Gieo ước mơ bóng đá cho trẻ em xã Chư Don

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hàng chục em nhỏ của xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) xúng xính trong bộ áo quần thể thao mới tinh tươm rồi xỏ giày ra sân bóng. Đó là thành quả của dự án “Gieo ước mơ bóng đá” phủ sóng đến những cậu bé Jrai ở Chư Don giúp các em tận hưởng ngày hè đầy sôi động và ý nghĩa.

Sáng 10-6, Tỉnh đoàn Gia Lai cùng dự án “Gieo ước mơ bóng đá” phối hợp với đơn vị HLC Media tổ chức chương trình ngày hội bóng đá và khai giảng lớp bóng đá miễn phí cho trẻ em vùng cao. Đến dự có anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Đây là chương trình được ê kíp của dự án “Gieo ước mơ bóng đá” triển khai trên cả nước dành cho trẻ em vùng cao và lần đầu tiên có mặt tại Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Trúc Phương-người sáng lập dự án cho hay: Dự án được phát động từ năm 2020 với mong muốn kết nối những tấm lòng hảo tâm đến trẻ em vùng cao trên cả nước. Dự án sẽ tiến hành hỗ trợ cơ sở vật chất như khung thành, lưới, bóng, quần áo, giày…để tạo ra sân bóng đá ở những nơi khó khăn

Bãi đất trống của làng trở thành sân bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Bãi đất trống của làng trở thành sân bóng. Ảnh: Văn Ngọc

“Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, thấy các em đam mê bóng đá nhưng lại không có sân chơi, trang bị còn rất thiếu thốn nên ấp ủ thực hiện dự án này để mỗi ngôi làng có thể tạo ra một sân bóng ở bất cứ nơi đâu có khoảng trống phù hợp. Từ đó đến nay, dự án đã được triển khai ở 10 địa phương trong cả nước như tại Đak Nông, Đak Lak, Hà Giang, Ninh Thuận…với hơn 5.000 em nhỏ được tiếp cận với bóng đá, tạo cơ hội được chơi bóng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gia Lai cũng là địa phương có nhiều ngôi làng như vậy nên chúng tôi quyết định chọn là điểm dừng chân mà Chư Don sẽ là nơi đầu tiên”-chị Phương chia sẻ.

Các em nhỏ người Jrai ở xã Chư Don được xúng xính trong những bộ quần áo mới. Ảnh: Văn Ngọc

Các em nhỏ người Jrai ở xã Chư Don được xúng xính trong những bộ quần áo mới. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, dự án sẽ dạy bóng đá miễn phí cho trẻ em vùng cao. Sau lễ khai giảng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 25 em nhỏ ở các làng của xã Chư Don tham gia vào lớp học bóng đá miễn phí. Đây được xem là hành động nhằm gieo ước mơ cho các em không những được chơi bóng mà còn có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ cũng có thể tìm kiếm, phát hiện tài năng qua những cầu thủ tí hon ở sân bóng làng. Chị Phương cho hay: “Nếu các em có khả năng, chúng tôi sẽ liên hệ với các đội bóng chuyên nghiệp. Đến nay đã có 3 em nhỏ trong dự án ký hợp đồng đào tạo trẻ với 3 câu lạc bộ gồm Đak Lak, Bình Phước và B.Bình Dương. Năm nay, đội bóng của dự án tại Đak Nông sẽ tham gia thi đấu ở Giải U9 toàn quốc”.

Các em nhỏ thi đấu rất hồn nhiên song cũng không kém phần quyết tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Các em nhỏ thi đấu rất hồn nhiên song cũng không kém phần quyết tâm. Ảnh: Văn Ngọc

Trong buổi sáng 10-6, sân bóng làng Plei Thơ Ga A bỗng trở nên rộn ràng với ánh mắt háo hức của hơn 60 em nhỏ tại các làng Plei Thơ Ga A, Plei Thơ Ga B, Plei Ngăng, Plei Hlốp, Ia Khưng. Đây vốn là một bãi đất trống bỏ hoang nhưng khi được dự án hỗ trợ kinh phí đã trở thành một sân bóng mini với khung thành, lưới, đường biên, vòng cấm…không thua kém các sân đấu chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên các em nhỏ của làng được khoác lên bộ quần áo thể thao cùng đôi giày và tất mới.

Đông đảo dân làng tập trung cổ vũ cho các em thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Đông đảo dân làng tập trung cổ vũ cho các em thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Thanh Tâm-chủ cửa hàng Tâm Nguyễn Sport bày tỏ: “Dự án là một chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em nghèo nên chúng tôi sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ. Đợt này, cửa hàng đã hỗ trợ 60 bộ quần áo, giày, tất cho các em cũng như lưới cầu môn. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng, sẽ có nhiều hơn nữa các em nhỏ được vui chơi với trái bóng để có một tuổi thơ thật đẹp”.

Các cậu bé Jrai không giấu được vẻ rạng rỡ khi chơi bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Các cậu bé Jrai không giấu được vẻ rạng rỡ khi chơi bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia ngày hội, các em đã cùng nhau thi đấu trên “sân vận động” mới cùng các bộ đồng phục theo ngôi làng của mình. Tất cả đã thỏa sức chơi bóng với những pha xử lý hồn nhiên đậm chất trẻ thơ. Với hầu hết các em, đây là trải nghiệm đầu đời được chơi ở một sân bóng thực thụ thay vì những sân đấu gồ ghề với cầu môn được làm bằng những chiếc dép hay cành cây. Em Rmah Nhất (làng Plei Ngăng) hồ hởi: ‘Năm nay em học lớp 7 nhưng chưa bao giờ em có bộ quần áo thể thao hay đôi giày mới nào. Hôm nay tụi em được phát đồ ai cũng thích, nhìn vào như cầu thủ vậy. Em rất thích cầu thủ Ronaldo và nếu có ghi bàn em sẽ ăn mừng như anh ấy”.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.