Trao nhà và mô hình sinh kế người nghèo huyện Đak Pơ, Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 19-1, tại nhà rông làng Leng Tô (thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN thị trấn Đak Pơ đã tổ chức hoạt động thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng”.
Hội LHPN huyện Đak Pơ trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Lan Anh
Hội LHPN huyện Đak Pơ trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Lan Anh

Tại hoạt động, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã trao 16 suất quà gồm dầu ăn, mắm muối… cho 16 hộ nghèo, cận nghèo của thị trấn. Hội LHPN huyện cũng trao sinh kế cho 2 hộ nghèo của làng, mỗi hộ 2 con dê (tổng trị giá là 6 triệu đồng). Trong đó, Hội LHPN huyện và Hội LHPN 8 xã, thị trấn hỗ trợ 4,5 triệu đồng, mỗi hộ tự đối ứng 1,5 triệu đồng.

Dịp này, Hội LHPN huyện cũng tổ chức cắt tóc miễn phí, nấu và cấp phát cháo dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ cao tuổi của làng; triển khai cắt tỉa, chăm sóc và trồng hoa giấy xung quanh làng, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Trước đó, chương trình cũng trao 150 suất quà, trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn tại làng Hway (xã Hà Tam) và làng Bút (xã An Thành) với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Hội nạn nhân chất độc Da camDoxin huyện Kông Chro trao nhà cho bà Đinh Thị Angơp. Ảnh: Thúy Ngọ

Hội nạn nhân chất độc Da camDoxin huyện Kông Chro trao nhà cho bà Đinh Thị Angơp. Ảnh: Thúy Ngọ

* Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Doixin huyện Kông Chro cùng xã An Trung tổ chức lễ trao “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình bà Đinh Thị Angơp (SN 1986) là đối tượng con ruột người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Được biết bà Đinh Thị Angơp là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã An Trung. Ngôi nhà mới của gia đình bà Angơp có tổng diện tích 36 m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, nền nhà lát gạch hoa, mái lớp tôn với kinh phí 80 triệu đồng do các cơ quan đơn vị và Mạnh Thường Quân đóng góp.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.