'Quý ông' mất gần 450 triệu đồng vì yêu qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 5-8, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang điều tra vụ ông T. tố cáo bà Trần Thị Ngọc (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt gần 450 triệu đồng.

Trước đó, ông T. lên mạng xã hội và tình cờ quen biết với bà Ngọc. Bà Ngọc giới thiệu với ông T. là đang làm chủ kinh doanh hàng nội địa ở Trung Quốc và bán nhiều mặt hàng. Sau nhiều lần trò chuyện, ông T. phát sinh tình cảm với bà Ngọc.

Sau đó, bà Ngọc nói ông T. phải chuyển tiền để chứng minh tình cảm. Ông T. không chút lưỡng lự nên gửi tiền cho bà Ngọc. Tiếp đó, ông T. và bà Ngọc nhiều lần gặp nhau ngoài đời thực. Những lần gặp gỡ, ông T. mua nhiều món quà đắt tiền cho bà Ngọc.

Một lần, bà Ngọc kể là cha vào viện chữa bệnh nên cần tiền gấp để chữa trị. Nghe bạn gái kể, ông T. vội chuyển hàng trăm triệu đồng cho bà Ngọc.

Sau đó, ông T. liên lạc với bà Ngọc nhưng không được nên tìm tới nhà của “người tình” nhưng không ai hay biết. Biết mình bị lừa, ông T. tới công an trình báo.

Qua xác minh, công an xác định Ngọc không có mặt ở nơi cư trú và không ai hay biết đang ở đâu. Công an đề nghị Ngọc hoặc ai biết thông tin về Ngọc đang ở đâu báo cho Công an quận Tân Phú, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú) để cung cấp thông tin phục vụ việc điều tra.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

(GLO)- Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

null