Đội bóng đá nữ đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khi bóng đá nam có nhiều đội bóng phong trào liên tiếp tham gia các giải đấu thì với nữ giới, điều này khá... xa xỉ. Vậy nhưng, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá nữ Link Coffee với cầu thủ là những cô gái Bahnar, Jrai… không chỉ tập hợp duy trì một tập thể chơi bóng thường xuyên mà còn tham gia nhiều giải đấu lớn ở ngoài tỉnh.

Đãi cát tìm... nữ cầu thủ

Link Coffee là tên sản phẩm cà phê gia đình của anh Nguyễn Anh Dũng. Anh Dũng là “ông bầu” của đội bóng và cũng là trưởng nhóm truyền thông thể thao “Phủi Ao Làng”. Vốn là bình luận viên bóng đá phủi, đi nhiều nơi để tổ chức giải, anh Dũng nhận thấy niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn của nữ giới tại các địa phương. Nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt, có khả năng chơi bóng không hề thua kém nam giới song không có nhiều cơ hội vươn tầm. Điều đó khiến anh luôn đau đáu về việc lập ra một đội bóng nữ để thỏa mãn đam mê của họ cũng như không uổng phí tài năng.

Năm 2020, anh cùng các thành viên trong nhóm dành thời gian đến các huyện: Đak Đoa, Ia Grai và TP. Pleiku để tuyển chọn cầu thủ. Ban đầu, các cô gái đều tỏ sự ngỡ ngàng, nhưng khi được thuyết phục, mở ra cánh cửa chơi bóng trong môi trường có chất lượng chuyên môn cao hơn thì họ đều hào hứng tham gia.

Đội bóng Link Coffee giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ Vsports Bình Định mở rộng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đội bóng Link Coffee giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ Vsports Bình Định mở rộng. Ảnh: Hoàng Hiệp

“Một số làng thỉnh thoảng cũng tổ chức giao lưu bóng đá nữ với nhau. Chúng tôi liền đi “xem giò” và mời họ về đội của mình. Việc này giống như là đãi cát tìm vàng vậy, vì để tìm ra một cầu thủ nữ có kỹ năng chơi bóng tốt thực sự không dễ dàng như bóng đá nam. Dù không có chế độ đãi ngộ gì, chỉ là tạo điều kiện giúp các em được chơi bóng cùng nhau một cách thường xuyên và tham gia thi đấu nhưng các em cũng nhiệt tình gia nhập đội”-anh Dũng thổ lộ.

Song song với đó, anh Dũng còn đứng ra tổ chức các giải đấu với mục đích gây dựng phong trào và quan trọng hơn là tuyển chọn tài năng cho đội. Đơn cử như vào tháng 4-2022, giải đấu do ê kíp “Phủi Ao Làng” tổ chức đã quy tụ hơn 80 cầu thủ nữ của 6 đội bóng trong tỉnh. Hàng tuần, đội bóng Link Coffee duy trì tập luyện thường xuyên 2 buổi để giữ thể lực cũng như rèn chiến thuật. Là tập hợp của các cầu thủ được xem là “tinh túy” nhất của bóng đá nữ phong trào, Link Coffee đã dần thể hiện thực lực của mình.

Cơ hội của các cô gái Gia Lai

Hiện CLB Link Coffee có khoảng 18 thành viên, chia làm 2 lứa tuổi: 14-18 và 23-27. Họ đã thi đấu với một số đội bóng ở các địa phương trong tỉnh và đều không có đối thủ. Năm 2021, CLB lần đầu tiên vươn ra “biển lớn” khi tham gia Giải Bóng đá nữ huyện Krông Buk (tỉnh Đak Lak) mở rộng. Giải đấu thu hút 6 CLB đến từ nhiều tỉnh, thành tranh tài. Ngay ở lần đầu tranh tài, các cô gái Link Coffee đã giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục.

Đội bóng nữ Link Coffee tập hợp nhiều cầu thủ nữ có kỹ năng chơi bóng tốt tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đội bóng nữ Link Coffee tập hợp nhiều cầu thủ nữ có kỹ năng chơi bóng tốt tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mới đây nhất, hồi tháng 5-2023, tại Giải Bóng đá nữ Vsports Bình Định mở rộng với sự tham gia của 12 đội bóng, Link Coffee cũng xuất sắc đăng quang khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Nhiều đội bóng khác tại giải có sự đầu tư mạnh mẽ với việc chiêu mộ cựu cầu thủ bóng đá nữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhờ đội hình trẻ, đồng đều và được tập luyện thường xuyên nên Link Coffee đã thi đấu trên cơ và giành vị trí quán quân. Không những vậy, khi tham gia các giải đấu ngoài tỉnh, Link Coffee còn “xuất khẩu” cầu thủ với việc một số đội bóng ngỏ ý mượn các cô gái Gia Lai thi đấu ở các giải đấu lớn. Thậm chí, một số CLB bóng đá nữ chuyên nghiệp đã có lời mời thử việc một số cầu thủ xuất sắc của đội. Ngược lại, một số cầu thủ nữ ở các tỉnh khác cũng muốn gia nhập vào đội bóng Link Coffee.

Cầu thủ Siu H'Loa (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) hồ hởi: “Mình rất mê đá bóng, buổi chiều vẫn hay rủ các chị em trong làng đá với nhau. Từ khi chơi cùng chị em ở đội Link Coffee, mình mới được đi đá nhiều nơi, được mở mang tầm mắt. Cũng có đội bóng tại TP. Hồ Chí Minh mời nhưng cha mẹ không cho đi”. Còn cầu thủ Trần Thị Bích Ngọc (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) thì chia sẻ: “Ngày trước, em hay ghen tị với các bạn nam vì được tham gia các giải, bây giờ thì em được đi đá nhiều nơi rồi. Mỗi khi ghi bàn hay xử lý một pha bóng hay được khán giả khen ngợi, em rất vui. Có người gọi điện cho em và thuyết phục cha mẹ em cho em đi tập bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cha mẹ nói em phải chú tâm vào việc học, phải đi học đại học đã nên em đành phải từ chối”.

Trò chuyện cùng P.V, Trưởng nhóm truyền thông thể thao “Phủi Ao Làng” bày tỏ: “Điều chúng tôi vui nhất là đội bóng đi đến đâu cũng được người hâm mộ yêu mến. Tuy vậy, để duy trì đội bóng, nhất là đưa các em đi thi đấu là điều khá khó khăn, đặc biệt là về kinh phí. Mỗi lần đi đá giải, chúng tôi phải huy động các Mạnh Thường Quân hoặc tự bỏ tiền túi lo liệu, các em cũng thông cảm và cùng nhau san sẻ. Đội cũng mới được một nhà tài trợ trang phục độc quyền và chúng tôi đang cố gắng kêu gọi sự ủng hộ để tham dự giải đấu lớn dành cho nữ tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm nay”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null