"Đại chiến" giữa các ngôi sao bóng bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở lần tổ chức thứ 40, Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân đã “cập bến” Gia Lai. Giới hâm mộ bóng bàn ở Phố núi đang thực sự sống trong bầu không khí sôi động hiếm có của những cuộc “đại chiến” giữa các tay vợt hàng đầu Việt Nam.

Cơ hội lớn của Gia Lai

Trong suốt hành trình 40 năm đã qua, Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân mang một sứ mệnh cao cả: rèn luyện, đào tạo ra nhiều thế hệ vận động viên (VĐV) bóng bàn tài năng, thi đấu xuất sắc mang vinh quang về cho đất nước ở đấu trường quốc tế. Ở mỗi địa phương đi qua, giải đấu đã góp phần khơi dậy tình yêu của người dân với môn bóng bàn. Hơn cả, với hiệu ứng truyền thông lớn cùng sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giải đấu còn là dịp để địa phương đăng cai quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư.

Ông Lê Quốc Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải-nhấn mạnh: “Năm nay, giải được tổ chức tại thành phố cao nguyên Pleiku tươi đẹp với sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng các ban, ngành liên quan. Thời tiết Pleiku dịu mát rất phù hợp cho hoạt động thể thao, là điều kiện lý tưởng để các VĐV thi đấu hết mình, cùng nhau thắp lên ngọn lửa của bóng bàn đỉnh cao trên vùng đất cao nguyên. Cảnh sắc của Pleiku và Gia Lai rất đẹp, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp cho các đoàn về tham dự giải”.

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân hàng năm chưa một lần gián đoạn cho dù có những lúc gặp nhiều khó khăn chủ quan lẫn khách quan.
 Trận đấu giữa 2 tay vợt của đội Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Văn Ngọc


Cũng theo ông Lê Quốc Minh, tính từ giải đầu tiên tổ chức vào năm 1983, đến nay, Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân hàng năm chưa một lần gián đoạn cho dù có những lúc gặp nhiều khó khăn chủ quan lẫn khách quan. Những năm gần đây, Ban tổ chức đã không ngừng đổi mới công tác tổ chức và chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp, bám sát các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Giá trị giải thưởng cho các danh hiệu được nâng cao đã góp phần động viên, thu hút các VĐV say mê luyện tập, thi đấu và gắn bó lâu dài với môn bóng bàn. Đặc biệt, lần đầu tiên đến với Gia Lai, quy mô giải vượt trội trong 10 năm qua với gần 170 VĐV của 16 đơn vị, và đó đều là những tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo giải, Phó Trưởng ban tổ chức giải cũng cho rằng tỉnh Gia Lai rất vinh dự và tự hào khi được được Báo Nhân Dân, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40. “Đây là cơ hội hiếm có để người dân Gia Lai được trực tiếp chiêm ngưỡng các VĐV xuất sắc của quốc gia thi đấu; cũng là dịp để Gia Lai giới thiệu về vùng đất tươi đẹp với nhiều thắng cảnh thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ như Biển Hồ, thác 50, Thủy điện Ia Ly… cùng nhiều lễ hội văn hóa đặc trưng như lễ bỏ mả, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới. Bên cạnh đó, để lan tỏa hình ảnh con người Phố núi thân thiện, nhiệt tình, mến khách và văn hóa ẩm thực riêng như cơm lam gà nướng, thịt bò một nắng, phở 2 tô, Gia Lai cũng có nhiều dự án đang mời gọi các nhà đầu tư đến hợp tác phát triển trên các lĩnh vực, nổi bật là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang được các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm”-ông Trần Ngọc Nhung khẳng định.

Với những người đam mê môn bóng bàn ở Gia Lai, giải đấu là cơ hội “ngàn năm có một”. Ở các giải trước, chưa VĐV nào của tỉnh nhà đủ điều kiện về trình độ để tham gia. Tuy nhiên, lần này, Gia Lai có 4 VĐV tranh tài ở giải đấu này. Ông Phạm Quốc Toàn-Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Gia Lai-cho hay: Đây là cột mốc lịch sử với bóng bàn Gia Lai. Dù 4 VĐV được đặc cách tham dự giải nhưng đó cũng là sự khích lệ rất lớn lao với phong trào bóng bàn ở địa phương. Đặc biệt, với những VĐV năng khiếu mà Liên đoàn đang bồi dưỡng, giải đấu sẽ tạo cho các em động lực tuyệt vời để phấn đấu cho mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Ông Toàn nhận định: “Năm 2019, sau khi đăng cai Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc, phong trào bóng bàn ở Gia Lai đã có bước phát triển vượt bậc. Liên đoàn được thành lập, các câu lạc bộ cũng nở rộ. Từ 22 câu lạc bộ thời điểm đó, đến nay, Gia Lai đã có 39 câu lạc bộ bóng bàn. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng trang bị bàn bóng bàn nên số lượng người chơi tăng vọt. Do đó, sau giải lần này, chúng tôi tin rằng phong trào sẽ đi lên với hy vọng một ngày nào đó, VĐV của Gia Lai đủ trình độ để cạnh tranh suất tham dự giải một cách sòng phẳng”.

Cuộc hội tụ các ngôi sao

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 diễn ra trong bối cảnh môn thể thao này vừa tạo được tiếng vang lớn tại SEA Games 31 với tấm huy chương vàng đơn nam sau 19 năm chờ đợi của VĐV Nguyễn Đức Tuân. Hình ảnh tay vợt người Hải Dương vỡ òa cảm xúc trong vòng tay người hâm mộ khi giành chức vô địch có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bởi vậy, khi Đức Tuân xuất hiện ở Nhà Thi đấu thể thao Gia Lai, khán giả đã dành tặng những tràng pháo tay vang rộn.

VĐV Phạm Thanh Sơn của chủ nhà Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc
Vận động viên Phạm Thanh Sơn của chủ nhà Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Càng thú vị hơn khi đối thủ của tay vợt 25 tuổi này ở trận mở màn nội dung đồng đội nam là VĐV Phạm Thanh Sơn của chủ nhà Gia Lai. Thanh Sơn chính là VĐV vừa giành huy chương vàng môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao TP. Pleiku. Ở set 1, có nhiều thời điểm Thanh Sơn chơi đầy hưng phấn trước Đức Tuân. Tay vợt Gia Lai có những pha phát bóng rất khó chịu để ghi điểm trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Dẫu vậy, đẳng cấp của tay vợt đương kim vô địch quốc gia đơn nam 2 năm liền (2020, 2021) đã được Đức Tuân thể hiện khi giành chiến thắng với tỷ số 11-8. Khi đã bắt nhịp tốt hơn với trận đấu, Đức Tuân dễ dàng vượt qua Thanh Sơn ở 2 set sau đó với tỷ số cách biệt 11-6 và 11-1.   

Được đối đầu với nhà đương kim vô địch SEA Games, VĐV Thanh Sơn hồ hởi cho biết: “Khi bốc thăm gặp Đức Tuân, tôi có cảm xúc rất đặc biệt, vừa háo hức mong chờ, vừa có phần tự ti về bản thân. Bước vào thi đấu, tôi đã cố gắng để thể hiện mình nhưng Đức Tuân ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Dẫu sao, được gặp đối thủ mạnh như vậy là một vinh dự. Hy vọng tôi cũng như các tay vợt Gia Lai sẽ có nhiều dịp cọ xát ở các giải đấu lớn”.

Được biết, ở giải đấu này, Đức Tuân vẫn chưa có thể trạng tốt nhất bởi chấn thương lưng gặp phải tại SEA Games 31. Tuy nhiên, anh vẫn là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng nội dung đơn nam. Người được kỳ vọng cạnh tranh với Đức Tuân là Nguyễn Anh Tú của đoàn Hà Nội. Tay vợt này có kỹ thuật khá hoàn thiện, thường sử dụng những đường bóng tốc độ, lực mạnh hay những pha giật bóng thuận tay, trái tay hóc hiểm. Trong 10 tay vợt Việt Nam dự Giải Vô địch Bóng bàn Đông Nam Á vừa kết thúc cuối tháng 6-2022, Anh Tú chính là VĐV duy nhất giành được huy chương. Ở trận chung kết đơn nam, Anh Tú để thua với tỷ số 2-4 trước tay vợt Chew Zheyu (Singapore) sau khi đã dẫn trước đối thủ 2-0. Tại SEA Games 30, Anh Tú đã cùng Đoàn Bá Anh Tuấn giành huy chương vàng nội dung đôi nam.

Bước vào giải đấu tại Gia Lai, Anh Tú hy vọng đạt thành tích cao nhất ở cả 3 nội dung đăng ký gồm: đồng đội nam, đôi nam và đơn nam. “Tôi cố gắng thi đấu tốt từng trận để giành thứ hạng cao nhất có thể. Qua đó giúp tôi có sự chuẩn bị tốt để có thể tham gia Giải Vô địch Bóng bàn thế giới cũng như giải World Tour vào cuối năm”-Anh Tú bày tỏ.

 Các trận đấu tại giải đều có chất lượng chuyên môn rất cao. Ảnh: DUY LINH
Các trận đấu tại giải đều có chất lượng chuyên môn rất cao. Ảnh: Duy Linh


Không có nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc tế như các đồng nghiệp nam nhưng tay vợt nữ Trần Mai Ngọc (SN 2004, đoàn Hà Nội) cũng là cái tên rất được trông chờ ở giải đấu này. Cô được mệnh danh là “thần đồng” bóng bàn khi chưa đầy 15 tuổi đã giành được 3 huy chương bạc ở giải vô địch quốc gia. Năm 2021, ở tuổi 17, Mai Ngọc đã xuất sắc đánh bại tượng đài của bóng bàn nữ Việt Nam là Mai Hoàng Mỹ Trang để giành huy chương vàng nội dung đơn nữ Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân. Tuổi trẻ, tài năng vượt trội, Mai Ngọc được kỳ vọng sẽ làm nên tên tuổi tại các giải đấu quốc tế thời gian tới.

Sự góp mặt của “dàn sao” bóng bàn đã làm mê hoặc khán giả Phố núi. Ông Nguyễn Đình Phương (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi rất mê môn bóng bàn và tập luyện từ nhỏ, đã tham gia nhiều giải phong trào. Hiện nay, tôi vẫn thường xuyên chơi với những người bạn hưu trí. Tôi thích xem các giải bóng bàn đỉnh cao nhưng chưa có dịp đến theo dõi trực tiếp những tay vợt như Đức Tuân, Anh Tuấn, Anh Tú, Mỹ Trang, Mai Ngọc… thi đấu như thế này. Ngày 3 buổi, tôi không bỏ lỡ những trận đấu đỉnh cao vì không dễ gì có cơ hội như vậy. Các tay vợt ở đẳng cấp hàng đầu quốc gia đều chơi quá hay, xem mê hơn ở trên màn hình ti vi nhiều”.

 

* Vận động viên Nguyễn Thị Mai Phương (đoàn Hải Dương-Long Hải): Em đã đến Gia Lai 1 lần để thi đấu vào năm 2019 nhưng chưa kịp khám phá nhiều về cảnh sắc, văn hóa nơi đây. Lần này, em cùng các bạn trong đội sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt và dành thời gian ghé thăm những địa điểm nổi tiếng ở Gia Lai như Biển Hồ, đồi chè… hay các quán cà phê có khung cảnh rất lãng mạn, thưởng thức các loại trái cây và các món ăn nhiều người giới thiệu trên mạng như bánh xèo, bún cua, bánh canh...

 

* Vận động viên Nguyễn Đức Tuân: Lần trước tôi đến Pleiku vào mùa khô, thời tiết se lạnh rất dễ chịu. Lần này trở lại, trời thường đổ mưa nhưng so với thời tiết miền Bắc hiện tại vẫn rất tuyệt vời. Buổi sáng thỉnh thoảng có sương mù, đường sá vắng vẻ, yên bình. Nếu có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ đến Gia Lai để nghỉ ngơi, du lịch khám phá.

 

* Vận động viên Nguyễn Anh Tú: Tôi đã đi thi đấu ở nhiều tỉnh, thành nhưng ấn tượng hơn cả vẫn là TP. Pleiku vì món ăn nơi đây đậm đà, đặc sắc, hội tụ văn hóa ẩm thực nhiều địa phương. Tôi khá có duyên với mảnh đất này khi ở giải các tay vợt xuất sắc năm 2019, tôi đã giành chức vô địch đơn nam. Pleiku có khí hậu trong lành giúp các tay vợt thi đấu một cách tốt nhất, đỡ bị mất sức. Con người Gia Lai cũng hồn hậu, mến khách. Tôi hy vọng lần này, Pleiku tiếp tục là địa điểm mang đến may mắn cho mình cùng đồng đội.

 LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.