Chơi bế tắc, U15 Hoàng Anh Gia Lai dừng bước ở bán kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được chơi trên sân nhà Pleiku, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào trận cuối cùng vòng chung kết U15 Quốc gia 2022. Dẫu vậy, những nỗ lực bất thành của đội bóng Phố núi trong trận đấu vào chiều tối 20-8 đã khiến họ phải ngậm ngùi dừng bước trước đối thủ trên cơ là U15 Sông Lam Nghệ An. 
Giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh là U15 Viettel ở tứ kết, thế nhưng U15 HAGL được dự đoán sẽ tiếp tục gặp thách thức trước U15 Sông Lam Nghệ An (SLNA). Đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ “hủy diệt” ở giải đấu này khi toàn thắng tất cả các trận đấu để có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Họ chứ không phải là U15 HAGL đến thời điểm này mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Bởi vậy, trận cầu giữa 2 đội bóng được xem như trận chung kết sớm của giải đấu năm nay. 
Dưới bàn tay dẫn dắt của vị huấn luyện viên (HLV) lão làng Đinh Văn Dũng, U15 SLNA lựa chọn cách chơi tương đối khôn ngoan. Thực lực không hề thua kém đội chủ sân Pleiku, đội khách vẫn lựa chọn lối đá nhún nhường khi tổ chức phòng ngự kín kẽ, nhường U15 HAGL kiểm soát tuyến giữa. Mỗi khi bóng lăn sang phần sân của mình, U15 SLNA lập tức vây ráp một cách quyết liệt. Với lợi thế về quân số cùng tốc độ, thể lực sung mãn, các cầu thủ đội khách đã cắt đứt mối liên lạc giữa các cầu thủ U15 HAGL.
U15 HAGL (phải) đã gục ngã ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
U15 HAGL (phải) đã gục ngã ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng còn sắc bén trong tấn công. Phút thứ 8, trong pha phạt góc đầu tiên của mình, Văn Tùng đã bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà giúp U15 SLNA vươn lên dẫn trước 1-0. Lợi thế về điểm số khiến đội bóng xứ Nghệ càng có cơ sở thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Lối chơi máu lửa của họ khiến các cầu thủ trẻ của bầu Đức không thể hiện được lối đá quen thuộc của mình. Cùng với đó, điều kiện sân trơn bóng ướt ảnh hưởng đến những mảng miếng phối hợp ngắn nhỏ của đội chủ sân Pleiku. Họ thường mắc sai số trong các đường chuyền dẫn đến những pha phối hợp tấn công bị vỡ vụn. 
Trong khi đó, U15 SLNA lại cho thấy sự nguy hiểm thường trực trong mỗi lần họ có bóng phản công. Thực sự chỉ có may mắn cùng sự xuất sắc của người gác đền Mạnh Hiếu mới giúp đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang thoát thua bàn thứ 2 ngay trong hiệp 1. Phút 20, Quốc Hòa đi bóng tốc độ loại bỏ một loạt hậu vệ của U15 HAGL rồi tung cú dứt điểm tinh tế đánh bại Mạnh Hiếu nhưng bóng đã tìm đến cột dọc khung thành. 7 phút sau, trong một pha phối hợp sắc bén, Quang Lâm đệm bóng ở tư thế thoải mái buộc thủ thành của đội bóng Phố núi phải dùng chân cản phá xuất thần. Cuối hiệp 1, Quang Lâm một lần nữa có cú ra chân đầy hiểm hóc dẫu vậy Mạnh Hiếu vẫn là người giành chiến thắng. 
U15 SLNA đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Ảnh: Văn Ngọc
U15 SLNA đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Ảnh: Văn Ngọc
Bước vào hiệp 2, HLV Trịnh Duy Quang đã liên tiếp có những sự thay đổi nhân sự nhằm vào mặt trận tấn công. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn thiếu đi sự kết dính khi các cầu thủ đã bị chia cắt một cách rời rạc. U15 HAGL vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được áp lực đáng kể về khung thành của đội khách. Các chân sút của đội bóng Phố núi chỉ có đôi lần tung ra cú dứt điểm từ xa và nó đã không mang lại quá nhiều khó khăn cho thủ môn Bảo Ngọc bên đội khách. 
Kịch bản của hiệp 1 tiếp tục lặp lại khi những pha tấn công của U15 SLNA luôn mang nhiều tính sát thương. Phút 66, trong một pha đá phạt tưởng chừng không có gì nguy hiểm, hàng thủ U15 HAGL chơi mất tập trung để Tấn Sang thoát xuống dứt điểm dễ dàng hạ gục Mạnh Hiếu nâng tỷ số lên 2-0. 
U15 HAGL đã nhận giải đồng hạng ba khi dừng bước ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
U15 HAGL nhận giải đồng hạng ba khi dừng bước ở bán kết. Ảnh: Văn Ngọc
Với khoảng cách tỷ số này, U15 HAGL chơi với tinh thần không còn gì để mất. Tuy vậy, những gì họ làm được chỉ là các tình huống nỗ lực xử lý cá nhân. Và nó đều không mang lại hiệu quả trước sự bọc lót kín kẽ của các hậu vệ đội khách. HLV Trịnh Duy Quang thậm chí đã đôn trung vệ Quang Kiệt cao 1m91 lên chơi ở vị trí tiền đạo. Phương án này cũng không mang đến sự khác biệt bởi cầu thủ số 22 rơi vào tình trạng “đói bóng” hoặc phải nhận bóng trong tư thế bị chăm sóc kỹ càng bởi hậu vệ đối phương. Bế tắc trong việc tìm bàn mảnh lưới đối phương, U15 HAGL đành chấp nhận dừng bước ở bán kết. 
Trong khi đó, đối thủ của U15 SLNA trong trận chung kết diễn ra vào chiều 22-8 sẽ là U15 PVF-đội bóng ở trận bán kết 1 đã vượt qua U15 Huế với tỷ số 1-0. Với kết quả này, 2 đội U15 HAGL cùng U15 Huế đã giành giải đồng hạng ba với giải thưởng 20 triệu đồng. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.