Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong thời tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi lên đường về với bà con thôn Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) để được đón Xuân, đón Tết sớm với bà con nơi đây cùng các chiến sĩ Biên phòng.

Mấy ngày nay, thôn Nông Kon nhộn nhịp hẳn, bởi có các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, cán bộ tỉnh, huyện, xã xuống cùng bà con trong thôn dọn dẹp, trang hoàng đường làng ngõ xóm, luyện cồng chiêng, múa xoang để chuẩn bị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội Bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, kết hợp với khánh thành, bàn giao nhà rông của thôn - công trình dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

Ngày 12/1, từ sáng sớm, già làng A Kiểu (80 tuổi) dân tộc Gié - Triêng đã tới nhà rông của thôn cùng bà con chuẩn bị cho Chương trình. Già bảo: Tết năm nào cũng vui vì được Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương quan tâm, nhưng năm nay bà con phấn khởi hơn vì thôn được các lực lượng vũ trang của tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ xây dựng mới nhà rông truyền thống, ước mơ bao năm của bà con đã thành hiện thực rồi.

Bộ đội Biên phòng và bà con cắt băng khánh thành nhà rông thôn. Ảnh: DN

Bộ đội Biên phòng và bà con cắt băng khánh thành nhà rông thôn. Ảnh: DN

Nhà rông thôn Nông Kon được xây dựng và hoàn thành sau gần 3 tháng, có diện tích hơn 200m2, được làm hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên và theo bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Gié-Triêng, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng và 2.000 ngày công lao động.

Chị Y Dứa (người dân trong thôn) chia sẻ, theo phân công của già làng, trưởng thôn, chị em trong thôn cũng tích cực tham gia. Từ mấy ngày trước, chị và Y Vang, Y Tâm và Y Thân phụ trách khâu lấy lá đót; cùng với chị em trong thôn gói gần 400 bánh sừng trâu- bánh truyền thống của dân tộc Gié-Triêng, không thể thiếu trong bất cứ lễ hội hay ngày vui nào của làng, của gia đình. Các chị em khác thì phụ trách lấy lá dong gói và nấu 200 chiếc bánh chưng, làm cơm lam; toàn bộ gạo nếp, đậu xanh được Bộ đội Biên phòng cung cấp.

Trong ngày vui của thôn không thể thiếu cồng chiêng và múa xoang. Chính vì vậy, mà cả tháng nay, đội chiêng, xoang của thôn với trên 30 thành viên đã tập luyện kỹ lưỡng 5 tiết mục để biểu diễn tại chương trình.

Chị Hiêng – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn cho biết: Bà con háo hức chờ đón tới ngày này nên ban ngày đi làm rẫy, tối về cơm nước xong lại tập trung tại sân nhà rông để luyện tập từ 2-3 tiếng. 5 tiết mục đội nghệ nhân chào đón khách và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ biên phòng là Giai điệu cồng chiêng, dệt vải, cồng chiêng Tây Nguyên, Gặp gỡ cao nguyên và Kon Tum mùa Xuân về.

Anh Bloong Hâm – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Dục phấn khởi cho biết: Xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020. Được sự giúp đỡ của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông (675) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng với sự cố gắng của bà con nhân dân trong xã, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được duy trì triển khai thực hiện hiệu quả.

Đến nay, xã chỉ còn 50 nghèo và 20 hộ cận nghèo trong tổng số 1.521 hộ; thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng. Toàn xã có 422ha cây lương thực, hơn 1.516ha cây lâu năm (cà phê 147,5ha, cao su 1.032,5ha, cây ăn quả 63,4ha, cây mắc ca 23ha, cây dược liệu 7ha); tổng đàn gia súc trên 3.230 con; 28ha ao hồ nuôi thủy sản. Năm 2023, bà con trồng mới được trên 13ha rừng.

Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, bà con tích cực thực hiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển mọi mặt của địa phương; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: DN

Bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: DN

Đại tá Lê Minh Chính – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chủ trương mang tính nhân văn, cao đẹp, nghĩa tình của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào, nhân dân các dân tộc nơi biên giới; là sự quan tâm sâu sát, tri ân công lao, sự đóng góp công sức của các tầng lớp nhân dân vì sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

“Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiều hành động và việc làm thiết thực như thăm hỏi, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết; tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đặc biệt trong năm 2023, chúng tôi cùng các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh triển khai xây dựng công trình nhà rông văn hóa thôn Nông Kon nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng” – Đại tá Lê Minh Chính cho biết thêm.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 4/2/2024 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), các đồn biên phòng còn lại sẽ phối hợp với 12 xã biên giới của tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội Bánh chưng xanh” để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tinh thần mọi người dân trên khu vực biên giới đều được hưởng trọn vẹn một cái tết ấm áp, nghĩa tình, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ hỗ trợ 3.600kg gạo nếp để các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cùng bà con trên địa bàn các xã biên giới gói bánh chưng đón Tết.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn bà con gói bánh chưng. Ảnh: DN

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn bà con gói bánh chưng. Ảnh: DN

Để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ngân hàng Vietcombank và các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; trao tặng bà con 600 lá cờ Tổ quốc, 4 quạt trần, 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 10 cháu thuộc Dự án “Nâng bước em tới trường” có thành cao trong học tập; trao tặng học bổng quý I/2024 cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn xã Đăk Dục.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null