Chợ truyền thống: Sức mua èo uột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, nhưng nhiều tiểu thương cho biết hàng hóa nhập về mới chỉ bán vơi được 1/3. Nỗi lo càng lớn hơn khi cận Tết mà lượng người mua vẫn chỉ rải rác, dù trước đó các tiểu thương cũng đã cân nhắc giảm lượng hàng dự trữ…

Trái ngược hoàn toàn với không khí mua sắm ở các cửa hàng, siêu thị, những ngày này không khí ở các chợ truyền thống khá buồn so với mọi năm. Hỏi về tình hình mua bán, đa số các tiểu thương đều chung câu trả lời là ế. Bà Diệu, tiểu thương ở Trung tâm Thương mại Pleiku cho biết: Mối hàng sỉ của bà chủ yếu là các điểm bán nhỏ lẻ ở chợ vùng ven thành phố. Từ đầu mùa kinh doanh bánh mứt tới giờ bà chỉ nhập một lượng hàng nhất định, nhưng tới 22 tháng Chạp rồi mà lượng bánh kẹo bán ra rất thấp, riêng mứt thì còn ê hề.

 

Tình hình tiêu thụ bánh mứt chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng. Ảnh: V.T
Tình hình tiêu thụ bánh mứt chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng. Ảnh: V.T

“Bán quanh năm ở đây, sỉ có lẻ có, phần nào ước được lượng khách, nhưng sức mua chậm thế này người bán ở chợ như ngồi trên đống lửa. Cảnh người mua chen lớp trong lớp ngoài, bán hàng không kịp ăn cơm chẳng còn nữa. Bán ở đây đâu ai dám trữ hàng nhiều, so ra lượng hàng phải giảm đến 40% so các năm”-bà Diệu vừa nói, vừa chỉ tay sang những quầy hàng quanh đó để chứng minh.

Thật vậy, quầy hàng nào “xôm xôm” một tí thì có người ghé, những quầy nhỏ thì ế khách thấy rõ. “Mua bán 20 năm rồi nhưng năm nay tôi mới thấy sức mua chậm. Lượng hàng nhà tôi mới chỉ vơi được 1/3 thôi”-một tiểu thương bán cạnh đó nói trong sự lo lắng.

Ở những chợ nhỏ, chợ vùng ven, tình hình càng… thê thảm hơn. Bà Ban-một người bán ở chợ Trà Bá cho hay: “Hàng bánh mứt nhập về rất đa dạng mẫu mã, chủng loại phong phú, nhãn mác đầy đủ, giá bán khá mềm, nhưng khách đôi khi nhìn lướt qua rồi bỏ đi. Khách ở đây gần như là khách quen, nhưng năm nay người mua rất ít”.

Nếu trước đây 10 ngày cuối là “thời điểm vàng” của mùa kinh doanh Tết, thì nay các tiểu thương ở chợ chỉ dám xác định thành-bại vào 3 ngày cuối của tháng Chạp. “Năm ngoái, khi mới ra hàng bán cũng rất chậm, nhưng khoảng 1 tuần giáp Tết tình hình bắt đầu sôi động, thậm chí nhiều loại mứt “cháy hàng” luôn. Từ 27 trở đi, sức mua chậm lại và đến chiều 29 là chúng tôi đã sạch hàng, dọn dẹp nghỉ Tết. Còn năm nay, chắc ngược lại, từ 27 tháng Chạp trở đi mới hy vọng đông khách”-bà Tâm, một tiểu thương buôn bán lâu năm tại Trung tâm Thương mại Pleiku nhận định.

Theo ông Trần Văn Tư-Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku: “Tâm lý mua sắm Tết bây giờ cũng khác, người ta không mua sớm, không mua nhiều nữa, thay vào đó là chọn mua một vài loại bánh mứt ngon để đãi khách. Trong khi đó, người dân lại hướng đến các kênh mua sắm hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Rõ ràng sức mua ở chợ truyền thống phải giảm sút, hay nói cách khác chợ ế là xu thế đương nhiên. Năm vừa rồi dù ế hơn mấy năm trước nhưng tiểu thương còn buôn bán nhộn nhịp chút, chứ Tết này đã cận ngày mà hàng hóa ê hề”.

Ông Tư cho biết thêm, tại đây có 14 quầy bán bánh kẹo, mứt Tết, chủ yếu là quầy sạp bán sỉ cho các huyện. Qua nắm tình hình, tiểu thương cũng đã cân nhắc giảm lượng hàng dự trữ đáng kể. Song, với sức mua yếu ớt như hiện nay, các hộ kinh doanh đang nhấp nhổm chờ đến ngày cuối, vì lúc đó người lao động mới nhận hết lương, thưởng, rồi dân ở các huyện mới đổ về phố mua sắm, may ra mới “chạy” hết hàng.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

null