Pleiku vô địch môn Bóng chuyền nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-9, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết môn Bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022. 

Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng thị xã An Khê và TP. Pleiku. Cả 2 đã vượt qua 5 đối thủ khác một cách thuyết phục để góp mặt ở trận đấu tranh huy chương vàng. Thị xã An Khê có màn nhập cuộc tốt trong sét đấu đầu tiên khi liên tiếp dẫn điểm đối phương. Tuy nhiên, phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, các cầu thủ của thị xã An Khê mới hạ gục đối thủ với tỷ số 33-31 để vươn lên dẫn trước 1-0. 

Các cầu thủ TP. Pleiku đã giành huy chương vàng ở môn Bóng chuyền nam Ảnh Văn Ngọc
Các cầu thủ TP. Pleiku đã giành huy chương vàng ở môn Bóng chuyền nam. Ảnh: Văn Ngọc

Những tưởng thắng lợi ở sét đấu đầu tiên sẽ tạo đà tinh thần cho thị xã An Khê làm nên điều bất ngờ. Tuy nhiên, họ đã gặp tổn thất về nhân sự khi cầu thủ ở vị trí chuyền 2 gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Đội bóng TP. Pleiku đã có sự vực dậy tinh thần sau thất bại ở sét thứ nhất để chơi hứng khởi hơn và không cho đối thủ cơ hội bám đuổi. Cuối cùng, TP. Pleiku đã có màn lội ngược dòng với tỷ số 3-1 sau các sét thắng cách biệt 25-9, 25-7 và 25-20 để lên ngôi vô địch. 

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, đội bóng huyện Ia Pa đã vượt qua các cầu thủ đến từ huyện Kông Chro với tỷ số 3-0 để giành tấm huy chương đồng. 

VĂN NGỌC 

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null