Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm gia đình 6 học sinh chết đuối tại Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 10-2, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã đến thăm gia đình 6 học sinh lớp 9 chết đuối tại hai xã Bình Định Bắc và Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa động viên và trao quà hỗ trợ cho ông Mai Văn Thành - cha của em Mai Văn Công - Ảnh: TẤN LỰC
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa động viên và trao quà hỗ trợ cho ông Mai Văn Thành - cha của em Mai Văn Công - Ảnh: TẤN LỰC
Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình, đặc biệt là cha mẹ của 6 em học sinh vừa qua đời.
Bà Nghĩa động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, chu tất tang lễ cho các cháu. Đồng thời gửi quà hỗ trợ của Bộ trưởng cho các gia đình với số tiền 3 triệu đồng mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Ngoài ra, trong sáng 10-2 lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và các hội đoàn thể cũng trao quà hỗ trợ bên cạnh nguồn hỗ trợ UBND tỉnh Quảng Nam để các gia đình tổ chức tang lễ.
Bà Dương Thị Thu Thảo - mẹ của em Nguyễn Đức Hoàng, đau đớn khóc thương con - Ảnh: TẤN LỰC
Bà Dương Thị Thu Thảo - mẹ của em Nguyễn Đức Hoàng, đau đớn khóc thương con - Ảnh: TẤN LỰC
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào chiều 8-2 (mùng 4 Tết), nhóm 9 học sinh lớp 9-1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc rủ nhau xuống chơi tại bãi biển xã Bình Minh. 
Trong lúc vui đùa, 8 người trong nhóm không may đuối nước. Vụ tai nạn làm 6 em tử vong và 1 em nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trong số 6 học sinh chết đuối chiều 8-2, có 2 thi thể vừa được tìm thấy sáng 10-2 là em Nguyễn Đức Hoàng và em Mai Văn Công, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc.
Được biết đa số các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu.
TẤN LỰC (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null