Tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 trước Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dừng bước ở tứ kết Asian Cup sau thất bại trước tuyển nữ Trung Quốc tối 30/1.

Tuyết Dung mở tỷ số sớm cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng đối thủ đã có 3 pha lập công để ngược dòng. Wang Shuang ghi một bàn cùng 2 kiến tạo, để giúp đội Trung Quốc vào bán kết Asian Cup, đồng thời giành vé dự World Cup. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ đá vòng play-off để tranh vé dự World Cup.
 

 Tuyết Dung bất ngờ mở tỷ số cho Việt Nam. Ảnh: Sina.
Tuyết Dung bất ngờ mở tỷ số cho Việt Nam. Ảnh: Sina.


Tiếp đón đối thủ từng 8 lần vô địch châu Á, nhưng tuyển Việt Nam không chơi quá lép vế. Họ nhập cuộc với tâm lý thoải mái, lên bóng nhiều ở 2 cánh với các đường chuyền chính xác.

Tuyển Trung Quốc sớm sút tung lưới của Kim Thanh ở phút thứ 6, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Trong thế mải mê tấn công, đội Trung Quốc bất ngờ nhận bàn thua ở phút 11. Sức ép của Bích Thùy khiến hậu vệ Trung Quốc phá bóng vội vàng. Tuyết Dung cắt được, rồi sút hiểm hóc thành bàn.

Bàn mở tỷ số có phần bất ngờ giúp các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn. Các cầu thủ có nhiều pha lên bóng, với sự hoạt động năng nổ của Bích Thùy, Hoàng Quỳnh hay Thái Thị Thảo. Phút 19, đội trưởng Hải Yến đánh đầu từ đường chuyền của Tuyết Dung, nhưng đi cao hơn so với khung thành.

Kim Thanh chơi chắc chắn trong khung thành khi cản phá cú dứt điểm chéo góc của Tang Jiali. Dù vậy sau đó, đội Trung Quốc đã có bàn gỡ. Phút 25, Wang Shanshan nhận bóng từ quả ném biên, vượt qua 2 cầu thủ trước khi sút ở góc hẹp. Thủ thành Việt Nam cản phá, bóng bật ra và Wang Shuang đá bồi thành bàn.

Nửa cuối hiệp một, đội Trung Quốc gia tăng sức ép, nhưng không có thêm bàn thắng. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, các cô gái áo đỏ tăng tốc và có liên tiếp 2 bàn, đều do Wang Shuang kiến tạo.

 

 Tuyển nữ Trung Quốc vào bán kết Asian Cup. Ảnh: Sina.
Tuyển nữ Trung Quốc vào bán kết Asian Cup. Ảnh: Sina.


Phút 52, Wang Shanshan khống chế bóng gọn gàng trong vùng cấm, xoay người dứt điểm kỹ thuật để giúp đội nhà lần đầu vượt lên. Một phút sau đó, Tang Jiali băng lên bên cánh trái rồi sút bóng vào góc cao thành bàn.

Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn may mắn thoát thêm 3 bàn thua, khi Wang Shuang liên tục mắc lỗi việt vị, dù lưới của Kim Thanh đã bị sút tung.

Trong những phút cuối trận, tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền, khi cú sút của Thanh Nhã trúng tay cầu thủ Trung Quốc. Bích Thùy được trao cơ hội trên chấm 11 m. Cô thực hiện quả sút căng, nhưng lại chạm mép trên của xà và đi ra ngoài.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 cho đội Trung Quốc. Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup khi đá play-off.

https://zingnews.vn/tuyen-nu-viet-nam-thua-1-3-truoc-trung-quoc-post1293297.html#zingweb_category_category472_featured_3

 

Theo Duy Minh (zingnews)

Có thể bạn quan tâm

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

null