De Bruyne 'hóa thánh', Man City thắng ngược Real Madrid tại Bernabeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 27-2, Man City đã lội ngược dòng đánh bại Real Madrid 2-1 tại Bernabeu ở lượt đi vòng 16 đội Champions League 2019-2020.

 

 Niềm vui của các cầu thủ Man City khi ghi bàn vào lưới Real Madrid - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Man City khi ghi bàn vào lưới Real Madrid - Ảnh: REUTERS



Những diễn biến của trận cầu đỉnh cao tại Bernabeu khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Real Madrid với tư cách chủ nhà, đội cửa trên đã nhập cuộc hoàn toàn chủ động. Họ kiểm soát trận đấu, còn Man City thu mình lại, chờ đợi sai lầm của đối thủ.

Trận đấu diễn ra căng như dây đàn, khu trung tuyến trở nên chật chọi, mọi thứ như thể bị bóp nghẹt. Sau tiếng còi khai cuộc, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân và không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra.

Trong suốt hiệp 1, chỉ có hai tình huống nguy hiểm thực sự đáng kể. Đó là cú ngoặt bóng dứt điểm ở cự ly gần không thắng được thủ môn Thibaut Courtois (Real Madrid) của Gabriel Jesus ở phút 21. Và cú đánh đầu buộc thủ môn Ederson phải tung người hết cỡ cản phá của Karim Benzema (Real Madrid) sau đó 8 phút.

Đến phút 33, khó khăn thêm chồng chất với Man City khi trung vệ quan trọng nhất của họ là Aymeric Laporte phải rời sân vì chấn thương. Fernandinho, một tiền vệ trung tâm, được HLV Pep Guardiola tung vào sân thay thế.


 

 De Bruyne ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City - Ảnh: REUTERS
De Bruyne ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City - Ảnh: REUTERS



Bước sang hiệp 2, Man City chơi mạo hiểm hơn khi các tiền vệ của họ bắt đầu dâng cao hỗ trợ cho những mũi nhọn trên hàng công. Điều này khiến phần sân nhà của Man City không còn đảm bảo sự chắc chắn.

Phút 56, hàng tiền vệ rồi hàng thủ Man City liên tục mắc sai lầm tạo cơ hội cho Vinicius thoát xuống thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Isco. Trong thế đối mặt với Ederson, Isco dễ dàng ghi bàn mở tỉ số.

Có được bàn thắng, Real Madrid chơi thong dong. Họ vẫn kiểm soát trận đấu nhưng lại không còn triển khai thế trận tấn công như trước đó. Man City bế tắc. Lúc này, những CĐV lạc quan nhất cũng không tin Man City sẽ có được kết quả tốt trước Real Madrid.

Nhưng điều khó tin đó lại xảy ra. Xảy ra một cách chóng vánh và đầy bất ngờ. Phút 78, Kevin De Bruyne chứng tỏ những phẩm chất tốt nhất của anh với pha xoay trở ở góc hẹp và tạt vào cho Gabriel Jesus đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois.

Một đường chuyền quá đẹp mắt, và bên trong, Jesus cũng đã làm tốt nhiệm vụ khi đánh bại trung vệ Sergio Ramos trong pha tranh chấp. 1-1 cho Man City. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó.


 

 Ramos rời sân sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS
Ramos rời sân sau khi nhận thẻ đỏ - Ảnh: REUTERS



Đúng 4 phút sau, Raheem Sterling - người được HLV Pep Guardiola tung vào sân thay Bernando Silva ngay sau bàn thua - lên tiếng. Cầu thủ người Anh dùng tốc độ bứt phá buộc hậu vệ Carvajal phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Man City. Kevin De Bruyne bước lên, đánh bại thủ môn Courtois, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City. Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 86 khi Ramos phạm lỗi với Gabriel Jesus, và nhận thẻ đỏ rời sân.

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid buộc phải ngăn cản Jesus để sửa chữa sai lầm của các đồng đội. Bị dẫn 2-1 và mất người, Real Madrid không thể vùng dậy ở những phút cuối trận, chấp nhận thất bại trên sân nhà.

Họ cần phải thắng Man City với cách biệt hai bàn hoặc thắng sát nút với các tỉ số từ 3-2 trở lên ở trận lượt về trên sân của Man City để giành vé đi tiếp. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với HLV Zidane và các học trò.


 

Theo H.D (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null