Thanh Bình “nổ súng” mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chơi với tinh thần thoải mái khi không phải âu lo đến cuộc chiến trụ hạng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tiếp tục đà thăng hoa trước SHB Đà Nẵng trong cuộc đối đầu vào chiều 29-7 trên sân Pleiku. Tuyển thủ quốc gia Thanh Bình là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng Phố núi có trận thắng thứ 3 liên tiếp.

Chiến thắng ngay trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương đã giúp HAGL chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu. Trong khi đó, đối thủ của họ là SHB Đà Nẵng vẫn phải chắt chiu điểm số để sớm giành suất ở lại với đấu trường V.League. Trước một đội bóng đang khao khát điểm số, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã thể hiện sự thận trọng.

Ngoại trừ trường hợp của Paollo không thể góp mặt trong đội hình, chiến lược gia người Thái chỉ có 1 sự thay đổi với bộ khung quen thuộc của mình khi tung trung vệ 20 tuổi Văn Triệu vào sân ngay từ đầu thay cho Đình Bảo. Không có Paollo, tiền đạo trẻ Quốc Việt đã có đất diễn trên hàng công cùng với Brandao và Thanh Bình tạo nên 3 mũi nhọn chơi cao nhất của HAGL.

2 đội đã nhập cuộc khá cởi mở trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

2 đội đã nhập cuộc khá cởi mở trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng sông Hàn đã chứng minh sự cẩn trọng của Zico Thái là có cơ sở. Chính đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức là những người chủ động chơi tấn công chứ không phải đội bóng Phố núi. Đội khách nắm nhiều quyền kiểm soát bóng hơn và liên tiếp đẩy HAGL vào thế chống đỡ.

Ngay ở phút thứ 5, Brandon đã có cú đánh đầu cận thành buộc thủ môn Tuấn Linh phải vất vả cản phá cứu thua cho HAGL. Người gác đền 32 tuổi đã chơi rất tập trung và cảnh giác trước những pha treo bóng trong vòng cấm địa của khách mới có thể giúp đội chủ sân Pleiku thoát thua trong hiệp 1.

Ở bên kia chiến tuyến, HAGL cũng chơi khá cởi mở với không ít những đợt tấn công. Bóng thường được dồn sang cánh trái nơi có sự hỗ trợ của bộ 3 Tuấn Anh, Ngọc Quang và Brandao. Không ít lần cơ hội được mở ra với các chân sút Thanh Bình và Quốc Việt song họ đã xử lý không tốt để đối thủ về bọc lót kịp thời.

HAGL đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng sông Hàn tiếp tục duy trì thế trận có phần nhỉnh hơn khi bước vào hiệp 2. Dẫu vậy, họ đã gặp nhiều khó khăn khi HAGL sẵn sàng lùi sâu nhường khu trung tuyến cho đối phương. Bởi thực tế, HAGL đáng sợ nhất là khi họ chơi phòng ngự phản công thay vì cầm bóng áp đặt thế trận trước đối thủ.

Và SHB Đà Nẵng một lần nữa trở thành nạn nhân của lối đá thực dụng này. Phút 55, đội bóng Phố núi có pha phản công nhanh 3 đánh 3. Minh Vương có đường chuyền thuận lợi cho pha di chuyển thông minh của Thanh Bình để rồi tiền đạo người Thanh Hóa dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Văn Biểu mở tỷ số 1-0.

HAGL đã có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 do công của Thanh Bình. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đã có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 do công của Thanh Bình. Ảnh: Văn Ngọc

Có bàn thắng làm vốn, HLV Kiatisak đã tự tin hơn trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ. Đình Lâm (SN 2000) và Đức Việt (SN 2004) lần lượt được đưa vào sân để thay cho Quốc Việt và Tuấn Anh. Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức cũng đã có những sự thay đổi nhân sự nhắm vào mặt trận tấn công.

Rõ ràng SHB Đà Nẵng không muốn trắng tay rời sân Pleiku nhất là trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé trụ hạng với họ đang có kết quả khả quan. Tuy nhiên, chính áp lực đó khiến đội khách có phần vội vã trong những pha triển khai tấn công. SHB Đà Nẵng hầu như không thể tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của Tuấn Linh như những gì đã làm được trong hiệp 1.

HAGL (trước) đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở giai đoạn 2. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL (trước) đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở giai đoạn 2. Ảnh: Văn Ngọc

Không những vậy, khung thành của Văn Biểu không ít lần bị đặt trong trạng thái báo động đỏ. Phút 86, trong tình huống phản công, Brandao tung cú sút chìm hiểm hóc buộc thủ thành đối phương trổ hết tài năng để đẩy bóng chạm cột dọc.

Tỷ số 1-0 nghiêng về phía HAGL đã được bảo toàn đến hết trận đấu. Với HAGL, 3 điểm giúp họ cạnh tranh vị trí số 1 ở nhóm B của Sông Lam Nghệ An trong khi SHB Đà Nẵng vẫn phải căng mình ở 2 vòng đấu cuối nhằm nuôi hy vọng được chơi ở V.League 2024.

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

null