Vợ chồng trên tuyến đầu chống dịch: Chung sức chung lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban đầu mới biết tin Bệnh viện An Bình (Q.5, TP.HCM) chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 An Bình, chị Bùi Thị Tỉnh (34 tuổi, điều dưỡng của bệnh viện) sợ muốn khóc vì sắp phải xa 2 con nhỏ.
Trong tình thế cấp bách cứu người là trên hết giữa lúc dịch bệnh phức tạp, chị Tỉnh thu xếp chuyện gia đình, nhận nhiệm vụ điều dưỡng. Do có con nhỏ nên chị được bệnh viện (BV) sắp xếp làm việc tại bộ phận hành chính. Còn chồng chị, anh Châu Phú Hiếu (33 tuổi) cũng làm điều dưỡng chống dịch ở khu nhiễm 6 của BV điều trị Covid-19 An Bình.
Tiếp xúc nhiều trong môi trường BV có nhiều bệnh nhân (BN) Covid-19, ít lâu sau chị Tỉnh nhiễm bệnh. Sau khi khỏi bệnh, chị viết đơn xung phong chăm sóc BN tại khu nhiễm.
Nén nỗi niềm riêng
Chị Tỉnh kể khoảng đầu tháng 7.2021 chị nhận được thông tin BV An Bình chuyển đổi công năng thành BV điều trị Covid-19 An Bình. Khi đó, vợ chồng chị và ba mẹ chồng đều đang công tác tại BV, nên đã họp gia đình tính toán ai đi làm, ai ở nhà chăm 2 con nhỏ (bé Châu Gia Khánh, 4 tuổi và bé Châu Khánh Vy, 2 tuổi).
 
Vợ chồng điều dưỡng Bùi Thị Tỉnh - Châu Phú Hiếu trước đợt dịch thứ 4. Ảnh: NVCC
Vợ chồng điều dưỡng Bùi Thị Tỉnh - Châu Phú Hiếu trước đợt dịch thứ 4. Ảnh: NVCC
Sau khi bàn bạc, mẹ chồng chị Tỉnh tính còn 2 năm nữa về hưu nên quyết định xin nghỉ hưu sớm để chăm 2 cháu, còn ba chồng chị thì làm việc tại Khoa Dược nên hằng ngày có thể về nhà. “Nhờ ba mẹ chồng yêu thương và thấu hiểu nên mình thấy rất an tâm đi chống dịch”, chị Tỉnh nói.
Thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa, anh Hiếu nhận lệnh tham gia chống dịch tại khu nhiễm 6 kể từ ngày 10.7. Thời gian này, chị Tỉnh được bố trí làm việc tại bộ phận hành chính. Rồi khoảng 1 tháng sau đó, chị nhận kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.
Chị Tỉnh kể: “Lúc đó tôi không dám nói với ai hết, hồi hộp gọi về cho mẹ và bà dì nói con F0 rồi. Mỗi ngày, tôi tiếp xúc biết bao nhiêu người, sợ lây cho bác sĩ, điều dưỡng... thì biết phải làm sao”. Sau đó, chị Tỉnh được cách ly, điều trị tại khu nhiễm 1. Thời gian này, anh Hiếu bộn bề công việc nên cũng khó xuống thăm vợ thường xuyên.
Chị Tỉnh nằm điều trị cùng phòng với các BN khác. Biết chị là điều dưỡng, BN cũng bất ngờ: “Cô cũng vào đây hả?”. Trong phòng bệnh, chị Tỉnh có lúc cũng lo lắng về vấn đề sức khỏe. Chị luôn thầm mong mau chóng hồi phục, được ra ngoài làm việc bình thường như các đồng nghiệp để chăm sóc BN.
 
Chị Tỉnh kể về những lần gặp mặt con “chớp nhoáng”. Ảnh: Bích Ngân
Chị Tỉnh kể về những lần gặp mặt con “chớp nhoáng”. Ảnh: Bích Ngân
Dù tinh thần có hơi suy sụp lúc đầu, nhưng về sau chị Tỉnh cố gắng ăn uống, tập thể dục đều đặn để cải thiện sức khỏe... Sau hơn 14 ngày, chị đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện. Sau lần trải qua cảm giác là một BN bị hành hạ với đủ các triệu chứng, sợ nhất là khi bị mất vị giác..., chị Tỉnh luôn muốn được làm nhiều hơn để giúp đỡ, động viên xốc lại tinh thần của những BN Covid-19.
Do đó, chị Tỉnh bàn bạc với chồng sẽ xin ý kiến lãnh đạo BV xung phong vào khu nhiễm để chăm sóc BN. Dù có hơi lo lắng vì sau khi hết bệnh cũng cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng thấy vợ quyết tâm, nên anh Hiếu ủng hộ hết mình. Từ ngày 15.8, chị bắt đầu nhận nhiệm vụ chăm sóc BN tại khu nhiễm 1.
Chừng hơn nửa tháng sau khi chị Tỉnh khỏi bệnh, đến lượt anh Hiếu bị nhiễm Covid-19. Vượt qua khoảng thời gian khó khăn, vợ chồng anh chị càng thêm rắn rỏi, có nhiều kinh nghiệm khi chăm sóc BN Covid-19.
Nhớ con đến phát khóc
Gần 3 tháng làm nhiệm vụ chống dịch tại BV điều trị Covid-19 An Bình, vợ chồng điều dưỡng này đã tích lũy thêm cho bản thân nhiều kinh nghiệm. Thời gian làm việc mỗi ca trực là 12 tiếng. Trong mỗi ca trực, điều dưỡng thực hiện y lệnh thuốc, vệ sinh cá nhân cho các BN thở ô xy. Chưa kể, điều dưỡng phải lo lấy thức ăn ngày 3 lần rồi chia ra từng phần cơm, cháo, sữa phát cho BN. Việc nhiều, cộng với bộ đồ bảo hộ kín mít nên mỗi lần xuống ca, ai nấy đều đổ mồ hôi ướt từ đầu xuống chân, mệt rã rời.
 
Điều dưỡng Bùi Thị Tỉnh kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Bích Ngân
Điều dưỡng Bùi Thị Tỉnh kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Bích Ngân
Sau khi kiểm tra tình trạng BN, chị Tỉnh đến phòng hành chính tranh thủ ngồi nghỉ một lúc... Lúc này đồng nghiệp có người đang ăn vội bữa cơm trưa, có người vẫn đang làm việc.
12 tiếng đồng hồ quay cuồng với công việc, chị thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Nhiều hôm tối muộn, chị phải ngồi nán lại giải quyết cho xong công việc rồi mới bàn giao ca, bởi để dồn lại sẽ giải quyết không kịp. Do tính chất công việc xoay ca, kíp, phần lớn thời gian vợ chồng anh Hiếu dành cho BN nên thời gian ở cạnh nhau rất hiếm hoi.
Xa nhà, nhớ con, nhưng vợ chồng chị Tỉnh không đủ can đảm gọi điện về nhà, sợ con nhớ khóc đòi mẹ. Chị nhờ mẹ quay mấy clip sinh hoạt thường ngày của 2 con gửi qua để anh chị mở ra xem những lúc nhớ con. Chỉ cần nhìn thấy con thì bao nhiêu mệt mỏi trong anh chị đều tan biến.
Nhiều lúc nhớ, anh Hiếu và chị Tỉnh chạy xe về nhà đứng bên đường, nhắn tin kêu mẹ cho 2 đứa con ra ngoài sân chơi để anh chị nhìn chốc lát rồi đi ngay. Chị rưng rưng: “Mình sợ nguy hiểm, không dám ôm con, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy con khỏe mạnh là đủ rồi. Nhưng lúc đó con giơ tay ra kêu ba mẹ ôm con đi... làm vợ chồng mình không thể kìm lòng, đành vội chạy xe đi thật nhanh”.
Bây giờ, vợ chồng chị Tỉnh chỉ mong sao nhanh hết dịch để được đoàn viên. Bao lâu xa cách, anh chị thèm được ôm 2 con thật chặt.
(còn tiếp)
Ngày 2.10, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ CKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV An Bình, cho biết khi BV chuyển đổi công năng thì tất cả chuyên khoa đều được chuyển thành khu điều trị bệnh nhiễm từ 1 - 6, chỉ giữ lại khu hồi sức tích cực - chống độc và Khoa Cấp cứu. Trong đó, khu nhiễm 1, 2, 3 dùng để điều trị BN mới nhiễm, triệu chứng Covid-19 nhẹ. Còn khu nhiễm 4, 5, 6 điều trị BN có bệnh nền, triệu chứng Covid-19 nặng cần thở ô xy... Hiện BV có khoảng 700 giường điều trị BN Covid-19. Các bác sĩ, điều dưỡng... làm nhiệm vụ chống dịch tại BV được sắp xếp nghỉ ngơi, sử dụng thang máy theo ca, kíp để tránh lây nhiễm chéo.
Bác sĩ Trường Giang cho biết thêm thời điểm BV vừa chuyển đổi công năng, về mặt nhân lực vẫn chưa đủ đáp ứng. Sau đó, BV đã tổ chức các buổi tập huấn tại chỗ cho anh em. Còn về mặt thiết bị y tế thì Sở Y tế TP.HCM, các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ máy PCR để xét nghiệm, xe cứu thương, máy thở, máy X-quang kỹ thuật số... Đây là những thiết bị quan trọng trong điều trị BN Covid-19. Trước đó, BV cử 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng đi tăng cường cho phòng ICU (hồi sức tích cực) của BV điều trị Covid-19 Củ Chi, khoảng 40 - 50 người qua làm việc tại khu cách ly Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Bác sĩ Trường Giang có vợ là bác sĩ CKII Lâm Thế Phương, Phó trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện TP.Thủ Đức) và cả hai cũng đều trên tuyến đầu chống dịch suốt mấy tháng qua.
Theo Bích Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

null