Xuân về trên nẻo biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một mùa Xuân nữa lại về trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc thân yêu. Chúng tôi- những người làm báo Đảng lại về với các chiến sĩ mang “Quân hàm xanh” dọc dài biên giới. Trên mỗi chặng đường tuần tra, hay những lúc “cùng ăn, cùng ở” với dân làng, hình ảnh các anh luôn mang lại sự yên bình cho quê hương, đất nước.
 

Từ tờ mờ sáng, chúng tôi theo đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đi kiểm tra công tác vận động quần chúng tại các đơn vị trực thuộc đóng quân trên dọc biên giới Việt Nam với Lào - đoạn tiếp giáp với tỉnh ta. Theo lộ trình, chúng tôi đi từ huyện biên giới Đăk Glei về huyện Ngọc Hồi.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đồn Biên phòng Đăk Long, đóng quân tại xã Đăk Long (huyện Đăk Glei, Kon Tum). Tại đây, cán bộ Đồn đưa chúng tôi đến thăm gia đình già làng A Giấc (76 tuổi, dân tộc Giẻ-Triêng, trú tại thôn Măng Tắt) và được ông cho biết: Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long thường xuyên về với dân làng chung vui cuộc sống. Các anh về thăm và luôn hướng dẫn cho bà con áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất cây trồng, vật nuôi càng ngày càng tăng. Đặc biệt, năm nay giá cả các loại nông sản có tăng hơn mấy năm trước, nên thu nhập của bà con được nâng lên đáng kể. Nhờ đó, xuân năm nay bà con đón Tết Nguyên đán sẽ vui hơn.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long giúp dân thu hoạch mì. Ảnh: NH
Cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long giúp dân thu hoạch mì. Ảnh: NH


Thiếu tá Trương Văn Tình phụ trách công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đăk Long kể: Chuẩn bị cho mùa Xuân mới năm nay, cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường xuyên về với dân làng tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục, phát triển kinh tế gia đình để góp phần đưa đời sống tinh thần và vật chất ngày một nâng cao hơn trước. Nhờ “mưa dầm thấm lâu”, đến nay, phần lớn bà con thoát nghèo, con cái đều đến trường học hành. Đặc biệt, bà con ăn uống hợp vệ sinh, không còn ma chay đồng bóng, đau ốm đến trạm y tế xã để khám, chữa bệnh.

Chiều cùng ngày, chúng tôi quay về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đóng chân tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Sau khi hội ý nhanh nội dung của chuyến công tác, lãnh đạo Đồn đưa chúng tôi tham quan cán bộ, chiến sĩ của Đồn tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc và tìm hiểu cuộc sống của bà con dân tộc Brâu ở thôn Đăk Mế.

Trong căn nhà cấp 4 khang trang của mình, bà Y Pan (72 tuổi, trú tại thôn Đăk Mế) kể: Năm nào cũng vậy, trước khi chuẩn bị đón xuân mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đều tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh biên giới và cùng dân làng dọn dẹp vệ sinh, nên bà con yên tâm vui xuân, đón tết. Năm nay, bà con dân làng được mùa cà phê, được giá cao su và giá mì, nên bà con có một mùa xuân no đủ. Trong tất cả những sự đổi thay đó, có công lao của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã giúp đỡ bà con.  

 

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Bờ Y tuyên truyền pháp luật cho người dân thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Ảnh: NH
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Bờ Y tuyên truyền pháp luật cho người dân thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Ảnh: NH

Đại tá Lê Minh Chính- Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế đơn vị, địa bàn; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng bằng các mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực để nhân dân học tập, làm theo. Trong đó, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng sát với tình hình thực tế địa bàn khu vực biên giới; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa phương; thực hiện tốt phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể, BĐBP tỉnh phối hợp với Ngân hàng Agribank Kon Tum khởi công xây dựng 3 căn “Nhà đại đoàn kết” cho ông A Nhường, bà Y Don ở xã Đăk Plô và ông A Ngà ở xã Đăk Long (huyện Đăk Glei), với tổng trị giá 450 triệu đồng (150 triệu đồng/căn); phối hợp với Hội LHPN tỉnh khởi công xây nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 hội viên phụ nữ nghèo xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) và xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), với tổng trị giá 140 triệu đồng (70 triệu đồng/căn).


 

 Cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thôn Măng Tắt, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Ảnh: NH
Cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thôn Măng Tắt, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Ảnh: NH



 

Các đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân được 901 buổi, có 52.241 lượt người tham dự. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, giữ gìn an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn làng, góp phần cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. Kết quả, nhân dân trên khu vực biên giới tự giác giao nộp 27 khẩu súng tự chế các loại.

Các đơn vị BĐBP trên toàn tuyến biên giới tỉnh tham gia lao động giúp dân sản xuất, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng và vệ sinh thôn làng, nhà văn hóa được 2.615 ngày công; phát quang, sửa chữa 17km đường liên thôn; nạo vét 13,5km kênh mương thủy lợi; thu hoạch, chăm sóc trên 23ha hoa màu; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.645 lượt người, trị giá trên 51 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 75 em học sinh với tổng số tiền 450 triệu đồng. Tổ cắt tóc BĐBP ở các đơn vị tổ chức cắt tóc cho 1.120 cháu học sinh và người dân trên địa bàn các xã biên giới. Ngoài ra, hỗ trợ cây, con giống, phân bón cho nhân dân trên địa bàn thực hiện mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo trị giá bằng tiền trên 45 triệu đồng và tặng 275 suất quà trị giá trên 90 triệu đồng.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm qua và để chuẩn bị cho mùa xuân năm nay được sum vầy, Đại tá Lê Minh Chính cho biết, đơn vị có kế hoạch tổ chức “Xuân biên cương ấm áp tình thương” giữa các  cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bà con các dân tộc trên khu vực biên giới. Với tình nghĩa “Quân và dân như cá với nước” và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mùa Xuân về trên khắp nẻo biên cương ở tỉnh tiếp tục thắm tình quân dân.


https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/xuan-ve-tren-neo-bien-cuong-27548.html

Theo Nguyên Hà (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null