Thực hiện nhiệm vụ mở đường đánh vào Đà Nẵng, ngày 27/3/1975, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 tiếp tục đánh vào tuyến phòng thủ lâm thời của địch ở khu vực đèo Phú Gia.
(GLO)- Từ ngày 7 đến ngày 8-3, tại TP. Pleiku, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Binh đoàn Tây Nguyên lần thứ XIX”.
(GLO)- Vừa qua, tại Nghĩa trang Binh đoàn Tây Nguyên (tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Khang để đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.
(GLO)- Tối ngày 7-12, tại Nhà khách T500 (Binh đoàn Tây Nguyên) TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu các Câu lạc bộ xe đạp thể thao các tỉnh, thành phố nhân kỷ niệm Ngày ra mắt Câu lạc bộ xe đạp Gia Lai lần thứ III năm 2019.
(GLO)- Mỗi lần thuyết minh cho khách đến tham quan, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thanh-nhân viên thuyết minh Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên đều níu giữ người nghe bằng giọng nói truyền cảm, lưu loát cùng vốn kiến thức lịch sử dày dặn và nụ cười duyên dáng thường trực trên môi.
26 tuổi, trung úy sĩ quan thông tin ở chiến trường K đã là thương binh nặng nhất, 1/4. Tròn 30 tuổi, giấu thân phận thương binh, vào lại Sài Gòn kiếm sống...
(GLO)- 30 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không sao quên được những ngày làm báo nhiều gian nan vất vả mà vui. Đó là những ngày đầu Binh đoàn Tây Nguyên trở lại xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên. Thời điểm đó, công cuộc đổi mới vừa tiến hành được vài năm, tình hình kinh tế đất nước tuy có sự khởi sắc nhưng vẫn còn cực kỳ khó khăn.
(GLO)- Chiều 25-3, tại thành phố Pleiku, Hội đồng đội Binh đoàn Tây Nguyên tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 (26-3-1975/26-3-2018).
(GLO)- Sáng 23-12, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Thăng Thiên và Chi hội Tin lành Plei Mơ Nú thuộc Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Hơn 30 năm trước, từ Sư đoàn 320 tôi được điều lên làm phóng viên Báo Binh đoàn Tây Nguyên. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã có cơ may được tiếp xúc với Đại tá Nguyễn Đằng-người phụ trách đầu tiên của Báo Tây Nguyên. Đại tá Nguyễn Đằng là cán bộ tiền khởi nghĩa, có mặt ở chiến trường Tây Nguyên từ ngày đầu thành lập Mặt trận B3 (1-5-1964). Ông đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo chỉ huy như: Phó ban Tuyên huấn Mặt trận, Chính ủy Trung đoàn 28, Phó Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận Tây Nguyên rồi Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn Tây Nguyên.
Thiếu tướng Kim Tuấn (tên thật là Nguyễn Công Tiến, sinh năm 1927, quê xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội), tư lệnh Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) là vị tướng duy nhất đã hi sinh trên chiến trường Campuchia.
(GLO)- Chiều 21-10, tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý“.
(GLO)- Người mà chúng tôi nói đến ở đây là Thiếu úy Hoàng Việt Đức (ở thôn Tân Bình, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) đang công tác tại Bệnh xá huyện đảo Trường Sa.
(GLO)- Bệnh viện Quân y 211 ra đời trong chiến tranh ác liệt, đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng bằng nỗ lực của mình những người lính mặc áo bluse trắng đã vượt lên tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, giờ đây từ cơ sở vật chất đến đội ngũ y-bác sĩ đã trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực Tây Nguyên.
(GLO)- Nhiều năm qua, bên cạnh việc huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì công tác tình nguyện vì cộng đồng cũng được tuổi trẻ Binh đoàn Tây Nguyên triển khai có hiệu quả.
(GLO)- Ngày 17-10-2000, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo“ trên phạm vi toàn quốc và lấy ngày 17-10 hàng năm là ngày cả nước vì người nghèo.
(GLO)- L.T.S: Quân đoàn 3 còn gọi là Binh đoàn Tây Nguyên là một trong 4 quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều năm qua, phát huy truyền thống là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Quân đoàn 3 luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trong tình hình mới. Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), Đại tá VŨ VĂN SỸ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 3 đã dành cho P.V Báo Gia Lai cuộc trả lời phỏng vấn.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
(GLO)- Sáng 26-3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các tướng lĩnh nguyên là cán bộ lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các địa phương, đơn vị bạn, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
(GLO)- Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 26-3-1975 Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở khối chủ lực Mặt trận Tây Nguyên. Tuy ra đời vào những tháng cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng các đơn vị hợp thành Quân đoàn đều có lịch sử, truyền thống từ kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là 11 năm đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên-Khu 5.
(GLO)- Cheo Reo và đường 7 cách đây 40 năm đầy bom đạn và những cuộc chiến khốc liệt, buôn làng điêu tàn… nay là quốc lộ 25 rộng mở, những buôn làng trù phú, những thị trấn, thị tứ sầm uất như: Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa nối tiếp mọc lên giữa màu xanh bạt ngàn của cây trồng các loại.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra Thông báo số 70/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án kéo dài và nâng cấp đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ Cảng Hàng không Pleiku.
(GLO)- Khung cảnh làng Klot, xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) hôm nay mới mẻ, khác với trước đây là những mái nhà thấp tè, cảnh tượng xác xơ. Cùng với những ngôi nhà mới, trạm y tế, trường học cũng được xây dựng, mái nhô cao như nét điểm xuyết trong bức tranh làng quê ân tình nồng đượm. Đây là món quà, là thành quả từ sự nỗ lực và đóng góp của Vietinbank và Chi nhánh Vietinbank Gia Lai.