Trao tiền hỗ trợ cho 5 gia đình ở Pleiku bị thiệt hại do bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-11, từ nguồn kinh phí do Báo Tuổi trẻ hỗ trợ, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 9.
Theo đó, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn đã trao 5 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho gia đình ông Pyan, ông Thunh (phường Chi Lăng), ông Jap (phường Trà Bá), ông Khỡ (xã Chư Á), ông Đặng Văn Đạt (xã Trà Đa). Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị nhiều thiệt hại do cơn bão số 9 vừa qua.
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tiền hỗ trợ của Báo Tuổi trẻ cho gia đình ông Thunh (thứ 2 từ phải qua) bị thiệt hại do cơn bão số 9. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tiền hỗ trợ của Báo Tuổi trẻ cho gia đình ông Thunh. Ảnh: Phan Lài
Đại diện đoàn công tác, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Được biết, trong thời gian tới, Báo Tuổi trẻ và Tỉnh Đoàn tiếp tục trao thêm 9 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 9 ở huyện Kbang, Chư Sê và Mang Yang.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.