Bé 13 tuổi làm thuê phụ bà nuôi em 6 tuổi và 4 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bố đi lấy vợ khác, mẹ đi làm thuê ở xa, tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay Kpă H’Phiên, cô bé mới 13 tuổi. Để có tiền nuôi hai em nhỏ (một em 6 tuổi và một em 4 tuổi), hàng ngày H'Phiên phải nhận trông con giúp các gia đình trong làng.
Căn nhà nhỏ xiêu vẹo giữa vườn cà phê ở làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai) là nơi trú ngụ của 3 chị em H’Phiên (13 tuổi), Kpa H’Nghiên (6 tuổi) và Kpa H’Đi (4 tuổi). Sau khi bố mẹ H’Phiên ly dị, bố đi lấy vợ khác, còn mẹ H’Phiên là chị Kpah Glon (30 tuổi) vào TP.Hồ Chí Minh làm thuê để có tiền gửi về mua gạo cho các con. Nhưng theo bà ngoại của H’Phiên thì mỗi tháng chị Glon cũng chỉ gửi được mấy trăm nghìn về đóng tiền điện, mua ít gạo là hết.
 
Căn nhà nhỏ của 3 chị em H’Phiên
Thiếu tình yêu thương của cha mẹ, 3 đứa trẻ đành nương tựa nhau sống trong căn nhà nhỏ giữa vườn cà phê, xung quanh cỏ mọc tốt um. Bước vào căn nhà của 3 đứa trẻ, chúng tôi không thể tìm thấy một vật gì giá trị ngoài chiếc giường cũ, nơi 3 đứa trẻ này vẫn ôm nhau tâm sự mỗi khi đêm về thiếu vắng mẹ cha.
Khi chúng tôi đến, bữa trưa của 3 đứa trẻ chỉ có một nồi cơm và một nồi canh toàn rau, nhưng các bé vẫn ăn rất ngon lành. Có lẽ đối với chị em H’Phiên, chỉ cần có bữa cơm chan canh như vậy cũng đã là quá đủ. Cũng chính vì những bữa cơm chan canh rau này mà thân hình 3 đứa trẻ càng ngày như nhỏ lại.
 
Tất cả mọi việc đều đến tay cô bé 13 tuổi H'Phiên
“Trước đây, em vẫn thường đi nhặt củi hoặc nhặt phế liệu quanh làng rồi bán lại kiếm tiền mua thức ăn cho các em. Nhưng thời gian gần đây sức khỏe em yếu, nhất là hay đau tức ngực và khó thở nên chỉ ở nhà trông các em thôi. Các cô chú xung quanh cũng thường xuyên nhờ em trông giúp con để đi làm, rồi trả công cho em bằng ít gạo hoặc thức ăn như rau, trứng”, bé H’Phiên nghẹn ngào tâm sự.
 
Bữa trưa của ba chị em là cơm trắng và nồi canh lõng bõng nước với rau. 
Được biết căn nhà hiện tại các em đang ở là phần đất của một người làng cho mượn làm nhà tạm để ở, vì kinh tế của bố mẹ H’Phiên cũng khó khăn.
“Khi hai vợ chồng nó ly dị thì mẹ mấy đứa trẻ xuống TP. Hồ Chí Minh làm thuê, nhưng cũng không có nhiều tiền. Mỗi tháng chỉ gửi về vài trăm ngàn cho 3 chị em mua ít gạo, muối, nước mắm và đóng tiền điện thôi. Hôm nào tôi khỏe đi làm thuê được thì tôi mua thêm cho 3 đứa ít thức ăn, còn không thì chúng nó đi hái những cây rau quanh nhà hoặc xin của người làng. Con bé H’Phiên cũng giữ được trẻ nhỏ cho người làng nên họ cũng cho thêm thức ăn…”, bà Kpă HDeh (bà ngoại 3 đứa trẻ) bộc bạch.
 
Đôi mắt buồn rười rượi của H'Phiên khi tâm sự với chúng tôi. 
Dường như hiểu được vất vả của chị cả, bé H’Di dù mới lên 4 nhưng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Bé H’Nghiên cũng thường xuyên phụ H’Phiên làm việc nhà, trông H’Di. Cứ như vậy cuộc sống của 3 đứa trẻ dưới căn nhà xiêu vẹo được gói gọn trong 2 chữ tình thương. Một đứa trẻ 13 tuổi vừa làm cha, làm mẹ cho các em của mình.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Quá – Chủ tịch xã Dun cho biết, hoàn cảnh của ba chị em H’Phiên thật sự rất khó khăn vì bố đi lấy vợ khác mẹ lại đi làm ăn xa. Ba chị em cũng đành bám víu vào nhau mà sống, hiện gia đình em đang thuộc diện hộ cận nghèo. Hiểu được những khó khăn vất vả của các em, chính quyền xã cũng thường xuyên động viên quan tâm bằng việc huy động nhu yếu phẩm, quần áo từ các nhà hảo tâm cho ba chị em. Vừa qua thì xã cũng đã huy động được chiếc xe đạp cho H’Phiên đến trường học được con chữ để cuộc sống sau này các em sẽ đỡ vất vả hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Em H’Phiên, làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em H’Phiên - Gia Lai )

Trần Hiền (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-11, được sự ủy quyền của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), đại diện Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 20 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Nay Hil (ở làng Kênh Hmek, xã Ia Le). Đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, không có thẻ BHYT, gia đình khó khăn.

null