Vụ tăng giá vé ga Đà Lạt 10 lần: Sở VH-TT-DL Lâm Đồng nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ga Đà Lạt tăng giá vé lên gấp 10 lần gây tranh cãi nên Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đề nghị cân nhắc lộ trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sau khi dư luận thông tin về việc ga Đà Lạt bất ngờ thông báo tăng giá vé vào cổng lên gấp 10 lần (từ 5.000 đồng lên 50.000 đồng), ông Trần Thanh Hoài, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết đã ký văn bản gửi đến Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn đề nghị cân nhắc việc này.

Di tích ga Đà Lạt

Di tích ga Đà Lạt

Theo ông Hoài, ga Đà Lạt là di tích kiến trúc đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nên giá trị phải được tất cả những người dân yêu mến Đà Lạt khi về đây được thưởng ngoạn, thưởng lãm và có cảm xúc thật sự với kiến trúc này cũng như tình cảm với vùng đất Đà Lạt.

"Chính vì vậy, việc tăng giá vé hay gì đó phải hết sức cân nhắc, xác định là yếu tố phục vụ giá trị cộng đồng và cảm xúc thẩm mỹ của người dân khi đến với Đà Lạt qua công trình kiến trúc, trong đó đặc biệt là ga Đà Lạt đã đi vào tiềm thức của nhiều người dân và du khách trong ngoài nước. Việc tăng giá dịch vụ cần cân nhắc để đảm bảo hài hòa lợi ích, đặc biệt là phục vụ người dân, sau đó là lợi ích của doanh nghiệp", ông Hoài nêu quan điểm.

Ga Đà Lạt là điểm đến yêu thích của nhiều du khách
Ga Đà Lạt là điểm đến yêu thích của nhiều du khách

Cũng theo ông Hoài, bởi các lẽ đó, nên Sở VH-TT-DL đã đề nghị Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn cân nhắc, điều chỉnh mức thu phí để phù hợp với du khách khi đến tham quan ga Đà Lạt tại thời điểm hiện tại. Đồng thời cần xây dựng lộ trình, đa dạng hóa thêm nhiều sản phẩm du lịch để đề xuất phương án tối ưu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, tránh dư luận xấu đến nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu của di tích kiến trúc ga Đà Lạt trong suốt thời gian qua.

Trước đó, khi biết Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn thông báo bất ngờ tăng giá vé gấp 10 lần, dư luận liền có nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn là không đồng tình vì tăng không có lộ trình, tăng đột ngột trong khi nhà ga chưa đầu tư gì đáng kể.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Cao Thế Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, cho rằng tăng giá phải có lộ trình, cách tăng giá phải phù hợp với thị trường (thời điểm, đối tượng) và giá phải phù hợp với chất lượng cung ứng. Tăng giá hay giá bao nhiêu không phải vấn đề mà là có xứng đáng hay không!

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có lộ trình tăng giá vé

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có lộ trình tăng giá vé

Theo ông Anh, mức tăng giá dịch vụ phải đi kèm với tăng về chất lượng, nội dung của sản phẩm dịch vụ một cách tương xứng. Cần phải có lộ trình tăng giá phù hợp, nếu không sẽ vỡ với các đối tác và khách hàng.

Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt trong tháng 6

Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt trong tháng 6

Đà Lạt được biết đến như một thành phố ngàn hoa, thành phố ba thiên đường. Đà Lạt không chỉ lôi cuốn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên nên thơ mà còn bởi khí hậu đặc trưng, riêng có. Từng tháng trong năm cũng có sự khác biệt, tháng 6 là một ví dụ điển hình về du lịch Đà Lạt cần khám phá.

Đầu tư 25 tỷ đồng chỉnh trang khu thắng cảnh Biển Hồ

Đầu tư 25 tỷ đồng chỉnh trang khu thắng cảnh Biển Hồ

(GLO)- Thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tích cực triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và các điểm du lịch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên.

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

Sau lễ hội ngắm hoa Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang lễ hội pháo hoa Hanabi sôi động

(GLO)- Sau mùa xuân với lễ hội ngắm hoa - Hanami, Nhật Bản bắt đầu bước sang mùa hè, mùa của những lễ hội pháo hoa – Hanabi sôi động. Mùa Hanabi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản năm nay đã khởi đầu bằng màn trình diễn ấn tượng tại công viên bãi biển Odaiba, vịnh Tokyo trong 2 ngày 24 và 25-5.

Ngắm 'cổng nhà trời' Pù Luông

Ngắm 'cổng nhà trời' Pù Luông

Mùa này, khắp nơi nắng nóng như đổ lửa, nhưng miền đất “cổng nhà trời” Pù Luông (huyện Bá Thước và Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại như bước vào độ chớm thu.