Vòng 21 V.League: Khởi động cuộc đua trụ hạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã “rơi tự do” trên bảng xếp hạng. Và có lẽ ngay từ vòng 21 V.League 2022 khi đến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày mai (22-10), HAGL phải chuẩn bị cho cuộc đua trụ hạng. 
Trận thua 0-2 trước Viettel đã đẩy HAGL xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Điểm số này cũng khiến HAGL ở gần hơn với vị trí cuối bảng khi khoảng cách 2 đội chỉ còn là 5 điểm và đội bóng Phố núi còn 6 trận đấu phía trước. Chính huấn luyện viên (HLV) Kiatisak ngậm ngùi thừa nhận nhóm cuối bảng đã áp sát rồi và bây giờ là lúc họ cần những chiến thắng. Thực tế trong danh sách 6 đối thủ còn lại của HAGL vẫn có những cái tên khá “vừa miếng” như chính SHB Đà Nẵng hay Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Nhưng với màn trình diễn rệu rã trong thời gian qua, người hâm mộ có cớ để lo về một mùa giải tiếp diễn điệp khúc “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”. 
Cuộc đối đầu với Viettel vào tối thứ ba (18-10) không chỉ khiến HAGL trắng tay mà nó còn phơi bày nhiều sự thật phũ phàng. Văn Toàn-người nhận được yêu mến bởi sự năng nổ, quyết tâm đã cho thấy điểm yếu ở khâu dứt điểm. Anh vừa giải cơn khát 5 năm không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia nhưng đó chỉ là bàn thắng vào lưới Singapore ở một trận giao hữu. Ở V.League 2022, anh cũng đã có 5 bàn thắng nhưng hầu hết đến từ những tình huống dọn cỗ của đồng đội khi khung thành đối phương đã mở toang. Hiếm khi người ta thấy tiền đạo số 9 chiến thắng trong một pha bóng đối mặt, tình huống điển hình cần có ở một tiền đạo. 
Hoàng Anh Gia Lai đang rất cần 1 chiến thắng để có được vị trí an toàn. Ảnh: Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai đang rất cần 1 chiến thắng để có được vị trí an toàn. Ảnh: Văn Ngọc
Và ở trận đấu với Viettel, khi hàng thủ của đội bóng áo lính có những thời điểm lơi lỏng, Văn Toàn có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn khi trước mặt chỉ là thủ môn Nguyên Mạnh cùng khung thành rộng mở. Nhưng Văn Toàn đều kết thúc trong sự thất vọng với những cú dứt điểm đơn giản không đủ độ hiểm hóc. Khả năng tận dụng cơ hội kém của anh phản ánh đúng bộ mặt hàng công HAGL ở mùa giải năm nay. Sau 18 trận, HAGL chỉ ghi được 18 bàn, tương đương hiệu suất 1 bàn/trận. Con số này chỉ hơn 3 đội là SHB Đà Nẵng (17), Nam Định (16), TP. Hồ Chí Minh (15). 
Đây rõ ràng là con số khó có thể chấp nhận ở hàng công đóng góp 2 tiền đạo cho đội tuyển quốc gia là Văn Toàn và Công Phượng. Và, kết quả này cũng khó chấp nhận với người đang chèo lái HAGL từng là “sát thủ” huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á với 321 bàn thắng trong 470 trận thi đấu chính thức. Sau mỗi trận không thể giành chiến thắng, HLV Kiatisak chia sẻ, ông đã yêu cầu các học trò cải thiện phong độ, lối chơi. Đến vòng 19, ông nói các cầu thủ cần tự cứu lấy chính họ. Và ở vòng 20, ông thầy người Thái dường như đã cho thấy dấu hiệu buông xuôi. 
HLV Kiatisak cho rằng các cầu thủ HAGL cần phải tự cứu lấy mình. Ảnh: Văn Ngọc
HLV Kiatisak cho rằng các cầu thủ HAGL cần phải tự cứu lấy mình. Ảnh: Văn Ngọc
Khi đội nhà đang bị dẫn 0-1, HLV Kiatisak quyết định chơi canh bạc tất tay với việc rút 1 trung vệ ra thay bằng tiền đạo ngoại binh. Nhưng đến khi cách biệt là 2 bàn, ông lập tức có 4 sự thay đổi khi cho 4 trụ cột Tuấn Anh, Hồng Duy, Minh Vương, Hữu Tuấn ra nghỉ để đưa vào 4 cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U22. Trong đó có trung vệ Văn Triệu sinh năm 2003 và lần đầu tiên xuất hiện ở V.League. Không khó để nhận ra rằng, khi tỷ số là 0-2 cùng một thế trận dưới cơ Viettel thì nước cờ của HLV Kiatisak có lẽ là tìm ra sự mới mẻ và để các cầu thủ trẻ trải nghiệm V.League là như thế nào. 
Cũng có thể, HLV Kiatisak đã xác định mục tiêu trực tiếp hơn chính là cuộc làm khách trước SHB Đà Nẵng nên đã cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức. Bởi lẽ, nếu chỉ một cú sảy chân nữa trước đội bóng sông Hàn thì TP. Hồ Chí Minh hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng phả hơi nóng sau lưng HAGL. Nhưng đây không phải là thử thách dễ dàng, bởi đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang có sự hưng phấn nhất định sau chiến thắng trước Thanh Hóa. 3 điểm nữa sẽ giúp SHB Đà Nẵng tiến gần hơn với vị trí an toàn. Và, một HAGL đang “tụt dốc” có lẽ là mục tiêu khả dĩ cho đội chủ nhà. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.