Tết nội, Tết ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chuyện “năm nay ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại” luôn là vấn đề gây tranh cãi trong nhiều gia đình, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ. Làm thế nào để tránh được mâu thuẫn và cùng nhau hưởng trọn một cái Tết đoàn viên luôn là nỗi trăn trở của nhiều người.
Khi lên kế hoạch cho Tết Nguyên đán sắp tới, chồng tôi bảo: “Tết năm nay, vợ chồng mình sắp xếp đưa các con về ăn Tết nhà ngoại nhé”. Tôi òa lên sung sướng! Gần 8 năm đi lấy chồng xa quê, tôi bận bịu với công việc, con cái và hơn hết là tôi nghĩ, gia đình chồng chỉ có một mình anh là con trai, vợ chồng tôi phải có trách nhiệm chu toàn và ở cạnh bố mẹ trong những ngày Tết. Thế nên, năm nào, chúng tôi cũng ưu tiên Tết nhà nội và ra Giêng tôi sẽ tranh thủ kỳ nghỉ phép để về quê thăm bố mẹ ruột của mình. Thú thực, nhiều lúc, tôi cũng chạnh lòng nhớ bố mẹ, nhớ quê mỗi khi Giao thừa đến. Nhưng rồi, tôi cũng nguôi dần nỗi niềm riêng. Vậy nên, khi nghe chồng mở lời chuyện về ngoại ăn Tết, tôi thực sự xúc động. Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch về quê, trong đó, việc thông báo và làm “công tác tư tưởng” cho bố mẹ chồng cũng là điều hai vợ chồng lưu tâm.
Khi nghe tôi chia sẻ lịch trình về ngoại ăn Tết của gia đình mình, chị hàng xóm ngậm ngùi: “Vậy là em vẫn được chồng và nhà chồng thông cảm, chia sẻ. Chứ chị thì hơn 10 năm nay không được về đón Tết nhà ngoại rồi. Vậy mà mỗi lần xin về quê ngoại ăn Tết là bị chồng từ chối, rồi hai vợ chồng lại xảy ra tranh cãi. Năm nào cũng vậy, cứ cận Tết là vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, rồi cái Tết cũng mất vui, trở thành nỗi ám ảnh với chị”. Quê chị ở Nam Định. Chị lấy chồng và sinh sống tại Gia Lai. Kết hôn hơn 10 năm, chưa năm nào chồng chị đồng ý cho vợ về bên ngoại ăn Tết. Lần nào chị có ý định về, anh chồng đều gạt đi: “Trong năm về lúc nào chả được, sao cứ phải về dịp Tết. Nhà nội còn bao việc phải lo. Nếu cô thích về thì cứ đi một mình”. Những lúc như vậy, chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Nghe chuyện của chị, lòng tôi chùng xuống.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
Mà cũng đâu xa, cô em út của chồng tôi lấy chồng cách nhà gần 300 km mà cũng 5 năm nay không dịp Tết nào được về nhà thăm bố mẹ. Một phần vì tính chất công việc của em quá bận rộn, một phần vì vợ chồng vẫn còn nặng gánh gia đình bên nội. 5 năm qua, bố mẹ chồng tôi vẫn luôn mong vợ chồng con gái út về đón Tết cùng gia đình, nhưng ông bà hiểu rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, các con cần có sự thấu hiểu, đồng lòng của hai vợ chồng thì thời gian Tết nội, Tết ngoại mới có thể sắp xếp hợp lý. Gia đình các con thuận hòa, êm ấm đón Tết thì dù ở đâu, bố mẹ cũng cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc.
Thực tế, mỗi gia đình cần cân nhắc điều kiện của mình để sắp xếp lịch trình Tết nội, Tết ngoại hợp lý. Điều trước tiên phải luôn “thuận vợ, thuận chồng”. Mỗi năm Tết đến, vợ chồng cần có sự bàn bạc, lên kế hoạch cho những ngày Tết. Sự thấu hiểu là điều tiên quyết. Đừng để chuyện Tết nội, Tết ngoại khiến cho không khí gia đình những ngày đón năm mới kém vui.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null