Runner cả nước đổ về Phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-11, khu vực Expo của Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn chân chạy trong và ngoài tỉnh đổ về để nhận racekit cũng như tận hưởng bầu không khí sôi động hiếm có.

Với số lượng hơn 6.800 vận động viên (VĐV) tranh tài ở giải năm nay, Ban tổ chức đã phải bố trí 2 ngày nhận racekit. Từ chiều 15-11, tất cả các VĐV đã có thể nhận racekit song hầu hết đều là các chân chạy ở địa bàn TP. Pleiku cũng như các địa phương lân cận.

dong-dao-chan-chay-trong-va-ngoai-tinh-da-do-ve-pho-nui-pleiku-anh-van-ngoc.jpg
Đông đảo chân chạy trong và ngoài tỉnh đã đổ về Phố núi Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng 16-11, sau ngày làm việc hành chính, các chân chạy trong và ngoài tỉnh bắt đầu đổ về TP. Pleiku để nhận racekit sẵn sàng cho màn tranh tài ở giải chạy quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai.

quy-trinh-nhan-racekit-duoc-bo-tri-khoa-hoc-va-thuan-tien-cho-cac-runner-anh-van-ngoc.jpg
Quy trình nhận racekit được bố trí khoa học và thuận tiện cho các runner. Ảnh: Văn Ngọc

Có đến hàng ngàn người tập trung nhưng mọi khâu đã được Ban tổ chức bố trí khoa học, bài bản với sự hỗ trợ của hàng chục tình nguyện viên. Quy trình nhận racekit theo từng bước với thủ tục gọn gàng, nhanh chóng và chính xác giúp các VĐV không mất quá nhiều thời gian.

Anh Huỳnh Tiến Phát (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những runner tham gia khá nhiều giải phong trào trên cả nước. Nhận thấy số lượng VĐV của giải khá lớn, anh đã chủ động thời gian để có mặt tại khu Expo từ khá sớm và rất hài lòng với khâu tổ chức..

cac-runner-nhanh-chong-nhan-duoc-racekit-cua-minh-anh-van-ngoc.jpg
Các runner nhanh chóng nhận được racekit của mình. Ảnh: Văn Ngọc

“Số lượng VĐV lên đến gần 7.000 nhưng mọi thứ diễn ra khá trật tự, ngăn nắp khiến tôi khá bất ngờ về quy mô cũng như sự sắp xếp khoa học của Ban tổ chức. Tôi biết đến giải này qua mạng xã hội, biết rằng cung đường của giải sẽ đi qua nhiều thắng cảnh đẹp của Gia Lai nên tôi đã đăng ký cự ly 42km để được khám phá vùng đất Tây Nguyên nắng gió”-anh Phát hào hứng.

Cũng như anh Phát, bà Lê Thị Sen (TP. Hồ Chí Minh)-Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam khá choáng ngợp trước số lượng VĐV tại giải năm nay. Đây là lần thứ 2 bà đến với Gia Lai City Trail. Dù đã ở tuổi lục tuần, song bà vẫn đam mê rong ruổi khắp nơi và Gia Lai là một trong những vùng đất bà yêu mến nhất.

cac-chan-chay-nguoi-nuoc-ngoai-thich-thu-truoc-bang-ten-check-in-anh-van-ngoc.jpg
Các chân chạy người nước ngoài thích thú trước bảng tên check in. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Sen chia sẻ: “Năm nay tôi vẫn giữ cự ly 21km, ở lứa tuổi của tôi đây là một thử thách thật sự. Nhưng tôi vẫn chọn cự ly này bởi muốn chiến thắng bản thân và hơn cả được trải nghiệm cung đường qua hàng thông, đồi chè, vườn cà phê…Sau giải chạy, tôi còn được thưởng thức các đặc sản của Tây Nguyên. Đó là những thứ mà ít có giải chạy nào có thể mang lại”.

Được biết, từ 8 giờ đến 18 giờ ngày 16-11, việc phát racekit sẽ được hoàn tất. Riêng cự ly 2km đã hoàn tất trước 13 giờ ngày 16-11 để sẵn sàng xuất phát vào lúc 17 giờ cùng ngày. 19 giờ ngày 16-11, lễ khai mạc giải chạy sẽ chính thức diễn ra ở cổng Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null