Vững lời thề đảng viên trong ngục tối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng lễ kết nạp Đảng bí mật giữa chốn lao tù mãi in đậm trong ký ức của những nữ tù binh Trại giam Phú Tài (nay thuộc phường Quy Nhơn Bắc).

Đây là minh chứng cho ý chí kiên cường, sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu bất khuất của những nữ chiến sĩ cách mạng nơi “địa ngục trần gian”.

1. Một chiều cuối tuần tháng 8.2025, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của bà Huỳnh Thị Chính (596/13 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn). Ở tuổi 76, bà Chính vẫn còn minh mẫn. Cầm trên tay cuốn kỷ yếu nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Tài, bà lặng lẽ dò tìm tên đồng đội đã cùng sống và chiến đấu trong chốn lao tù khốc liệt năm xưa.

bg6-1.jpg
Bà Huỳnh Thị Chính đang xem lại cuốn kỷ yếu nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Tài. Ảnh: P.L

Kể về quá trình tham gia cách mạng, bà Chính không giấu được sự tự hào. Sinh ra tại xã Hoài Châu (nay là phường Tam Quan), mới 14 tuổi, Huỳnh Thị Chính đã tham gia du kích, vận chuyển lương thực tiếp tế cho bộ đội. Nhà bà trở thành điểm liên lạc, nuôi giấu cán bộ. Trong một lần làm nhiệm vụ, bà bị địch bao vây, bắt giữ. Dù bị quân địch tra tấn dã man nhưng bà Chính vẫn kiên quyết một lòng không khai. Ngày 15.2.1967, bà Chính bị bắt và giam lần lượt ở Nhà lao Pleiku, Trại giam Non Nước rồi Trại giam Phú Tài.

Sau thời gian được Chi bộ trong Trại giam Phú Tài theo dõi, thử thách, tối 15.10.1969, bà Chính được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp được chuẩn bị trong điều kiện đặc biệt: Đảng viên bí mật nhặt những tờ giấy vụn bị địch bỏ đi, cắt ghép thành dòng chữ “Đảng Cộng sản Việt Nam” cùng hàng chữ “Lễ kết nạp đồng chí Huỳnh Thị Chính” và dán vào một tấm màn nhỏ. Chữ nhỏ, xiêu vẹo, nhưng giữa cảnh ngục tù, đó là cả một kỳ công. Một lá cờ Đảng và chân dung Bác Hồ cũng được vẽ trên mảnh giấy nhỏ, được Chi bộ nâng niu như báu vật.

Lễ kết nạp Đảng diễn ra lúc 21 giờ, thành phần tham dự chỉ có Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên và bà Chính. Trước cờ Đảng và ảnh Bác, bà Chính nghiêm trang đọc lời tuyên thệ, hứa trọn đời trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

“Được kết nạp Đảng ngay trong trại giam với những người theo cách mạng, đó là điều thiêng liêng và quý giá vô cùng. Sau khi kết nạp Đảng, tôi được tổ chức tin tưởng giao trọng trách Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn để cùng đồng đội tiếp tục kiên cường đấu tranh”, bà Chính xúc động kể lại thời khắc thiêng liêng.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Chính được tạo điều kiện cho đi học, rồi cống hiến cho ngành y - dược cho đến khi nghỉ hưu. Từ năm 2012 - 2020, bà được tín nhiệm giao làm tổ trưởng tổ liên lạc nữ tù binh Trại giam Phú Tài ở TP Quy Nhơn (cũ). Bà đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp những nữ tù binh gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm xưa.

Trong ngôi nhà nhỏ, bà Chính dành vị trí trang trọng nhất để treo Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được nhận năm 2024. “Sống trong tù kiên trung, bất khuất - Sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung, tôi luôn dặn bản thân mình phải sống sao để xứng đáng là một nữ chiến sĩ cách mạng, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, bà Chính bộc bạch.

2. Bà Thái Thị Đào (SN 1952, nhà ở 273/2 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam) cũng không quên ngày mình được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trước khi rơi vào tay địch, với vóc dáng nhỏ bé nhưng gan lì, bà Đào từng là giao liên ở xã Hoài Phú (nay là phường Hoài Nhơn Tây). Trong một lần làm nhiệm vụ, bị địch bao vây, bà đã nhanh trí giấu bức thư xuống lớp cát sâu để bảo toàn bí mật. Nhưng rồi, bà bị bắt, phải hứng chịu đủ cực hình: Bị đánh đập, bị địch đổ nước xà bông vào miệng rồi đạp mạnh vào bụng. Khi ấy, bà còn rất trẻ, nhưng ý chí chiến đấu thì sắt đá đến lạ thường.

bg6-2.jpg
Bà Thái Thị Đào (bìa trái) cùng bà Võ Thị Thanh Quyết (nguyên Phó Trưởng ban Liên lạc nữ tù binh Trại giam Phú Tài) chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Trại giam Phú Tài. Ảnh: P.L

Trong trại giam, bà Đào cùng các nữ tù binh kiên quyết đấu tranh: Chống chào cờ của địch, chống nhốt “chuồng cọp”… Sở hữu giọng hát hay, bà là thành viên đội văn nghệ ở trại giam, thường hát những khúc ca cách mạng để khơi dậy lòng yêu nước, tiếp thêm sức mạnh cho chị em.

Đêm 30.10.1972, lễ kết nạp Đảng cho bà Đào diễn ra trong căn phòng giam chật chội. Chỉ có vài người tham dự, gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, một đảng viên và bà Đào. Lá cờ Đảng được cắt dán nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Trong bóng tối, bà Đào không dám nói to vì sợ địch phát hiện, mắt nhìn thẳng vào lá cờ và thì thầm đọc lời tuyên thệ.

Bà Đào nhắc nhớ: “Với tôi, lễ kết nạp Đảng là thời khắc vô cùng ý nghĩa. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi có niềm tin và sức mạnh để tiếp tục cống hiến, chiến đấu”.

Trở về đời thường, bà Đào là thương binh 3/4, được nhận Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sau ngày giải phóng, mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, bà đều làm với tinh thần trách nhiệm cao. Trong tập tài liệu cũ mà bà Đào cẩn trọng lưu giữ, có một tấm thẻ đảng viên được cấp từ năm 1980, dù bạc màu theo năm tháng nhưng vẫn được đặt ở vị trí trang trọng. Bà sống gương mẫu, chân thành, luôn nhắc nhở con cháu phải tuân theo chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Bà Trần Thị Cảm (SN 1947, nhà ở 180 Quang Trung, phường Bình Định) vẫn nhớ như in lễ kết nạp Đảng diễn ra vào tối 8.3.1970. Địch tuần tra, kiểm soát gắt gao, Chi bộ phải cử người cảnh giới để lễ kết nạp Đảng đảm bảo an toàn. Lá cờ Đảng do chính tay bà Cảm thêu đã xuất hiện trong lễ kết nạp hôm đó.

bg6-3.jpg
Bà Trần Thị Cảm (bìa trái) thường xuyên gặp gỡ các nữ chiến sĩ cách mạng để nhắc nhớ một thời sống và chiến đấu trong chốn lao tù khốc liệt. Ảnh: P.L

Bà Cảm xúc động hồi tưởng: “Trước cờ Đảng, tôi đã thề “Trung thành với Đảng, hết lòng phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết hy sinh cho đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Lá cờ Đảng do tự tay tôi thêu được Chi bộ dùng trong các lễ kết nạp Đảng và các ngày kỷ niệm của đất nước. Ở trại giam nhưng việc họp chi bộ vẫn diễn ra hằng tháng và tổ chức vào đêm khuya. Trở thành đảng viên, tôi càng gương mẫu trong sinh hoạt và đấu tranh, luôn đoàn kết chị em, biến trại giam thành pháo đài bất khuất”.

Bà Cảm luôn dạy con cháu phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức và tiếp nối truyền thống cách mạng. 4 người con của bà thì có 3 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

null