Trẻ thơ "mệt nhoài" mùa Covid (bài 2): Bố mẹ méo mặt với lịch sinh hoạt của con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch ập đến vào cuối năm học khiến các bậc phụ huynh như ngồi trên đống lửa. Con chưa thi đã nghỉ hè. Bố mẹ thì xoay như chong chóng vì không biết gửi con ở đâu.
Thấp thỏm chờ... được đi thi
Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu nhưng kỳ thi học kỳ 2 ở một số địa phương, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp THPT trên cả nước dù sắp đến lịch, dường như vẫn đang bỏ ngỏ vì dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Suốt một tháng qua, không chỉ học sinh mệt mỏi mà chính các bậc phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.
Cùng thời gian này mọi năm, chị Tô Mai Hồng (quận Đống Đa, Hà Nội) đang chuẩn bị cho các con một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa với những chuyến đi du lịch và về quê thăm ông bà. Giờ đây chị đang lo "sốt vó" vì con nghỉ hè cũng không được mà muốn thi cũng không xong, không biết... ôn tập đến bao giờ. Con trai lớn của chị Hồng là cháu Nguyễn Tô Đức Phú, hiện đang học lớp 5C, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), đang chuẩn bị cho một kỳ thi chuyển cấp quan trọng.

Con gái chị Trang sử dụng 2 máy tính học 2 lớp online. Ảnh: T.N
Con gái chị Trang sử dụng 2 máy tính học 2 lớp online. Ảnh: T.N
"Chỉ mong nhanh hết dịch để cuộc sống trở về bình thường, để con được đi học, mẹ đi làm. Kéo dài mãi thế này không biết cuộc sống của gia đình mình thế nào nữa".
Chị Kim Loan
"Đây là giai đoạn nước rút để con hoàn tất chương trình tiểu học, tập trung ôn tập và thi vào lớp 6. Vậy mà dịch bệnh bất ngờ bùng lên khiến mọi việc dang dở hết. Sở GDĐT Hà Nội cho học sinh được nghỉ hè trong khi chưa thi học kỳ 2 và không biết đến lúc nào thi. Kế hoạch ôn tập của con không biết ra sao, trong khi đó nguyện vọng của con được thi vào Trường THCS Lương Thế Vinh có tỷ lệ chọi cao. Trường này thông báo tháng 6 sẽ tổ chức thi tuyển và không biết kế hoạch được điều chỉnh thế nào"- chị Hồng lo lắng chia sẻ.
Không chỉ dừng ở đó, chị Hồng còn có mối lo khác là cậu con trai út Nguyễn Đức Gia Hưng, đang học lớp 1E Trường Tiểu học Bế Văn Đàn.
"Giá như con thi xong rồi nghỉ hè được thoải mái chơi và bố mẹ cũng không phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên, theo công văn của Sở GDĐT Hà Nội, lúc nào tình hình ổn định sẽ đi thi. Từ giờ đến lúc thi con chỉ có chơi trong khi con mới học lớp 1, kiến thức để lâu sẽ nhanh quên nên tôi sợ khi thi không biết có làm được bài không".
Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Minh Trang (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng có con sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 quan trọng. Chị Trang chia sẻ, con gái chị đăng ký thi vào Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) và theo dự kiến sẽ thi vào ngày 10/6.
Hiện tại cháu vẫn học online ở nhà 2 buổi mỗi ngày. Suốt một tháng qua, lịch học của con là sáng từ 7 giờ 30-11 giờ, chiều từ 2-5 giờ. Thế nhưng có tình huống dở khóc dở cười là vào ngày thứ 7 con bị trùng lịch học online 2 cô giáo. Đây là lớp học thêm cô giáo mở ra để ôn tập cho học sinh, không thu tiền. Vậy là vợ chồng chị Trang huy động cả 2 máy tính để phục vụ cho con gái học online. Nhìn cảnh mình con ngồi trước 2 máy tính, tiếng 2 cô giảng bài song song mà chị không khỏi bật cười.
Mặc dù học online không hiệu quả như học trên lớp nhưng với gia đình chị Trang đây là phương án tối ưu trong tình hình dịch bệnh.
Lẽo đẽo theo mẹ đi làm
Suốt một tháng qua với chị Lê Thanh Tình (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là những chuỗi ngày căng thẳng. Có 3 con nhỏ nên vợ chồng chị Tình thay phiên nhau ở nhà trông con, sau đó phải nhờ bà ngoại ra giúp. Con lớn của chị Tình học lớp 4 và hai bé còn lại lần lượt 5 tuổi và 2 tuổi.

Chị Tình kể, chiều 3/5, cả nhà chị đi xe ô tô của gia đình từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thì nhận thông báo của Sở GDĐT Hà Nội cho học sinh nghỉ học. Sau đó, khu nhà chị có ca mắc Covid-19. Mặc dù phong tỏa ở tòa nhà khác nhưng tình hình chung cũng khá căng thẳng, trẻ con phải ở trong nhà thời gian dài rất bí bách.
Thời gian đầu con lớn phải học online nhưng bên ngoài thì 2 bé nhỏ chọc ghẹo nhau quấy khóc. Sau ngày 15/5, các con được nghỉ hè thì lúc nào cũng trong cảnh la hét ầm nhà.
Chị Phan Thanh Ngọc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng điên đầu với lịch sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ đảo lộn hết của con. "Sáng hai đứa nhà mình ngủ tới 10-11 giờ trưa sau đó sẽ hoạt động không ngừng nghỉ đến 11 giờ đêm. Năng lượng luôn dồi dào và chơi không hết các trò, nhà có bao nhiêu đồ lôi ra làm đồ hàng hết. Đặc biệt là chúng… chẳng cần ăn, ngủ dậy là chơi một mạch mà không hề kêu đói"- chị Ngọc chia sẻ.
Chị Ngọc cho biết, cứ mấy ngày lại phải mua đồ chơi mới cho con để chơi không bị chán. Chị không cho con xem tivi, điện thoại nhiều, chỉ khi nào hoàn thành yêu cầu như dọn dẹp nhà, làm xong bài tập hoặc ăn xong thì mới cho xem một lúc. Tuy nhiên, vì còn nhỏ lại sàn sàn tuổi nhau nên cả ngày chị phải phân xử những cuộc cãi vã, kiện cáo của các con cũng đủ mệt bơ phờ.
Không gặp phải tình trạng các con phá tanh bành nhà, chị Kim Loan (Hóc Môn, TP.HCM) lại phải vất vả đưa con đi làm cùng. Chị Loan trêu: "Nhà mình hứng đủ "combo" con ôn thi đại học và con không ai trông".
Con trai lớn của chị Loan đang ôn thi tốt nghiệp THPT nên ở nhà tự học bài, còn bạn nhỏ suốt một tháng qua theo mẹ đi làm. Vì công việc của chị Loan gặp gỡ khách hàng nhiều nên ngày nào mẹ con rồng rắn đèo nhau đi vừa mệt vừa thương con.
"Trời thì nắng nhưng không biết phải gửi con ở đâu nên đành đưa con theo. Chỉ mong nhanh hết dịch để cuộc sống trở về bình thường, để con được đi học, mẹ đi làm. Kéo dài mãi thế này không biết cuộc sống của gia đình mình thế nào nữa" - chị Loan ngậm ngùi.
(Còn nữa)
Theo Tào Nga (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null