"Cháy vé" trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận đấu giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đón tiếp người láng giềng Bình Định vào chiều mai sẽ xảy ra tình trạng “cháy vé”, khi sân Pleiku chỉ được phép đón không quá 50% lượng khán giả tới xem so với số ghế tối đa hiện có.

 HA.GL (áo xanh) đã có chiến thắng với tổng tỷ số 12-2 trước Công an Nhân dân ở trong 2 trận đấu tập gần đây. Ảnh:  Minh Vỹ
HA.GL (áo xanh) đã có chiến thắng với tổng tỷ số 12-2 trước Công an Nhân dân ở trong 2 trận đấu tập gần đây. Ảnh: Minh Vỹ


HAGL gặp Bình Định là một trong 5 trận đấu bù vòng 3 của V.League 2021, bóng bắt đầu lăn trên sân Pleiku vào lúc 17 giờ ngày 14/3. Để chuẩn bị cho trận đấu giữa hai đối thủ chỉ cách nhau ngọn đèo An Khê này, vào ngày 11/3 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn, đồng ý cho tổ chức trận đấu với hình thức: “Trận đấu hạn chế khán giả (dưới 5.000 khán giả trong sân). Ban tổ chức giải có trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định”.

Nói cách khác, theo nội dung của công văn trên thì sân Pleiku chỉ được phép đón tối đa không quá 4.999 khán giả vào sân để xem trận thư hùng này. Được biết, khán đài sân Pleiku hiện tại có tất cả 10.000 ghế ngồi, với con số cho phép ở trên, tương ứng dưới 50% lượng khán giả được tới xem trận đấu này so với sức chứa hiện có. Tuy nhiên, sức chứa tối đa của “tiểu Emirates” có lúc lên tới 12.000 khán giả, đó là khi người hâm mộ chen chúc, phủ kín từ ghế ngồi đến các bậc cấp lối đi…


 

HAGL tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Bình Định. Ảnh: Minh Vỹ
HAGL tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Bình Định. Ảnh: Minh Vỹ



Được biết, bầu không khí của trận đấu này đã được khán giả tỉnh Gia Lai và Bình Định hâm nóng từng ngày từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đến nay. Nhiều người còn ví von, trận đấu giữa HAGL gặp đội bóng đất Võ là “đại chiến đèo An Khê”, giữa hai đối thủ chỉ cách nhau ngọn đèo này; đó là một trận đấu giàu cảm xúc được dồn nén hơn một thập kỷ qua, vì có rất nhiều khán giả tới sân xem trận đầu này mà không biết cổ vũ cho bên nào…

Điều này cũng dễ hiểu, bởi hiện nay có rất nhiều người quê gốc Bình Định đang lập nghiệp, sinh sống tại Gia Lai, họ coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Mặt khác, lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội bóng này đã diễn ra cách đây gần 13 năm, khi đó chủ nhà HAGL bị người láng giềng chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi.


 

Sân Pleiku sẽ lại 'cháy vé' như trước đây - Ảnh: Minh Vỹ
Sân Pleiku sẽ lại 'cháy vé' như trước đây - Ảnh: Minh Vỹ


Chừng đó cho thấy, việc chỉ được phép đón tối đa 4.999 khán giả vào sân xem trận đấu này sẽ dẫn tới tình trạng “cháy vé” tại sân Pleku. Trong tổng số vé được phát hành ở trên, Ban tổ chức ưu tiên 1.000 suất dành cho những người đã mua vé năm, vé mời, đồng thời để dành sẵn thêm 350 vé đặt trước cho Hội Cổ động viên đến từ tỉnh Bình Định. Theo kế hoạch, vào lúc 8 giờ sáng mai 14/3, Ban tổ chức sân Pleiku sẽ chính thức mở cửa bán vé và với chỉ hơn 3000 vé được bán ra liệu có xảy ra tình trạng chen chúc giành mua vé xem Kiatisak và đám trẻ bầu Đức thi thố với Đức Thắng và Hồ Tấn Tài, Rimario, Thanh Hào..khi sức nóng trận này đang được đầy lên cao trào?

Theo MINH VỸ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.