Gia Lai: Trao 88 ngàn khẩu trang cho lực lượng phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-2, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao trực tiếp 85 ngàn chiếc khẩu trang y tế, 240 chai nước sát khẩn cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã Ayun Pa và các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện. 
Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao khẩu trang y tế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa. Ảnh Ngọc Anh
Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao khẩu trang y tế và tiền hỗ trợ cho đại diện Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa. Ảnh Ngọc Anh
Ngoài khẩu trang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ nguồn tiền kêu gọi ủng hộ công tác phòng-chống Covid-19 để hỗ trợ Ban Chỉ đạo mỗi địa phương 20 triệu đồng. 
Tại các điểm đến, ông Đinh Ngọc Hải đã hỏi thăm tình hình triển khai phòng-chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, động viên các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 giữ gìn sức khỏe, bám sát tình hình, chủ động ứng phó trong tình hình dịch bệnh phức tạp.
* Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế (TP. Pleiku) đã đến trao tặng 3 ngàn chiếc khẩu trang y tế cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 
Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phan Trương- Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế đã đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng với lực lượng vũ trang tỉnh góp phần phòng-chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Được biết, đây là lần thứ 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế tặng vật tư y tế, rau củ quả cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
NGỌC ANH-KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Chư Prông tiếp nhận 290 đơn vị máu an toàn

Chư Prông tiếp nhận 290 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Ngày 22-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Prông và Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2025.

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.