1001 chuyện đi chợ hộ dân ở TP. Hồ Chí Minh - Bài 1: Linh hoạt ứng biến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mô hình đi chợ hộ đang được nhiều phường, quận, huyện tại TP.HCM ứng biến linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người dân trong lúc "ai ở đâu, ở yên đó".
Sau vài ngày triển khai, đi chợ hộ đã nhận được tín hiệu tích cực từ đông đảo người dân. Trước đó, ngày 23/8, TP.HCM thực hiện nghiêm "ai ở đâu, ở yên đó", người dân không trực tiếp ra ngoài mua thực phẩm mà phải thông qua hình thức đi chợ hộ do các tổ Covid-19 cộng đồng, đoàn thể địa phương thực hiện. 
Người dân có nhu cầu gì cũng sẽ được đáp ứng
Cầm tờ phiếu đi chợ hộ vừa được tổ dân phố phát đến từng nhà, chị Đặng Huỳnh Như (ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) chọn một combo thịt heo, một combo thịt gà và hai combo rau quả với tổng số tiền hơn 700.000 đồng. Với bấy nhiêu thực phẩm, gia đình chị Như đủ dùng trong vòng một tuần.
"Tôi vừa nghe TP.HCM triển khai đi chợ hộ là hôm sau đã được phát phiếu mua thực phẩm. Thực phẩm tôi và những người trong phường được mua do một siêu thị lớn gần nhà cung cấp, giá niêm yết rõ ngay trên phiếu. Giá rất tốt, thậm chí rẻ hơn so với 1-2 hôm trước khi TP chính thức siết giãn cách", chị Như nói và không quên khoe thịt heo 160.000 đồng/kg; bắp cải, dưa leo, cà chua chỉ 20.000 đồng/kg.

Lực lượng đi chợ hộ tại phường Cô Giang, quận 1 mang thực phẩm đến nhà người dân. Ảnh: Hồng Phúc.
Lực lượng đi chợ hộ tại phường Cô Giang, quận 1 mang thực phẩm đến nhà người dân. Ảnh: Hồng Phúc
Cách thức đi chợ hộ này đang được nhiều quận, huyện tại TP.HCM triển khai. Tổ Covid-19 cộng đồng địa phương sẽ phát phiếu đăng ký mua hàng cho từng hộ dân, mỗi hộ chỉ được mua hàng một lần mỗi tuần. Cán bộ phường sẽ tập hợp phiếu chuyển cho siêu thị trước 11h sáng. 
Siêu thị tiếp nhận, gom đơn và chuyển hàng sau 24h kể từ lúc nhận đơn. Các tổ Covid-19 cộng đồng hỗ trợ phát đến từng nhà cho người dân trong giai đoạn giãn cách.
Không chỉ phát phiếu, nhiều nơi còn cho người dân đăng ký trực tuyến thông qua các tài khoản Zalo, đường link chung của khu phố, phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch.
Bà Đỗ Thị Mộng Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2, quận Bình Thạnh, cho biết thay vì phát giấy, Hội đã triển khai sâu rộng mô hình này đến tất cả tổ dân phố qua các nhóm Zalo. Hội sẽ tổng hợp vào giao đơn cho các cửa hàng cung ứng trên địa bàn để soạn hàng cho từng hộ dân.
Điểm đặc biệt của phường là đơn hàng sẽ không hạn chế sản phẩm, người dân có nhu cầu gì sẽ được đáp ứng mặt hàng đó. Theo bà Thúy, ngay ngày đầu tiên thực hiện, Hội đã nhận được hơn 200 đơn của một khu phố và hàng được chuyển đến ngay ngày hôm sau.
Còn tại phường 3, quận Gò Vấp, thực tế, mô hình đi chợ hộ đã được địa phương triển khai khoảng 3 tháng nay do đây là một trong những "điểm nóng" đầu tiên về dịch Covid-19 tại TP.HCM. 
Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, cho biết việc triển khai đến nay rất thuận lợi. Dự báo nhu cầu vài ngày tới sẽ cao hơn nhưng với sự hỗ trợ của nhiều đoàn thể, nhất là sự tăng cường của lực lượng quân đội, bà tin vẫn đáp ứng được đầy nhu cầu của người dân.
Siêu thị cải tiến hàng ngày
Trong khi Tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng công an, quân đội, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, MTTQ… tất bật tại địa phương thì các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm cũng thâu đêm suốt sáng soạn đơn hàng. 
Đại diện các hệ thống siêu thị cho biết, từ lúc nhận được "lệnh" không bán trực tiếp, ngay lập tức, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ từ cấp phường đến quận, huyện để trao đổi, lên các combo thực phẩm, hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lực lượng đi chợ hộ tại địa phương đến các siêu thị gom đơn, hỗ trợ người dân. Ảnh: Hồng Phúc
Lực lượng đi chợ hộ tại địa phương đến các siêu thị gom đơn, hỗ trợ người dân. Ảnh: Hồng Phúc
Đến nay, các hệ thống siêu thị Co.opmart, Satra, Big C, Aeon, Lotte Mart, MM Mega Market… đều đã lên các combo hàng đa dạng từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi combo. Đánh giá ban đầu từ người dân khá tốt vì các siêu thị đều đưa ra mức giá bình ổn, bằng hoặc thấp hơn so với bên ngoài.
Đại diện Satra - doanh nghiệp vận hành hơn 100 cửa hàng thực phẩm Satrafoods và 3 siêu thị Satra Mart tại TP.HCM - cho biết, dù có danh sách combo rất đa dạng nhưng các siêu thị vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thiện các combo nhằm phục vụ tốt nhất, kịp thời nhất nhu cầu của mỗi người dân.
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho rằng phương án mua chung đã được doanh nghiệp thực hiện đều đặn với một số địa phương từ giữa cuối tháng 7, thông qua Hội Phụ nữ và các đoàn thể. "Việc triển khai mở rộng quy mô lần này cũng thuận lợi hơn, do đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác triển khai", ông Đức nói với NTNN.
Theo ông, mô hình này hoàn toàn phù hợp với chủ trương mới nhất của UBND TP.HCM về việc yêu cầu người dân toàn thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó", bởi chính quyền địa phương sẽ có phương án đảm bảo phân phối hàng hóa, thực phẩm đến từng hộ dân trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.
(Còn nữa)
Theo Hồng Phúc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null