Cù lao Xanh-Điểm đến thú vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm cách trung tâm TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 2 giờ đi tàu, Cù lao Xanh là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và những người dân chân chất thật thà.
 
Từ trung tâm TP. Quy Nhơn, muốn tới Cù lao Xanh, bạn có thể đi tàu (một ngày có 2  chuyến vào sáng và chiều) hoặc ca nô nếu theo tour. Trước khi lên tàu ra đảo, một người bạn bảo rằng, chắc chắn chúng tôi sẽ bất ngờ với vẻ đẹp hoang sơ gần như nguyên vẹn của đảo cùng sự chân chất thật thà của người dân địa phương. Trên đảo hầu như chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em và bộ đội bởi những người đàn ông trong gia đình đều đi biển.

 

Một góc Cù lao Xanh. Ảnh: K.N.B

Tàu vừa cập đảo, người ra đón chúng tôi là chú Bảy Mạnh. Chú là con cháu đời thứ 5 của một gia đình sống trên hòn đảo này. Nhà chú Bảy Mạnh khá rộng, có một hội trường nhỏ tầm 15 bàn để đãi tiệc cưới.  Khi hòn đảo nổi lên như một địa điểm du lịch hấp dẫn, nhà chú đã  xây thêm 3  phòng để khách du lịch nghỉ lại mỗi khi ghé đảo, giá phòng thì cực mềm-chỉ 50 ngàn đồng/người/ngày đêm. Chú chỉ những nơi chúng tôi nên đến và rất sẵn lòng đưa đi nếu chúng tôi yêu cầu.  

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân lên Cù lao Xanh là ngọn hải đăng Plogam Bir (hay còn gọi là hải đăng Cù lao Xanh) cao 19 mét tính từ chân lên đỉnh, được người Pháp xây dựng năm 1890. Ngọn hải đăng này vừa mang phong cách kiến trúc Gotich vừa mang dấu ấn phương Đông rõ nét với tường dày hơn 1 mét nên rất kiên cố. Đứng bên ngọn hải đăng, bạn có thể thấy toàn cảnh hòn đảo. Bạn nên lên ngọn hải đăng vào buổi sáng sớm, thời điểm mát mẻ nhất trong ngày để ngắm bình minh trên biển.

Điểm đến thứ hai chúng tôi chọn là Cột cờ Tổ quốc, được khởi công xây dựng từ ngày 8-7-2014, cao 22,6 mét, có đế trụ vuông 2,2x2,2 mét cao 5,05 mét. Đây là công trình được xây dựng bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam, mặt hướng ra quần đảo Hoàng Sa, trên đế cột cờ có ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo.

Cù lao Xanh là một hòn đảo hoang sơ chính vì vậy chưa có nhiều dịch vụ phục vụ du lịch. Bãi biển trên đảo dù không phải là  một bãi cát trắng trải dài, cát lại có rất nhiều san hô vụn tụ thành nhưng bù lại nước biển quanh đảo rất trong xanh và có một vùng san hô rộng lớn,  cực kỳ đẹp. Chỉ cần đi cách bờ vài bước chân là bạn đã gặp san hô. San hô trên đảo rất đa dạng, mỗi bãi là một loại san hô khác nhau, khi chiêm ngưỡng thì không thể rời mắt vì sự độc đáo của nó. Nếu đeo kính lặn, bạn có thể thấy rất nhiều loại san hô, tuy nhiên khi bước đi phải cẩn thận vì san hô mọc rất dày nên dễ bị cắt vào chân. Thậm chí ở một số nơi,  san hô nhiều và phát triển mọc trồi hẳn lên trên mặt nước. Bơi lội, ngắm san hô thoải mái mà không mất tiền, thật hết sức thích thú!

Đảo nhỏ chỉ có xe máy mà người dân cũng rất ít sử dụng nên khi lên đảo, trước mặt là biển sau lưng là núi được che phủ bởi cây cối và một không gian yên tĩnh bao trùm khác xa với sự xô bồ tất nập của thành phố. Tôi thích mê với không gian yên tĩnh ở đây. Buổi chiều là thời gian khá sôi động khi các anh bộ đội và những người thợ xây từ đất liền tập trung chơi bóng chuyền. Buổi tối thì bạn có thể đăng ký chủ tàu để đi câu mực đêm hoặc thuê thuyền đi ra phía các đảo bên cạnh.

Cù lao Xanh là một đảo nhỏ, vì vậy, việc đi lại cũng không mấy khó khăn. Nếu bạn chịu khó đi bộ thì chỉ 2  ngày là hết đảo, còn nếu thuê xe máy thì chỉ cần 1  ngày là đủ để tham quan xong hòn đảo. Trên đảo chỉ có vài quán bán đồ ăn sáng, buổi trưa bạn có thể đăng ký ăn cùng với chủ nhà trọ.

Thụy Lê

Có thể bạn quan tâm

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1/11

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1-11

Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31-10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11.

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

null