Chung một tình yêu với văn hóa dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa chập chùng đại ngàn, có những mối lương duyên được se kết từ tình yêu chung với văn hóa dân tộc. Không chỉ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu của trái tim, những người trẻ Bahnar, Jrai còn chung một nhịp đập thiết tha với văn hóa, để rồi từ mái ấm nhỏ, họ cùng nhau giữ mạch nguồn di sản.

Tình yêu từ tiếng hát, cung đàn

Rơ Châm The (SN 2000, làng Ia Bă 3, xã Ia Grai) sở hữu chất giọng dân ca trong trẻo như tiếng suối reo. Vì vậy, ngay lần gặp đầu tiên, giọng ca của cô gái này đã đánh thức trái tim chàng trai Rơ Châm Chinh (SN 2001).

Ngược lại, khả năng chơi nhạc cụ của anh Chinh cũng không lọt khỏi đôi mắt sơn nữ. Cặp đôi người Jrai đến với nhau tự nhiên từ sự đồng điệu trong tâm hồn và gắn kết bởi có chung tình yêu với văn hóa Tây Nguyên.

Tốt nghiệp ngành Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chị The chọn trở về quê hương làm việc. Chị mang theo tri thức được đào tạo bài bản cùng trái tim vẫn đập chung nhịp với t’rưng, đàn đá, klông pút và những khúc dân ca Jrai cổ xưa.

Không chỉ giữ cho riêng mình, chị mang tri thức trao truyền cho cộng đồng, góp phần gây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Chị hướng dẫn phụ nữ những điệu xoang phù hợp với từng bài chiêng; dạy trẻ em hát dân ca, sửa từng nhịp, từng câu để các em hát đúng giọng và giữ được cái hồn của dân ca Jrai.

chung-mot-tinh-yeu-voi-van-hoa-dan-toc.jpg
Cặp đôi Rơ Châm The - Rơ Châm Chinh chung tình yêu với âm nhạc dân tộc. Ảnh: M.C

Song hành cùng người vợ có năng khiếu nghệ thuật, anh Rơ Châm Chinh cũng là một tay chiêng cừ khôi của đội cồng chiêng làng Ia Bă 3. Anh đồng thời chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc lẫn hiện đại như guitar, organ. Sự hòa quyện giữa hai tâm hồn nghệ sĩ ấy đã đưa họ bước ra khỏi không gian buôn làng, vươn đến những sân chơi lớn.

Cả hai thường xuyên đại diện địa phương tham gia các sự kiện văn hóa, góp phần giúp đội văn nghệ của làng đạt thành tích cao tại các cuộc thi, hội diễn.

Năm 2025, cặp đôi Rơ Châm The - Rơ Châm Chinh cùng đoàn nghệ nhân Gia Lai mang hơi thở đại ngàn đến với Hội chợ Mùa Thu tại Hà Nội, góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế.

3-69.jpg
Chị Rơ Châm The (thứ 3 từ trái sang) và anh Rơ Châm Chinh (ngoài cùng bên phải) thường xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa tại địa phương. Ảnh: M.C

Nói về sự đồng điệu trong âm nhạc và phối hợp ăn ý trong các hoạt động cộng đồng, chị The chia sẻ: “Nếu chồng có khả năng cảm âm rất tốt thì mình lại có khả năng sư phạm nên cả hai hỗ trợ nhau rất nhiều mỗi khi tham gia các hoạt động văn hóa, nhất là hướng dẫn cho các em nhỏ và bà con trong làng”.

Già làng Rơ Châm Mur, đồng thời là đội trưởng đội cồng chiêng làng Ia Bă 3, tự hào: “Vợ chồng Rơ Châm The - Rơ Châm Chinh còn rất trẻ nhưng có ý thức gìn giữ bản sắc và tinh thần hỗ trợ cộng đồng.

2 cháu là những gương mặt nổi bật trong thế hệ kế thừa di sản cồng chiêng ở địa phương, tiếp thêm sức sống mới cho văn hóa truyền thống bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Khi những “hgei” nên duyên

Với người Bahnar ở núi rừng Đông Trường Sơn, “hgei” là danh xưng được dùng để chỉ những người giỏi giang vượt trội ở một lĩnh vực nào đó. Giữa núi rừng bao la, tìm được một “hgei” đã khó, chuyện hai “hgei” nên duyên, mỗi người giỏi một nghề như vợ chồng anh Kro (SN 1987) - chị Bier (SN 1991, làng Kúc Rơng, xã Chơ Long) càng là một cơ duyên hiếm hoi.

Chị Bier mang đôi tay khéo léo của người phụ nữ Bahnar, thổi hồn vào khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu Tây Nguyên. Qua bao mùa rẫy, tay nghề của chị ngày một tinh xảo, minh chứng bằng những giải thưởng cao nhất tại các hội thi dệt thổ cẩm do huyện Kông Chro (cũ) tổ chức. Không giữ riêng kỹ năng cho mình, nhiều năm qua, chị tham gia CLB Dệt của phụ nữ xã và truyền dạy nghề cho chị em hội viên.

2-11.jpg
Vợ chồng nghệ nhân Bier - Kro thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống. Ảnh: M.C

Anh Kro cũng có năng khiếu vượt trội với đôi tay tài hoa. Anh không chỉ đan đát giỏi mà còn khéo léo tạo tác trên từng chiếc gùi, cái nong, cái nia những đường hoa văn cách điệu hình mặt trời, mặt trăng và những dãy núi chập chùng.

Sự sáng tạo không ngừng nghỉ ấy đã giúp anh Kro vượt qua những nghệ nhân lớn tuổi để giành giải cao nhất trong các hội thi tay nghề đan đát tại địa phương.

Cặp đôi nghệ nhân tài hoa này từng đại diện huyện Kông Chro (cũ) tham gia trình diễn nghề đan đát và dệt thổ cẩm tại Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai năm 2023.

Nói về những đóng góp của vợ chồng nghệ nhân trẻ, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin xã - cho hay: “Vợ chồng Kro - Bier không chỉ giỏi nghề mà còn có ý thức sáng tạo, phát huy nghề truyền thống. Đặc biệt, việc hai nghệ nhân trẻ tích cực truyền nghề cho cộng đồng có ý nghĩa trong việc duy trì sức sống của nghề truyền thống ở địa phương”.

Khi tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu văn hóa dân tộc, những mái ấm không chỉ là nơi vun vén hạnh phúc mà còn trở thành nơi văn hóa được tiếp nối và thăng hoa.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

null