Tú An khôi phục nghề dệt thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hỗ trợ máy may, phối hợp với các trường dạy nghề mở lớp tập huấn kỹ thuật dệt thổ cẩm cho bà con dân tộc Bahnar ở các làng Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang là cách mà xã Tú An (thị xã Khê) đang thực hiện nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân bản địa. 
Xã Tú An có 6 thôn, làng, trong đó có 3 làng dân tộc thiểu số. Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm có vai trò rất quan trọng, gắn bó mật thiết trong đời sống, văn hóa của người Bahnar nên hầu như gia đình nào cũng có khung dệt vải. Tuy nhiên, nghề truyền thống này đang có xu hướng mai một trong cuộc sống hiện đại. “Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Bahnar trên địa bàn, những năm gần đây, bên cạnh việc hướng dẫn các làng khôi phục, thành lập đội cồng chiêng, thị xã An Khê còn khuyến khích, tạo điều kiện để người dân khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống”-bà Hồ Thị Viên-Phó Bí thư chi bộ làng Pơ Nang-cho biết. 
 Phụ nữ Bahnar xã Tú An tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật dệt truyền thống. Ảnh: N.M
Phụ nữ Bahnar xã Tú An tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật dệt truyền thống. Ảnh: N.M
Theo bà Viên, sau khi tập hợp được 20 chị em yêu thích dệt thổ cẩm trong làng Pơ Nang, tháng 4-2018, xã Tú An đã phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Đông Gia Lai mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống. Dịp này, thị xã An Khê đã hỗ trợ chị em trong làng 3 chiếc máy may để việc sản xuất các sản phẩm từ thổ cẩm được thuận tiện, dễ dàng hơn. Tiếp đó, tháng 6-2019, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh mở lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm, thu hút 50 chị em ở 3 làng: Pơ Nang, Nhoi và Hòa Bình tham gia. Bà Viên phấn khởi nói: “Sau các đợt đào tạo, nhiều chị em phụ nữ làng Pơ Nang đã biết dệt may, quảng bá và giới thiệu sản phẩm tại một số lễ hội như: Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018; lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và Hội hát Cầu huê 2019; Ngày hội Du lịch Kbang lần thứ 2-2019 và gần đây nhất là tại Lễ hội Dâu da đỏ Tây Sơn nhị ở xã Cửu An (thị xã An Khê). Hiện nay, một số chị em bắt đầu nhận được những đơn đặt hàng dệt váy, áo, khăn…”.
Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Đinh Thị Hiền (làng Pơ Nang) bộc bạch: “Tôi vốn chỉ biết dệt trơn, không biết dệt hoa văn. Tham gia lớp học dệt, tôi đã được các nghệ nhân tận tình chỉ bảo, truyền dạy. Sau 2 tháng, tôi đã biết dệt nhiều mẫu hoa văn khó và biết may bằng máy. Có máy may hỗ trợ, thời gian làm ra một chiếc váy, áo sẽ nhanh hơn. Các sản phẩm áo, váy, khăn… cũng được cải tiến để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ vậy mà lần đầu tiên sản phẩm tôi làm ra đã có khách hàng đặt mua. Tôi vui lắm”. Chị Đinh Thị Luyến (cùng làng) cũng đang trong tâm trạng vui mừng vì vừa hoàn thành chiếc váy để giao cho khách. Chị Luyến chia sẻ: “Trước nay, mình chỉ dệt phục vụ gia đình, không nghĩ là dệt váy áo để bán. Có khách hàng đặt mua nên mình phấn chấn lắm. Do đó, mình cố gắng dệt chiếc váy thật đẹp, bố trí các họa tiết hoa văn sao cho hài hòa, bắt mắt. Mình dệt 4 ngày là xong, bán với giá 800 ngàn đồng. Đây là mức giá vừa phải, lấy công làm lời thì lần sau khách mới đặt mua tiếp, như vậy mình sẽ có việc làm kiếm thêm thu nhập”.
Ông Nguyễn Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Tú An-cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện để người dân 3 làng: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Qua 2 đợt đào tạo, hướng dẫn dệt thổ cẩm, nhiều chị em đã học hỏi được kỹ thuật dệt, may, từ đó tạo ra các sản phẩm thổ cẩm bền, đẹp đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động chị em phụ nữ ở 3 làng tham gia các lớp dạy nghề thổ cẩm nhằm nâng cao tay nghề, nếu đủ điều kiện sẽ thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm”-ông Toàn cho biết thêm.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null