Cô gái gác 3 bằng đại học về quê trồng quýt, làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở hữu 3 bằng đại học, có công việc ổn định với mức lương cao, nhưng chị Phan Thị Bích Liên (34 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) quyết định từ bỏ tất cả để về quê trồng quýt, phát triển du lịch sinh thái.

Bỏ công việc với mức lương cao để về quê

Dẫn chúng tôi tham quan vườn quýt hồng rộng hơn 3 ha, chị Liên chia sẻ không ngớt về cuộc sống sau khi rời phố thị trở về quê làm nông - một lĩnh vực hoàn toàn mới so với chuyên môn của chị.

Chị Liên bên vườn quýt 3 đời của gia đình. ẢNH: DUY TÂN
Chị Liên bên vườn quýt 3 đời của gia đình. ẢNH: DUY TÂN

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Lai Vung nổi tiếng với đặc sản quýt hồng, chị Liên luôn ấp ủ tình yêu với nông nghiệp. Sở hữu 3 bằng ĐH (chuyên ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh của Trường ĐH Cần Thơ; ngôn ngữ học tiếng Nhật ở Học viện Ngôn ngữ Shinjuku Tokyo), chị có nhiều năm làm việc tại TP.HCM với mức lương cao. Tuy nhiên, công việc không đem đến sự hài lòng, bởi chị vẫn luôn cảm thấy thiếu đi sự gắn kết với quê nhà. Chính vì vậy, chị quyết định nghỉ việc, trở về quê phát triển vườn quýt gia đình. Năm 2020, chị tiếp quản vườn từ cha, dồn hết tâm huyết cải tạo để khu vườn có cảnh quan sinh động, bắt mắt và mở cửa đón khách du lịch.

Ban đầu, quyết định này của chị khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí có ý kiến cho rằng quá mạo hiểm. Tuy nhiên, với đam mê và quyết tâm, chị nhanh chóng bắt tay cải tạo vườn quýt; đồng thời phát triển mô hình du lịch sinh thái. Năm 2021, chị mở cửa đón du khách đến tham quan, trải nghiệm hái quýt tại vườn.

Nhờ cách làm sáng tạo, vườn quýt của chị nhanh chóng thu hút đông đảo khách du lịch, đặc biệt vào mùa thu hoạch. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mô hình này còn góp phần quảng bá thương hiệu quýt hồng Lai Vung, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Vào mùa thu hoạch rộ, vườn quýt tấp nập khách du lịch đến tham quan, ngày đông nhất đón khoảng 500 người. Mỗi năm, vườn thu hoạch trên 15 tấn trái, nhưng tiền bán trái chỉ chiếm 1/3 nguồn thu, phần còn lại là từ du lịch.

Những cây quýt hồng trên 20 năm tuổi tại vườn của chị Liên
Những cây quýt hồng trên 20 năm tuổi tại vườn của chị Liên

Cho quýt ra trái vụ

Vườn quýt được trồng theo hướng hữu cơ nên khâu chăm sóc vất vả và tốn kém. Phân bón cho cây thường do chị Liên tự ủ, khi nào không đủ thì mới mua bên ngoài. Đến nay, 1/3 khu vườn đã được chăm sóc hữu cơ hoàn toàn. Để tăng thu nhập và góp phần phát triển bền vững cây quýt hồng bản địa, chị dành ra một khu đất trong vườn lai tạo giống mới. Hiện mỗi tháng chị thu lãi hơn 8 triệu đồng từ vườn quýt.

"Tôi muốn bảo tồn giá trị truyền thống, công sức của cha ông bỏ ra để duy trì vườn quýt, nhưng không thể giữ khư khư lối mòn. Trồng quýt hiện nay chi phí gấp 3 lần thời ông nội tôi làm, nhưng năng suất không khác nhiều, rủi ro sâu bệnh lại cao, vì thế không ít khu vườn trong vùng đã bị chặt bỏ. Nếu không có cải tiến, rất khó để người trồng quýt gắn bó với vườn", chị Liên chia sẻ.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mô hình này còn góp phần quảng bá thương hiệu quýt hồng Lai Vung, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. "H.Lai Vung hiện có khoảng 300 ha trồng quýt. Năm 2022, vườn quýt hồng Ba Liên của gia đình tôi tham gia Ðề án bảo tồn nguồn gien cây quýt hồng Lai Vung, giai đoạn 2020 - 2024 và được UBND tỉnh Ðồng Tháp phê duyệt", chị thông tin.

Hiện chị Liên đã xử lý quýt hồng cho trái nghịch vụ thành công trên diện tích 1 ha để phục vụ dịp lễ 30.4 và hè sắp tới. Đây cũng được xem là vườn quýt hồng duy nhất ở địa phương mở cửa cho khách tham quan quýt trái vụ với diện tích lớn nhất. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Lai Vung, cho biết chị Liên là một trong những người trẻ làm du lịch với nhiều sự mới mẻ, có sự đầu tư. Vườn của chị cũng là điểm thu hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, qua đó góp phần giới thiệu sản phẩm đặc sản quýt hồng Lai Vung đến với du khách. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên vườn xử lý thành công cho trái nghịch vụ nên sẽ thu hút khách vào các ngày lễ, hè sắp đến.

Theo Duy Tân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.