Gia cảnh đặc biệt khó khăn của bà Nhung được phản ánh trong bài viết “Cả nhà mắc bệnh nan y” đăng trên Báo Gia Lai ngày 13-6-2025 và “Mẹ ung thư gồng gánh nuôi con thiểu năng” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-7-2025.

Theo đó, bà Nhung dù đang chống chọi với bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc con gái Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002) là nạn nhân chất độc da cam, mắc chứng thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, mất trí nhớ và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ trong sinh hoạt hàng ngày.
Gia đình bà Nhung không có nguồn thu nhập ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng của chị Hiền cùng sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Nhằm góp phần chia sẻ với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bà Nhung, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối với Báo Sài Gòn Giải Phóng nhằm lan tỏa thông tin và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Trước đó, ngày 5-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng bạn đọc cũng đã hỗ trợ gia đình bà Nhung số tiền 6.464.000 đồng.