Chuyện về gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc ở Ia Mơ Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, gia đình ông Rơ Châm Kớp (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) vinh dự được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Rơ Châm Kớp sinh năm 1947 ở làng Kép (nay là làng Kép 2). Tuổi thơ của ông phải chịu nhiều cơ cực vì Mỹ-ngụy thường xuyên phá làng, giết người, cướp của. Căm thù giặc sâu sắc, năm 1961, ông tham gia cách mạng, buổi đầu làm liên lạc. Với tố chất thông minh, gan dạ và dũng cảm, chàng trai trẻ Rơ Châm Kớp luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông được biên chế vào tổ xung kích của xã. Tổ xung kích có nhiệm vụ phối hợp tác chiến với quân chủ lực tấn công địch, bảo vệ dân làng. Với những thành tích xuất sắc, đầu năm 1967, ông Kớp vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Ông Rơ Châm Kớp và cháu nội. Ảnh: H.C

Ông Rơ Châm Kớp và cháu nội. Ảnh: H.C

Cuối năm 1967, ông Kớp làm Đội phó Đội du kích xã Ia Mơ Nông. Ông trực tiếp chỉ huy hơn 20 du kích người Jrai thường xuyên phối hợp với lực lượng du kích các xã bạn và bộ đội tấn công, gây cho địch nhiều tổn thất. Trong trận chống càn tại làng Kép Dáp (xã Ia Phí), ông bị thương. Ông được tổ chức đưa về tuyến sau làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia ủng hộ cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Kớp được tổ chức điều động về huyện Chư Păh làm công tác Mặt trận, dân vận và làm Phó Bí thư Huyện ủy. Năm 2007, sau khi nghỉ hưu, ông cùng vợ con chăm lo làm ăn, lựa chọn cây-con giống mới đưa vào sản xuất. Đến nay, 5 người con của ông lần lượt được dựng vợ gả chồng và chia ruộng rẫy. Hiện vợ chồng ông chỉ giữ lại hơn 1 ha cà phê, 5 sào lúa nước 2 vụ, chăn nuôi 6 con bò lai sind, 4 con trâu.

Bà Rơ Châm HMor (làng Kép 2) chia sẻ: “Nhà ông Kớp ai cũng siêng năng, giỏi giang, thương người. Họ nhiều lần giúp nhà mình và bà con trong làng. Dân làng học hỏi nhà ông Kớp làm lúa nước, làm phân hữu cơ bón cho cây trồng”. Còn ông Nguyễn Văn Hiệu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông thì cho biết: “Gia đình ông Rơ Châm Kớp thuộc diện khá giả trong xã. Kinh tế ổn định, vợ chồng ông có điều kiện tham gia các phong trào ở địa phương”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh-khẳng định: “Gia đình ông Rơ Châm Kớp sống nghĩa tình, đoàn kết, có nhiều đóng góp xây dựng làng Kép 2 trở thành làng văn hóa cấp huyện. Ông Kớp còn góp phần xây dựng câu lạc bộ dệt thổ cẩm, phát triển du lịch cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người Jrai. Xét một cách toàn diện, gia đình ông ấy rất xứng đáng là gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc”.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta chứng kiến những cô gái tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại trở thành trụ cột vững chãi cho gia đình khi biến cố ập đến. Đối mặt với khó khăn, bằng nghị lực phi thường, họ xây dựng tương lai cho những người thân yêu.

null