Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông":

Xoa dịu nỗi đau người ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tai nạn giao thông (TNGT) không chỉ tước đi mạng sống của các nạn nhân mà còn gây thiệt hại về tài sản, để lại nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp đối với gia đình những người xấu số. Việc thăm hỏi, động viên của các ngành, đoàn thể và sự chung tay của toàn xã hội là hoạt động nhân văn nhằm xoa dịu nỗi thương, mất mát tột cùng của các gia đình nạn nhân, động viên họ cố gắng vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

“Người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh”

Đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng đến giờ, bà Bùi Thị Phương (thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn) vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố bất ngờ ập xuống gia đình của người con gái. Nhìn 3 chiếc quan tài xếp cạnh nhau, bà khóc nấc với nỗi đau xé lòng khiến ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Vụ TNGT chiều 5-6-2023 trên tỉnh lộ 663 (thuộc địa phận thôn Hoàng Yên) đã khiến con gái của bà là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1992), con rể Nguyễn Quang Hòa (SN 1988) và cháu ngoại (SN 2020) tử vong, 3 người con còn lại (SN 2009, 2011 và 2017) bỗng chốc chịu cảnh bơ vơ, phải sống nương nhờ hai bên nội, ngoại.

Ngay sau vụ TNGT xảy ra trên tỉnh lộ 663 thuộc thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) khiến 3 người trong một gia đình tử vong, đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến trao tiền mà các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Phương

Ngay sau vụ TNGT xảy ra trên tỉnh lộ 663 thuộc thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) khiến 3 người trong một gia đình tử vong, đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến trao tiền mà các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Minh Phương

Ôm đứa cháu ngoại vào lòng, bà Phương không ngừng nấc nghẹn, ánh mắt thất thần khi nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của những đứa cháu côi cút. “Từ ngày ba mẹ chúng mất, 2 đứa lớn thì về ở bên nội, còn cháu Nguyễn Ngọc Tường V. nhỏ nhất được bà đón về chăm sóc. Thật không ngờ, số phận lại trớ trêu đến vậy, tai ương từ đâu giáng xuống khiến các cháu tôi phải mồ côi, thiếu thốn tình thương của cha lẫn mẹ. Nỗi đau không gì bù đắp, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”-bà Phương nghẹn ngào.

Còn với bà Nguyễn Thị Thưởng (tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), hơn 1 năm qua vừa làm cha, vừa là mẹ của những đứa cháu côi cút. Bà Thưởng kể: Cuối năm 2020, chồng mất vì tai nạn lao động, con gái của bà là chị Nguyễn Thị Hương một mình vất vả chăm sóc 3 con nhỏ, đứa lớn mới hơn 9 tuổi, đứa con út chỉ vài tháng tuổi.

Mấy đứa trẻ mồ côi cha những tưởng vẫn được an ủi trong tình thương của mẹ. Nào ngờ, tháng 7-2022, TNGT một lần nữa cướp đi chỗ dựa cuối cùng. Thiếu thốn tình thương yêu, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, nỗi đau này với các cháu là không gì bù đắp nổi.

“Ba của các cháu mất chưa lâu, thì giờ mẹ chúng cũng không còn. Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy. Tôi lớn tuổi rồi, không làm được việc gì, lại thường xuyên đau ốm nên chỉ cố gắng trông cháu đến lúc nào hay lúc ấy”-bà Thưởng lau nước mắt nói.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) bị tử vong do TNGT. Ảnh: Minh Phương

Ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hương (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) bị tử vong do TNGT. Ảnh: Minh Phương

Tai nạn giao thông mang đến sự đau đớn tột cùng, không có bi kịch nào lớn hơn khi người thân của mình mới đó mà phút chốc lại ra đi vĩnh viễn. Cha mẹ mất con, chồng mất vợ, vợ mất chồng và những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi.

Đơn cử, vụ TNGT gần đây xảy ra trên địa bàn huyện Chư Sê làm chết cả 2 vợ chồng trẻ, để lại 3 con thơ (SN 2015, 2020 và 2021). Những đứa trẻ thơ ngây bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trên đường đi làm về, vợ chồng anh Phạm Văn Tuấn Anh-chị Vũ Thị Ngọc Minh (trú tổ 9, thị trấn Chư Sê) đã không may bị tai nạn tử vong.

Bà Vũ Thị Trà (bà nội và là người chăm sóc 3 cháu bé) ứa nước mắt nói: “Tai nạn xảy ra quá đột ngột, các cháu tuổi còn nhỏ nhưng lại chịu nỗi đau mất người thân. Thương chúng mồ côi, tôi và gia đình sẽ cố gắng chăm sóc, bù đắp thiếu thốn tình thương của cha mẹ và mong cho các cháu nên người. Gia đình chúng tôi sẽ sử dụng hợp lý số tiền mà các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ chia sẻ để đảm bảo tương lai của chúng”.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Theo ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh: Nhiều trường hợp TNGT mà cả cha lẫn mẹ đều tử vong, các cháu phải sống nương tựa vào người thân. Nỗi đau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chúng bởi mọi sự bù đắp chỉ xoa dịu nỗi đau và không gì có thể thay thế được tình yêu của những người thân trong gia đình, tình yêu của cha mẹ các cháu.

Ông Quảng chia sẻ: “Đến thăm các gia đình nạn nhân, chúng tôi vô cùng xót xa trước những mất mát, đau thương, những hậu quả mà TNGT đã đè nặng lên các gia đình. Chỉ khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của từng gia đình nạn nhân mới hiểu hết TNGT để lại hậu quả nghiêm trọng, mất mát đau thương như thế nào”.

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân Rơ Chăm Săn (làng Yek, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị tử vong do TNGT vào tháng 6-2023. Ảnh: Minh Phương
Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân Rơ Chăm Săn (làng Yek, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) bị tử vong do TNGT vào tháng 6-2023. Ảnh: Minh Phương

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh khẳng định: Chính quyền địa phương, các ngành và đoàn thể tổ chức xã hội sẽ luôn luôn quan tâm đến gia đình các nạn nhân bị TNGT. Ngoài việc thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn thì thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”, Ban ATGT tỉnh cũng muốn truyền tải thông điệp cảnh báo về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội nhằm chung tay đẩy lùi TNGT.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại Gia Lai năm 2023, Ban ATGT tỉnh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đi thăm, tặng quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho 10 gia đình có nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, các cơ quan thành viên Ban ATGT các cấp cũng có nhiều hoạt động thăm hỏi, chia sẻ đối với các gia đình nạn nhân; tìm hiểu từng hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các gia đình để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần các nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Tuy sự hỗ trợ không lớn, nhưng phần nào cũng chia sẻ gánh nặng đời sống cho các gia đình nạn nhân trong thời điểm hiện tại, qua đó cổ vũ tinh thần, động viên các gia đình vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống. Ban ATGT tỉnh cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội hãy chung tay góp sức giúp đỡ các gia đình nạn nhân”-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

null