Vòng 16 V.League 2022: Văn Toàn "nổ súng", Hoàng Anh Gia Lai rời Gò Đậu với 1 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn Toàn tiếp tục thể hiện phong độ cao khi ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu của B.Bình Dương vào chiều 13-9. Tuy nhiên, đội bóng Phố núi đã không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng trước đối thủ khó chơi và đành chia điểm với tỷ số 1-1. 
Đội bóng HAGL hành quân đến sân Gò Đậu với nhiều nỗi lo. Đội bóng Phố núi đã có 3 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng dẫn đến việc hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Cùng với đó, những thông tin về việc các ngôi sao sẽ ra đi sau mùa giải đến dồn dập phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak. Họ cũng không có được sự phục vụ của Xuân Trường và Hồng Duy do gặp chấn thương. Trong khi đó, đội bóng đất Thủ đang có phong độ cao từ khi HLV Lư Đình Tuấn lên ngồi chiếc “ghế nóng” ở sân Gò Đậu. Họ đang hừng hực khí thế cho một cuộc vươn lên mạnh mẽ tiếp cận nhóm đầu bảng xếp hạng. 
Bởi vậy, đội chủ nhà đã lựa chọn lối chơi đầy hứng khởi khi nhập cuộc với đối thủ vốn được đánh giá cao ở khâu kiểm soát bóng. B.Bình Dương đã đẩy cao đội hình chơi pressing ngay ở phần sân đối phương. Họ tổ chức vây ráp theo từng khu vực một cách quyết liệt khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên tuyến trên. Cự ly đội hình tốt cùng khả năng di chuyển linh động giữa các tuyến giúp đội chủ sân Gò Đậu hạn chế hầu hết các pha phối hợp của Công Phượng cùng đồng đội. 
Văn Toàn tiếp tục ghi bàn cho đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Hữu
Văn Toàn tiếp tục ghi bàn cho đội bóng Phố núi. Ảnh: Văn Hữu
Sau khoảng nửa hiệp 1 có phần bối rối trước cách chơi chủ động của đối thủ, HAGL đã dần bắt nhịp với trận đấu để tung ra những đường chuyền dài thoát pressing với 2 tiền đạo ngoại Brandao và Bruno luôn thường trực ở tuyến trên. Phút 35, bàn thắng đã đến một cách bất ngờ cho đội bóng Phố núi sau một pha đá phạt cố định. Minh Vương có cú đánh đầu dội cột dọc bật ra khiến các cầu thủ B.Bình Dương lúng túng. Tận dụng khoảnh khắc này, Văn Toàn tung cú sút chớp nhoáng đánh bại thủ thành Sơn Hải mở tỷ số 1-0. 
Bị dẫn bàn, B.Bình Dương đã ngay lập tức có những đợt tấn công dồn dập về phía đối phương. Phút 39, Welington tung ra cú dứt điểm tương đối hiểm hóc ở cự ly khoảng 17 m buộc thủ thành Tuấn Linh phải vất vả cản phá. Phút 43, đến lượt Tiến Linh có pha ra chân uy lực đưa bóng chạm cột dọc khung thành của HAGL. Nhưng đội chủ nhà cũng không phải nuối tiếc quá lâu khi ngay sau đó, bóng đến chân Welington và tiền đạo này đã dứt điểm quyết đoán hạ gục Tuấn Linh mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương.  
Sau hiệp 1 để đối thủ chơi có phần “trên chân”, HLV Kiatisak đã yêu cầu các học trò của mình kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến để làm chủ thế trận. Bởi vậy, đội khách đã có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn so với B.Bình Dương. Các cầu thủ HAGL đã mạch lạc hơn trong những pha phối hợp đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà chơi phòng ngự. Các pha đi bóng lắt léo của Công Phượng cùng Brandao đã phần nào gây vất vả cho hàng thủ của Bình Dương. Dẫu vậy, những mảng miếng tấn công của HAGL đã không mang lại nhiều hiệu quả khi đội chủ nhà đã xử lý tốt trong những tình huống mang tính quyết định. 
Công Phượng (bìa phải) cùng đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của đối thủ. Ảnh: Văn Hữu
Công Phượng (bìa phải) cùng đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của đối thủ. Ảnh: Văn Hữu
HAGL đã sử dụng nhiều pha treo bóng vào khu vực cấm địa để tận dụng khả năng không chiến tốt của Bruno. Tuy nhiên, các hậu vệ bên phía B.Bình Dương đã chơi tương đối tập trung trong việc cô lập tiền đạo người Brazil. Ngay cả khi thủ thành Sơn Hải mắc lỗi trong pha chống bóng bổng ở phút 78, cú lốp bóng về phía khung thành trống của Minh Vương cũng thiếu chuẩn xác một cách đáng tiếc. 
Càng về cuối trận, HAGL càng lộ rõ ý đồ giành 3 điểm ở sân Gò Đậu. HLV Kiatisak rõ ràng không muốn đội bóng của ông nối dài chuỗi trận không thể giành chiến thắng lên con số 4. Tuy nhiên, những khát khao đó của đội bóng Phố núi đã không được cụ thể hóa khi họ thi đấu bế tắc trước hàng thủ của B.Bình Dương và chấp nhận tỷ số hòa 1-1. 
LÊ VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm