệ thuật do lớp Quản lý văn hóa K15, 16, 17 (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức tại xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) vào ngày 28-6. Dù trời mưa to, song chương trình vẫn diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi.
Niềm vui trong ngôi nhà mới
Có lẽ đây sẽ là mùa mưa hạnh phúc nhất của gia đình anh Rơ Mah Phí (làng Châm) khi căn nhà bằng tôn cũ nát được thay thế bằng ngôi nhà xây vững chãi, khang trang. Gia đình anh Phí là hộ nghèo trong làng, hai vợ chồng đều không có việc làm, không có đất canh tác, phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn. Vì nhà nghèo, đứa con đầu 11 tuổi của anh chị không được đến trường, ngày ngày chăn bò kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ.  
Trước đây, cả gia đình anh Phí sống trong căn nhà tôn chật hẹp, mùa nắng thì hầm hập như đổ lửa, mùa mưa thì nước dột. May mắn thay, tập thể lớp Quản lý văn hóa K15, 16, 17 (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) biết được hoàn cảnh gia đình đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ kinh phí giúp anh chị xây một ngôi nhà mới khang trang hơn. Ngôi nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp với diện tích hơn 40 m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. “Mình vui lắm vì bây giờ không phải lo nắng, lo mưa nữa. Có nhà kiên cố rồi mình sẽ yên tâm làm ăn để phát triển kinh tế, cố gắng thoát nghèo”-anh Phí chia sẻ.
Bàn giao nhà mới cho gia đình anh Rơ Mah Phí (làng Châm, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai). Ảnh: P.L
Bàn giao nhà mới cho gia đình anh Rơ Mah Phí (làng Châm, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai). Ảnh: P.L
Không chỉ được hỗ trợ xây nhà, ngày bàn giao, vợ chồng anh Phí còn nhận được nhiều món quà từ thành viên của lớp, các nhà tài trợ như bàn, ghế, tủ, chén, nồi cơm điện… trị giá gần 20 triệu đồng. Huyện Ia Grai cũng hỗ trợ làm chuồng bò cho gia đình anh.
Trao gửi yêu thương
Ngoài trao nhà cho gia đình anh Phí, chương trình “Gọi yêu thương giữa đại ngàn” còn trao 56 suất quà cho người nghèo và 44 phần quà cho học sinh nghèo xã Ia Grăng, mỗi suất trị giá 550.000 đồng. Đoàn công tác cũng tặng nhiều quần áo, bánh kẹo, bút, vở cho bà con và các em học sinh ở địa phương. Đặc biệt, đoàn công tác còn phối hợp tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật với các tiết mục được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp bởi các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.
Sân khấu dã chiến nhanh chóng dựng lên giữa khoảng sân rộng của Trường THCS Phan Đình Phùng, các nghệ sĩ cũng chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho đêm diễn. Thế nhưng khi mới bắt đầu thì trời đổ mưa nên bà con được hướng dẫn di chuyển vào nhà thi đấu thể thao của trường. Ban tổ chức đã linh hoạt thay thế các tiết mục văn nghệ bằng những màn xiếc hấp dẫn không kém. Với kỹ thuật điêu luyện, tiết mục xiếc “Lăn ống” của diễn viên Hoàng Dũng (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam) đã khiến không gian nhà thi đấu của trường trở nên rất sôi động. Các em thiếu nhi tròn mắt, theo dõi từng chuyển động giữ thăng bằng của nghệ sĩ trên chiếc ống lăn. Không chỉ vậy, các em nhỏ còn được diễn viên mời trực tiếp lên thử tài và nhận quà của chương trình. Tiếng reo hò, tiếng cười nói xen lẫn những tràng vỗ tay không ngớt.
Gọi yêu thương giữa đại ngàn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Ảnh: P.L
Gọi yêu thương giữa đại ngàn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Ảnh: P.L
Chị Nguyễn Ngọc Như Xuân-Phó Trưởng ban tổ chức chương trình-chia sẻ: “Nhờ có những chuyến đi như thế này mà mình biết được xung quanh còn nhiều trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Thấy bà con trân trọng, đón nhận những phần quà nhỏ bé, chúng tôi rất xúc động và cảm thấy thêm yêu công việc mà mình đang làm”.
Là người dẫn dắt và đạo diễn cho toàn bộ chương trình, Đạo diễn, Nhà biên kịch Hoàng Duẩn-giảng viên bộ môn Tổ chức sự kiện (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) tâm sự: “Đây là lần thứ 2 tôi đưa học viên của mình đến Gia Lai. Với mỗi lứa học viên, tôi đều khuyến khích các em tổ chức chương trình hướng về cơ sở, vừa gần gũi, thiết thực vừa thực hành những gì được học tốt nhất. Đây cũng là cách để mọi người được trải nghiệm cuộc sống, trang bị thêm kiến thức xã hội, yêu thương và giúp đỡ người kém may mắn”.
Đến tham dự chương trình, bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-cho hay: “Ia Grăng là xã khó khăn của huyện. Khi nhận được sự hỗ trợ của tập thể lớp Quản lý văn hóa (Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) dành cho người dân nơi đây, chúng tôi rất cảm kích và vui mừng. Thời gian qua, huyện cũng đã ưu tiên hỗ trợ bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hy vọng rằng, cùng với nỗ lực của địa phương, sự quan tâm, san sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân sẽ giúp cuộc sống của bà con đổi thay tích cực”.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Tặng 800 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật các huyện Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh

Tặng 800 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật các huyện Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh

(GLO)- Trong 2 ngày (ngày 6 và 7-3), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ các huyện: Ia Pa, Chư Prông, Ia Grai và Chư Păh phối hợp với Đoàn từ thiện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng.