Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bàn giao "Nhà đồng đội"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2021 cho gia đình Đại úy Thảo Lan Vương-Phó Đại đội trưởng Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động.
Việc tổ chức bàn giao nhà đồng đội đảm bảo các yếu tố phòng dịch. Ảnh: Anh Huy
Việc tổ chức bàn giao "Nhà đồng đội" đảm bảo các yếu tố phòng dịch. Ảnh: Anh Huy
Ngôi nhà được xây dựng ở làng Ia Mút (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) có diện tích 80 m2 gồm: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và khu vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại gia đình đóng góp. Riêng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia 40 ngày công và hỗ trợ thêm một số vật dụng xây dựng. 
Việc bàn giao “Nhà đồng đội” nhằm hỗ trợ kịp thời gia đình quân nhân gặp khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong đơn vị.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.