"Nốt trầm" của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bước vào mùa giải V.League 2022 với bao tham vọng. Nhưng sau 2 trận đấu đầu tiên, giới chuyên môn đã phải đặt dấu hỏi cho đội bóng Phố núi, bởi dường như họ đang mất đi niềm cảm hứng chơi bóng.
“Tôi sợ các cầu thủ chán chơi bóng”-huấn luyện viên (HLV) Kiatisak thổ lộ điều ấy khi đội bóng của ông bị cầm hòa 0 bàn thắng 2 trận liên tiếp bởi những cái tên chỉ là ứng viên cho suất trụ hạng. Đó là 2 trận đấu HAGL đánh mất hình ảnh hứng khởi, mạnh mẽ của mình vốn thể hiện ở mùa giải trước. Sự rời rạc đến bạc nhược với lối đá có phần “tù túng” thiếu tốc độ cùng sự thanh thoát, đột biến là những gì HAGL thể hiện qua 2 trận đấu.
Vẫn đầy đủ những ngôi sao trong đội hình nhưng dường như họ không còn là chính mình khi cách chơi bóng thiếu đi sự nhiệt huyết. Văn Toàn-cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong màu áo HAGL mùa trước là một trong những ví dụ. Không còn những pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương hay những cú dứt điểm quyết đoán chuẩn xác, Văn Toàn mất hút suốt 2 trận đấu dù anh được Zico Thái tin dùng. Khi người ta nhắc đến anh trớ trêu thay lại là cú sút lên trời trong vòng cấm ở phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Sau trận, Văn Toàn đã thẳng thắn thừa nhận sự lo lắng về chính phong độ của mình. Tiền đạo người Hải Dương cảm thấy cơ thể mình và những đồng đội chưa sẵn sàng để bắt nhịp với V.League 2022.
Trên thực tế, những tuyển thủ như: Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy lộ rõ sự mệt mỏi trong từng pha xử lý. Cái tên luôn được trông chờ là Công Phượng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 để tận dụng thể lực hòng khuấy đảo hàng thủ đối phương cũng thi đấu rườm rà không mấy ấn tượng. Tuyến tiền vệ cũng không có khả năng tranh chấp tốt và tính sáng tạo không đủ để phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương. Điểm sáng duy nhất bên phía HAGL đến từ Brandao. Nhưng những pha đi bóng dũng mãnh của tiền đạo người Brazil không đủ để mang đến bàn thắng cho đội bóng Phố núi. Sau 2 trận đầu mùa giải với hơn 180 phút thi đấu, các chân sút của HAGL gần như chưa có nổi một cơ hội rõ ràng.
Văn Thanh (bên phải) cùng đồng đội tỏ ra mệt mỏi sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Văn Thanh (bên phải) cùng đồng đội tỏ ra mệt mỏi sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Không khó để lý giải cho sức ì của một đội hình có nhiều tuyển thủ như HAGL. Các cầu thủ đã tập trung cho đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài và khi trở về câu lạc bộ, họ có quá ít thời gian để tập luyện cùng nhau. Thành tích bết bát của đội tuyển ở vòng loại World Cup cũng như AFF Cup 2020 rõ ràng khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng phần nào. Ít nhất là về mặt tinh thần, bởi những trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup chỉ mang tính thủ tục. Phong độ của một số cầu thủ HAGL trong màu áo đội tuyển cũng không tốt khi không được HLV Park Hang-seo trọng dụng và họ đã phải nhận nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội.
Thiếu cảm hứng chơi bóng là thứ mà một HLV xuất thân từ cầu thủ chuyên nghiệp như Kiatisak hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vậy, ông đã sử dụng nhiều cách khác nhau để khích lệ, khơi dậy động lực thi đấu của các học trò. Chính vị HLV 49 tuổi tiết lộ mình không dám sử dụng các tuyển thủ đá trọn vẹn 90 phút mà có sự hoán đổi. Một ngôi sao như Công Phượng cũng phải chấp nhận ngồi ghế dự bị trong cả 2 trận đấu đã qua. Zico Thái luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng mùa giải chỉ mới bắt đầu và chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Tuy vậy, tất cả vẫn chưa mang lại hiệu quả khi học trò của ông sa sút phong độ.
Chủ nhật này (6-3), đội bóng Phố núi sẽ có chuyến “hạ sơn” đến sân Vinh để làm khách của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ có một mùa giải nhiều kỳ vọng sau sự trở về của những ngôi sao xa xứ. Họ cũng đang trông chờ vào một màn lột xác sau nhiều năm rời xa chiếc cúp vô địch. Đặc biệt, sân Vinh thường là “miền đất dữ” với HAGL bởi trong 6 lần gần nhất làm khách tại đấu trường V.League, đội bóng Phố núi đều phải nhận những thất bại. Đó thực sự là thử thách lớn cho HLV Kiatisak và các cầu thủ. Giới mộ điệu túc cầu trông chờ khả năng “chèo lái” của vị thuyền trưởng người Thái để giúp HAGL không rơi vào khủng hoảng.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.