Ayun Pa quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng việc xây dựng “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ sinh kế, thành lập câu lạc bộ (CLB) giúp nhau phát triển kinh tế… các cấp Hội phụ nữ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều phụ nữ yếu thế tại địa phương vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhằm giúp chị em khuyết tật có cơ hội giao lưu, chia sẻ, tự tin hòa nhập cộng đồng, năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã thành lập CLB “Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống” tại 2 xã Ia Rbol và Chư Băh. Ngay sau khi thành lập, Hội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng 2 con bò sinh sản cho 2 chị trong CLB làm sinh kế.

Theo quy định, sau khi bê con cứng cáp sẽ luân chuyển bò mẹ cho hội viên khác trong CLB tiếp tục chăm sóc, đảm bảo tất cả thành viên trong CLB đều được hỗ trợ.

Là 1 trong 2 chị được nhận bò giống hỗ trợ, chị Ksor H'Đa (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) phấn khởi cho biết: “Tôi sinh ra đã bị khiếm khuyết về mắt nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi tôi rất mặc cảm, tự ti về bản thân mình.

Tuy nhiên khi tham gia CLB, gặp những chị em đồng cảnh ngộ với mình, tôi đã tìm được sự sẻ chia và động lực vươn lên. Hiện bò mẹ được hỗ trợ đã có thai, tôi chăm sóc thật tốt để duy trì quỹ sinh kế tiếp tục hỗ trợ cho các chị em khác”.

Chị Siu H'Bon (tổ 3, phường Cheo Reo) vui mừng vì căn nhà mới khang trang do Hội LHPN hỗ trợ xây dựng sắp hoàn thành. Ảnh: Vũ Chi

Chị Siu H'Bon (tổ 3, phường Cheo Reo) vui mừng vì căn nhà mới khang trang do Hội LHPN hỗ trợ xây dựng sắp hoàn thành. Ảnh: Vũ Chi

Ở tuổi 42, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chị Siu H'Bon (tổ 3, phường Cheo Reo). Là mẹ đơn thân, ngoài 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, chị phải chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi không thể đi lại được. Mặc dù đã cố gắng đi xuất khẩu lao động 5 năm tại Ả Rập Xê Út nhưng vì tin người, chị bị lừa hết số tiền tiết kiệm được.

Về nước vào tháng 7-2023, chị HBon chỉ còn 2 bàn tay trắng, khó khăn chồng chất, căn nhà che mưa che nắng cho 5 người xập xệ cũng không có kinh phí sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội LHPN thị xã Ayun Pa quyết định trích kinh phí 24 triệu đồng từ Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” để hỗ trợ chị xây dựng “Mái ấm tình thương”. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng huy động Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng.

Từ sự hỗ trợ của Hội LHPN thị xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chị vay mượn thêm dựng căn nhà sàn khang trang trị giá trên 100 triệu đồng. Sau 1 tháng thi công, căn nhà đang hoàn thiện để bàn giao vào dịp 8-3 này.

Không giấu được xúc động, chị H'Bon bộc bạch: “Đi xuất khẩu lao động trở về nhưng bị lừa hết tiền tiết kiệm, tôi suy sụp tinh thần. Được các ban, ngành, đặc biệt là Hội LHPN quan tâm, động viên, hỗ trợ kinh phí dựng căn nhà kiên cố, tôi mừng lắm. Từ nay, mẹ già, con nhỏ không còn lo cảnh nắng chiếu mưa dột nữa. Hội cũng giới thiệu cho tôi đi bẻ thuốc lá thuê để có thêm thu nhập. Tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu, xây dựng cuộc sống mới”.

Chị Rah Lan H'Rin-Chủ tịch Hội LHPN phường Cheo Reo-cho biết: Hiện tại, phường còn 3 hội viên phụ nữ nghèo. Với mục tiêu mỗi năm giúp ít nhất 2 hội viên thoát nghèo, ngay từ đầu năm, Hội khảo sát tiêu chí thiếu hụt, huy động các nguồn lực, hỗ trợ sinh kế, vốn vay, cầm tay chỉ việc giúp chị em từng bước vươn lên.

Hội đang duy trì và nhân rộng CLB “Hộ hội viên dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu” gồm 40 thành viên, góp quỹ theo mùa vụ. Mỗi năm, các thành viên góp vốn 2 lần, mỗi lần 2 triệu đồng/người luân phiên cho 8 chị vay không tính lãi trong thời hạn 1 năm. Nhờ đó, chị em hình thành ý thức tiết kiệm, có nguồn vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cũng như hạn chế nạn “tín dụng đen”.

Hội LHPN thị xã Ayun Pa ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống”. Ảnh: N.H

Hội LHPN thị xã Ayun Pa ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống”. Ảnh: N.H

Bà Phan Thị Kiều Lương-Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ayun Pa-cho hay: Phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là những đối tượng yếu thế cần kịp thời được giúp đỡ. Hàng năm, Hội chỉ đạo các cơ sở Hội chủ động rà soát, phân nhóm phụ nữ theo đặc thù để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện cho chị em phát huy khả năng, tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Năm 2023, Hội đã tín chấp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho 194 chị vay vốn trên 9 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên trên 81 tỷ đồng với 36 tổ tiết kiệm và vay vốn; giải ngân Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh hơn 3 tỷ đồng cho 356 chị vay phát triển kinh tế. Các cơ sở Hội cũng duy trì 8 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, tiết kiệm được hơn 1,4 tỷ đồng giúp 16 chị thoát nghèo.

Hội cũng vận động quyên góp giúp đỡ 7 chị gặp khó khăn đột xuất với số tiền 18 triệu đồng; trao 7 triệu đồng và 150 kg gạo, 45 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo nhân dịp lễ, Tết; phối hợp tặng 165 suất quà cho phụ nữ khuyết tật và trẻ mồ côi; hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” và 2 nhà vệ sinh cho hội viên nghèo với số tiền 31 triệu đồng.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động xây dựng nguồn quỹ từ các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ trên địa bàn để có nguồn lực chăm lo cho hội viên phụ nữ yếu thế. Đồng thời, tích cực triển khai các mô hình sinh kế, giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”-Chủ tịch Hội LHPN thị xã nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy

Lan tỏa nghĩa tình trong tháng 7 tri ân

(GLO)- Việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì, triển khai nhiều năm qua. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày tháng 7 tri ân.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

null