Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 20-11, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (20/11/1963-20/11/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 diễu hành qua lễ đài tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.D
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 diễu hành qua lễ đài tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.D

Dự buổi lễ có Trung tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; Thượng tướng Lê Chiêm-Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Trung Thu-nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 5 cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí nguyên lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 2, Trung đoàn 1 qua các thời kỳ.

Ngày 20-11-1962, Công trường 1 kiêm Tỉnh đội Quảng Nam thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được thành lập. Đến ngày 20-11-1963, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định tách Công trường 1 ra khỏi Tỉnh đội Quảng Nam thành Trung đoàn 1. Khi thành lập, Trung đoàn đóng quân tại, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ tác chiến với phương châm “Ra quân đánh thắng trận đầu”. Trung đoàn đã có những chiến công đầu tiên ở Tư Yên-Kỳ Sanh-Chóp Chài và liên tiếp ghi dấu ấn với những trận đánh đi vào lịch sử như Ba Gia, Vạn Tường, Hiệp Đức-Đồng Dương, Đồi Tranh-Quang Thạnh, Đắk Tô-Tân Cảnh...

Trung đoàn 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Ảnh: T.D

Trung đoàn 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Ảnh: T.D

Từ tháng 10-1965, Trung đoàn là đơn vị nòng cốt của Sư đoàn 2 tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ với nhiều kẻ thù và đối tượng tác chiến khác nhau, trên mọi địa hình, thời tiết và đã chiến thắng oanh liệt. Đơn vị có nhiều cách đánh linh hoạt, sáng tạo, tiêu diệt gọn quân địch, thu nhiều vũ khí, bắt tù binh, lập nên những chiến công vang dội giải phóng Tam Kỳ và Đà Nẵng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Với những chiến công và đóng góp xuất sắc trong suốt 60 năm qua, Trung đoàn 1 vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm: 1972, 1976, 1979. Đặc biệt, nhân dịp 60 năm Ngày thành lập, Trung đoàn 1 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng là nâng cao trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay trong giữ gìn, phát huy, tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn anh hùng. Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên giữ mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội…

Có thể bạn quan tâm

Phiên chợ xuân ấm tình quân dân

Phiên chợ xuân ấm tình quân dân

(GLO)- Để giúp người dân trên vùng biên giới có cái Tết ấm áp, Công ty 74 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức "Phiên chợ xuân thắm tình quân dân".

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Rộn ràng đón Tết

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 rộn ràng đón Tết

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) đang tất bật tổ chức các hoạt động chỉnh trang khuôn viên đơn vị để chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025. Không khí đón Tết thật rộn ràng, vui tươi.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Giữ vững bình yên biên giới để người dân vui xuân, đón Tết

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Giữ vững bình yên biên giới để người dân vui xuân, đón Tết

(GLO)- Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngày 17-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị của lực lượng Biên phòng và hệ thống chính trị các xã khu vực biên giới của 3 huyện Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai.

Chuyện ở chốt 383

Chuyện ở chốt 383

(GLO)- Tuy còn nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ chốt 383 của Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) nỗ lực vượt lên để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.