Trại sáng tác VH-NT Tây Nguyên 2019: Những trải nghiệm đáng nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 1 đến 10-7, Nhà sáng tác Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã đón 15 tác giả thuộc các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực Tây Nguyên về tham dự trại sáng tác. Chương trình do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức. Tại đây, các tác giả đã lao động nghệ thuật nghiêm túc để cho ra đời không ít những tác phẩm đáng trân quý.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến tác nghiệp cùng các nhiếp ảnh gia tham gia trại sáng tác. Ảnh: Thạch Thảo
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến tác nghiệp cùng các nhiếp ảnh gia tham gia trại sáng tác. Ảnh: Thạch Thảo
Nhà văn Tùng Điển-Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VH-NT) Việt Nam cho hay, trại sáng tác lần này dành riêng cho giới văn nghệ sĩ của 5 tỉnh Tây Nguyên, trong khi mỗi năm chỉ có 1-2 đợt trại được tổ chức. Đáng mừng khi các tác giả có tên trong giấy triệu tập đã tề tựu đông đủ trong ngày khởi động trại; riêng Hội VH-NT Gia Lai có 3 tác giả tham dự gồm: Nhất Hạnh, Đào An Duyên, Nguyễn Lữ Thu Hồng thuộc các chuyên ngành Nhiếp ảnh, Văn học. Đặc biệt, trại sáng tác khu vực Tây Nguyên 2019 được tổ chức tại Đà Nẵng không chỉ thu hút các hội viên lớn tuổi, có bề dày thành tích trong hoạt động nghệ thuật của địa phương mà còn lôi cuốn cả những cây bút trẻ, ưa thích sáng tạo và bứt phá. Sự giao lưu, học hỏi và kế thừa những giá trị văn chương đích thực giữa người trẻ và lớp văn nghệ sĩ đi trước cũng chính là một trong những điều mà Ban tổ chức khuyến khích và mong mỏi.
Nếu xem vốn sống, sự hiểu biết và năng lực liên tưởng sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng làm nên một tác phẩm văn chương nghệ thuật “ra tấm ra món” thì mô hình trại sáng tác lần này khá lý tưởng cho những ai luôn muốn đi tìm cái mới. Trong 10 ngày tham dự trại, mỗi hội viên đều được hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt một cách chu đáo nhất. Ngoài những giờ sinh hoạt chung nhằm gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, hầu hết thời gian còn lại đã được các tác giả linh động tổ chức nhiều chuyến đi thực tế nhằm tham quan, thu thập tư liệu, bổ sung kiến thức và nuôi dưỡng cảm xúc… Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nhất Hạnh-hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh Hội VH-NT Gia Lai-chia sẻ: “Tuy có chút vất vả nhưng những chuyến đi đến bán đảo Sơn Trà, loanh quanh trên tuyến đường Tiên Sa từ mờ sáng để chụp cận cảnh voọc đi kiếm ăn khiến chúng tôi thêm phần hứng khởi. Đôi khi ham đi chụp đến nỗi bỏ quên bữa cơm ở trại. Tôi thích thú nhất là bắt trọn được khoảnh khắc voọc mẹ đang ôm ấp voọc con trên cành cây la đà. Tôi đã đặt cho tác phẩm của mình cái tên “Tình mẫu tử”.
Ngoài bán đảo Sơn Trà thì chùa Linh Ứng, chùa Non Nước, Khu Du lịch Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, bãi tắm Mỹ Khê… cũng là các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất trong chuyến đi thực tế của các văn nghệ sĩ lần này. Không hẳn là chuyến nghỉ dưỡng như một số người vẫn nghĩ, chính cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng, cùng với vẻ đẹp năng động của vùng đất được mệnh danh là “thành phố đáng sống” như Đà Nẵng đã thực sự trở thành niềm cảm hứng thôi thúc các tác giả đam mê sáng tạo.
Tại buổi lễ bế mạc Trại sáng tác VH-NT khu vực Tây Nguyên sáng 10-7, anh Hoàng Việt-hội viên Hội VH-NT Kon Tum kiêm Trại trưởng Trại sáng tác-cho biết: “Chỉ trong 10 ngày tham dự trại, tổng cộng có đến 87 tác phẩm ở cả 2 chuyên ngành được nộp về đúng thời hạn quy định, trong đó có 30 tác phẩm nhiếp ảnh, 1 trường ca, 2 chương tiểu thuyết, 10 truyện ngắn, 1 bút ký, 1 tản văn và 42 bài thơ. Đó thực sự là một kết quả gây bất ngờ”. Mỗi tác giả đều đã đóng góp 2 tập bản thảo sáng tác của mình, 1 tập được trao cho ông Nguyễn Song Hiển, đại diện Nhà sáng tác Đà Nẵng để làm lưu niệm, tập còn lại được trao cho nhà văn Đỗ Kim Cuông-Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, in sách.
Cũng trong lễ bế mạc, nhà văn Đỗ Kim Cuông đã ghi nhận những nỗ lực trong lao động nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ khu vực Tây Nguyên, đồng thời nhắn nhủ: “Hy vọng trại sáng tác lần này đã tạo cơ hội cho anh chị em văn nghệ sĩ có thêm những trải nghiệm mới mẻ, hòa mình vào dòng chảy của đời sống văn chương-nghệ thuật đương đại. Điều quan trọng nhất là phải kế thừa được tinh hoa của văn hóa truyền thống, phát huy nội lực, cá tính của bản thân để góp phần đưa tác phẩm đi sâu đi sát vào cuộc sống, hun đúc và lan tỏa những giá trị của cái đẹp...”.
Thạch Thảo

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.