Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

1. Tận tụy, gần gũi và luôn thấu hiểu lòng dân, đó là nhận xét của người dân thôn Dung Rơ (xã Kon Gang) về ông Yôl, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Từ vận động làm đường, xây nhà “Đại đoàn kết” đến tuyên truyền phòng, chống tảo hôn…, mọi công việc chung đều in đậm dấu ấn của ông.

Ông Yôl (bìa trái) trao đổi về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của thôn với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang.
Ông Yôl (bìa trái) trao đổi về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của thôn với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang. Ảnh: Phương Dung

Những ngày này, ông Yôl thường xuyên có mặt giám sát việc xây dựng 2 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Myôn và ông Bam. Cả hai đều thuộc diện hộ nghèo, được DN hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, ông Yôl vận động bà con góp ngày công xây dựng nhà.

Từng có 6 năm làm trưởng thôn, ông Yôl nắm rõ hoàn cảnh của 136 hộ dân nên việc tuyên truyền, vận động luôn nhận được sự đồng thuận. Ông tự hào về tinh thần đoàn kết trong cộng đồng: “Ai gặp khó, cả thôn cùng chung tay giúp đỡ như một lẽ tự nhiên”.

Năm 2025, người dân thôn Dung Rơ đã góp nhiều ngày công hỗ trợ xóa 7 nhà tạm, nhà dột nát. Còn trong giai đoạn 2023 - 2025, bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm gần 2 km đường giao thông nông thôn. “Đường mới mở, việc đi lại, học hành của con cháu thuận tiện hơn, bà con rất phấn khởi!”-ông Yôl nói.

Ông Yôl cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn kiên trì tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nhiều mặt đời sống. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn giảm rõ rệt; từ đầu năm 2025 đến nay không xảy ra trường hợp nào. Đời sống văn hóa tinh thần của bà con dân làng ngày càng khởi sắc. Đội cồng chiêng của làng duy trì tập luyện thường xuyên, tích cực tham gia lễ hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Lê Bá Bút, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang, nhận xét: “Ông Yôl luôn tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Với sự khéo léo và tinh thần gần dân, ông đã góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở”.

2. Nếu ở thôn Dung Rơ có ông Yôl tận tụy vì dân thì ở làng Húp (xã Ya Ma), chị Đinh Thị Byer được biết đến là người “truyền lửa” phát triển kinh tế. Là Trưởng ban Công tác Mặt trận của làng, chị vừa gương mẫu trong sản xuất, vừa khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Chị Byer (bìa trái) thu hoạch mì. Ảnh: Phương Dung
Chị Byer (bìa trái) thu hoạch mì. Ảnh: Phương Dung

Có 1 ha đất rẫy cha mẹ cho, chị Byer mạnh dạn chuyển đổi từ trồng mì và lúa rẫy sang trồng chuối; đồng thời vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển chăn nuôi bò. “Ban đầu, tôi trồng thử ít cây chuối trên đất dốc. Không ngờ cây hợp đất, phát triển tốt nên tôi mở rộng diện tích. Ngoài ra, tôi còn đầu tư trồng thêm cây mía, keo lai”-chị Byer kể. Hiện gia đình chị có 1 ha chuối, 1,7 ha mì, 3 ha keo và chăn nuôi 5 con bò sinh sản. Kinh tế ngày càng ổn định, chị đã xây được nhà cửa khang trang.

Trên cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận, chị Byer tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, tận dụng đất bỏ hoang để trồng keo lai; gắn kết hộ có đất với hộ có lao động để cùng phát triển. Chị thường xuyên đến từng nhà hướng dẫn cách làm ăn, khuyến khích tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ.

Nhờ sự năng động của chị Byer, diện mạo làng Húp đổi thay rõ rệt. Hiện dân làng có hơn 61 ha mì, gần 1.000 ha mía, 6 ha bắp và đàn gia súc hơn 180 con. Làng có 28 hộ được vay gần 700 triệu đồng vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất. Các tuyến đường được bê tông hóa sạch đẹp; mô hình “Ánh sáng kết hợp camera an ninh” được nhân rộng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Lên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma, đánh giá: “Chị Byer là cán bộ Mặt trận tiêu biểu, dám nghĩ dám làm, luôn đi đầu chuyển đổi cây trồng, kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Chị còn tích cực vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn hộ khó khăn bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”. Với những đóng góp thiết thực, chị nhiều lần được xã và tỉnh khen thưởng, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua ở cơ sở”.

3. Quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”, bà Trần Thị Như Hoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thống Nhất (xã Ia Krêl), đã linh hoạt đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực ở địa phương.

Bà Trần Thị Như Hoa (bìa trái) trao đổi với hội viên người cao tuổi của thôn.
Bà Trần Thị Như Hoa (bìa trái) trao đổi với hội viên người cao tuổi của thôn. Ảnh: Phương Dung

Giai đoạn 2020 - 2025, thôn Thống Nhất huy động người dân hiến đất, đóng góp hơn 140 ngày công làm đường, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng và chỉnh trang cảnh quan theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Bà Hoa còn vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thôn văn hóa, gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét. Hiện thôn có 272 hộ, trong đó, 98,7% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% hộ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, đời sống tinh thần người dân ngày càng phong phú.

Không dừng lại ở đó, bà Hoa cùng Ban Nhân dân thôn vận động thành lập “Tổ tự quản ANTT”, triển khai mô hình “Camera an ninh”, góp phần giữ vững ANTT, đẩy lùi tệ nạn xã hội tại khu dân cư. “Làm công tác Mặt trận phải gần dân, lắng nghe dân và làm cho dân tin. Khi dân đã tin thì việc gì cũng thuận!”, bà Hoa tâm sự.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krêl Ngô Đức Nga, với sự năng nổ, gương mẫu, bà Hoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; là điển hình trong các phong trào thi đua của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng đăng thể lệ cuộc thi, kèm theo kế hoạch định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 5-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Lấy dân làm gốc - chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng

(GLO)- Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sức dân, lòng dân và trí tuệ của nhân dân. Lấy dân làm gốc là chuẩn mực tối thượng trong mọi đường lối, chính sách của Đảng; sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả nhất đối với mọi quyết sách của Đảng.

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

Nơi Đảng mạnh, dân no ấm

(GLO)- Bước vào mùa xuân mới, xã Vạn Đức khởi sắc rõ nét với kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

null