Sôi động thị trường đồ chơi Halloween

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thị trường hàng hóa phục vụ dịp lễ hội Halloween đang trở nên sôi động hơn trong thời điểm cận kề. Thay cho sự lạ lẫm, giờ đây, nhiều người dân Phố núi đã bắt đầu hưởng ứng lễ hội này như một sự kiện đầy thú vị trong ngày cuối cùng của tháng 10.
Không khó để bắt gặp những chiếc áo choàng phù thủy, mặt nạ ma, mạng nhện hay những quả bí ngô treo lủng lẳng khắp các cửa hàng bán đồ chơi, văn phòng phẩm, nhà sách ở TP. Pleiku những ngày này. Thậm chí, một số tiệm còn tạm thời cất bớt hàng để ưu tiên không gian rộng lớn bày bán các món đồ mang đậm màu sắc kinh dị, ma quái phục vụ lễ hội Halloween. Theo đánh giá của các chủ cửa hàng, sức mua năm nay nhỉnh hơn năm ngoái vì sự kiện này đã được nhiều nơi tổ chức; giá cả các sản phẩm vì thế cũng tăng 5-10%. Cụ thể: mặt nạ ma dao động trong khoảng 20.000-60.000 đồng/cái, vật trang trí 4.000-200.000 đồng/món, phục trang 60.000-350.000 đồng/bộ...  
Các mặt hàng đồ chơi Halloween khá đa dạng và phong phú. Ảnh: Hồng Thi
Các mặt hàng đồ chơi Halloween khá đa dạng và phong phú. Ảnh: Hồng Thi
Là một trong những cửa hàng tiên phong trong việc mang không khí của lễ hội Halloween về với Phố núi, năm nay, G.A.D Shop (48 Cách Mạng Tháng Tám) vẫn rất chú trọng đầu tư hàng hóa cho mùa lễ hội. Anh Đỗ Thiên Quang-chủ cửa hàng-cho biết: “Để tạo sự khác biệt, phong phú qua từng năm, ngay từ tháng trước, chúng tôi đã tích cực săn hàng và sưu tầm những món đồ mới lạ từ các shop trong Nam ngoài Bắc, kể cả đặt hàng ở nước ngoài. Nhiều món đồ hóa trang chỉ ở G.A.D mới có và được khách ưa chuộng, đặc biệt là trang phục tạo hình các nhân vật như: Harry Potter, Phù thủy quý tộc, Thiên thần bóng đêm, Tiên hắc ám, Vô diện, Nữ hoàng Ai Cập, Công chúa bí ngô, Akatsuki… Ngoài ra, G.A.D còn chủ động tìm đến các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn để phát tờ rơi giảm giá 10% khi đến shop mua hàng và nhận đặt trang phục Halloween theo yêu cầu của khách. Hiện tại, chúng tôi đã bán được 80% số hàng nhập về”.
Nắm bắt nhu cầu của giới trẻ trong 3 năm trở lại đây, năm nay, shop Cà Rốt (46C Hùng Vương) đã mạnh dạn nhập một vài mặt hàng Halloween về bán như: mặt nạ ma quái, nón phù thủy, áo choàng, bí ngô… “Shop bắt đầu bày bán những món này từ đầu tháng 10 và bán khá chạy. Người mua chủ yếu là các bạn trẻ, giáo viên hoặc phụ huynh mua cho học sinh, con em mình để tham gia lễ hội hóa trang tại trường học”-chị Hồ Thị Thanh Hằng-nhân viên bán hàng-cho hay.
 Chị Trần Thị Huệ (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) giúp con trai thử bộ trang phục siêu nhân vừa chọn mua. Ảnh: H.T
Chị Trần Thị Huệ (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) giúp con trai thử bộ trang phục siêu nhân vừa chọn mua. Ảnh: H.T
Tranh thủ đưa 2 con trai đến G.A.D Shop mua trang phục để kịp tham gia lễ hội hóa trang do siêu thị Co.op Mart Pleiku tổ chức, chị Trần Thị Huệ (tổ dân phố 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bày tỏ: “Mình cho các con chơi Halloween được mấy năm rồi, chủ yếu tạo điều kiện giúp các cháu vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng. Mình vừa chọn được 1 bộ siêu nhân cho bé nhỏ cùng 1 bộ trang phục Akatsuki cho bé lớn, đều là những nhân vật hoạt hình mà các cháu yêu thích và không quá rùng rợn, gây cảm giác sợ hãi”.
Halloween với giới trẻ Phố núi không chỉ đơn thuần là một trào lưu mà còn là dịp để thỏa sức sáng tạo và rèn luyện kỹ năng Anh ngữ trong giờ học. “Dưới sự hướng dẫn của cô giáo bộ môn Tiếng Anh, tụi em vừa tự tổ chức một lễ hội hóa trang vào tối 27-10. Tại đây, mỗi đội gồm 2 người phải tự hóa trang rồi thi biểu diễn thời trang và giao tiếp bằng tiếng Anh. Đội nào thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng từ cô giáo. Qua hoạt động này, chúng em vừa có cơ hội hiểu thêm về văn hóa phương Tây, vừa thoải mái tinh thần khi học tập”-em Huỳnh Minh Tâm (lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê) hào hứng chia sẻ.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null