Văn Thanh tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Sydney FC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có một trận đấu “coi được” ở AFC Champions League. Tuy nhiên, một khoảnh khắc mất tập trung đã khiến đội bóng Phố núi đánh rơi 3 điểm và buộc phải chấp nhận 1 trận hòa với Sydney FC. 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có màn trình diễn đầy tích cực trong trận đầu ra quân với đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tạo cho người hâm mộ niềm tin về việc có thể kiếm điểm ở đấu trường AFC Champions League. Nhất là ở trận đấu thứ 2, khi đối thủ là Sydney FC-đội bóng chỉ góp mặt nhờ suất playoff. Dẫu vậy, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi rõ ràng cũng không phải dạng vừa. Ở trận đầu tiên, họ đã cầm chân đội bóng được đánh giá mạnh nhất của bảng đấu là Jeonbuk Hyundai Motors. Với tham vọng giành suất đi tiếp ở bảng đấu này, đoàn quân HLV Steve Corica rất khát khao 3 điểm trước đội chủ nhà. 
Nắm được ý đồ của đối thủ, Zico Thái đã bố trí đội hình có phần chắc chắn hơn. Kim Dong-su cùng Mauricio vẫn là những cái tên án ngữ trước khung thành của Tuấn Linh. Trong khi đó, thay vì chơi với 2 suất ngoại binh trên hàng công như trận đấu trước, tiền đạo Jefferson Baiano đã được cất trên băng ghế dự bị. Thay vào đó là sự suất hiện của tiền vệ giàu sức tranh chấp ở khu vực trung tuyến như Minh Vương. 
Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với những pha bóng quyết liệt. Ảnh: Quang Thịnh
Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với những pha bóng quyết liệt. Ảnh: Quang Thịnh
Với những con người đó, HAGL đã chơi phòng ngự ngay từ đầu hiệp 1. Họ chủ động giữ nhịp trận đấu chậm chắc và chỉ tấn công khi xuất hiện nhiều khoảng trống. Trong khi đó, đội khách thi đấu với tốc độ khá cao với liên tiếp những pha hãm thành. Với thể hình và tốc độ có phần trội hơn, Sydney FC sử dụng nhiều đường bóng bổng cũng như những pha xẻ nách khoét vào khoảng trống ở 2 cánh của HAGL. Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, Sydney FC đã có đôi lần uy hiếp khung thành của Tiến Linh nhưng đều không tận dụng thành công. 
Văn Thanh đã có bàn thắng từ cú sút xa khá bất ngờ. Ảnh: Quang Thịnh
Văn Thanh đã có bàn thắng từ cú sút xa khá bất ngờ. Ảnh: Quang Thịnh
Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, đại diện của nước Úc đã phải trả giá đắt. Phút 26, từ một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Văn Thanh tung cú sút xa ở cự ly khoảng 25 m. Thủ thành Redmayne có phần bất ngờ nên đã phán đoán sai hướng bóng khiến bóng đi vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Với việc vươn lên dẫn trước, HAGL càng có cơ sở chơi phòng ngự phản công. Họ sẵn sàng lùi về nửa phần sân nhà, chỉ bố trí Văn Toàn thường trực ở vị trí cao nhất chuẩn bị cho những pha bứt tốc. Chính lối chơi thực dụng của đoàn quân HLV Kiatisak đã bóp nghẹt khoảng trống không có cơ hội cho đội khách chơi tấn công như đầu trận. 
Thế trận chắc chắn tiếp tục được HAGL duy trì khi bước sang hiệp 2. Với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, đội bóng của bầu Đức đã có thể thể chức vây ráp quyết liệt mỗi khi các cầu thủ đội khách có bóng. Điều này đã hạn chế tối đa những pha phối hợp ở khu trung lộ của Sydney FC. Tuy nhiên, HLV Kiatisak bị thiệt quân ngay ở đầu hiệp 2 khi Kim Dong-su không thể tiếp tục thi đấu vì gặp chấn thương, người phải vào sân bất đắc dĩ là Văn Việt. 
Sydney FC đã có bàn thắng san bằng cách biệt ở đầu hiệp 2. Ảnh: Quang Thịnh
Sydney FC đã có bàn thắng san bằng cách biệt ở đầu hiệp 2. Ảnh: Quang Thịnh
Bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của đối phương, HLV Steve Corica đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người ở vị trí tiền đạo nhằm khai thác lỗ hổng trong chống bóng bổng mà trung vệ người Hàn bên phía HAGL để lại. Và ngay lập tức, nước cờ này đã phát huy tác dụng. Phút 59, trong pha bóng đầu tiên được góp mặt trên sân, tiền đạo mang áo số 12 Buhagiar đã bật cao đánh đầu hạ gục Tuấn Linh san bằng cách biệt 1-1. Trước tình thế này, chiến lược gia người Thái cũng lộ rõ quyết tâm giành chiến thắng khi thay 2 tiền vệ trung tâm Minh Vương và Tuấn Anh rời sân để thay vào đó là Xuân Trường cùng Jeffferson Baiano. 
Với việc tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công, HAGL đã tạo được một số tình huống đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động. Dẫu vậy, khi được trao cơ hội, cả Văn Toàn hay Jefferson Baiano đều thiếu chính xác trong những cú dứt điểm. Không thể tận dụng thành công những tình huống đối mặt, đội bóng Phố núi đã phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1. Dù có chút tiếc nuối nhưng 1 điểm có được vẫn là kết quả khả quan với thầy trò HLV Kiatisak ở đấu trường châu lục. 
LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.