Những mô hình làm nên hiệu quả chống dịch - Bài 2: Sáng lên tình thương yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến đời sống người dân. Hàng triệu người rơi vào cảnh khó khăn. Đảm bảo an sinh là bài toán song hành với cuộc chiến giữa đại dịch. Trong khó khăn, tình người càng tỏa sáng. Giữa lúc cấp bách chống dịch, TPHCM liên tục triển khai các gói hỗ trợ quy mô và huy động nguồn lực lớn từ cộng đồng để chăm lo người dân.

Cán bộ phường 12 quận 3 trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Đình Lý
Cán bộ phường 12 quận 3 trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Đình Lý
SOS giúp dân
“Tôi làm thợ hồ, nhiều tháng qua ở nhà trọ, giờ không còn gì ăn. Tôi rất cần túi an sinh”, anh Hoàng Ngọc Vũ (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nhắn tin tới App An sinh của Trung tâm An sinh TPHCM. Anh gửi tin nhắn đi trong chờ đợi. Không lâu sau, điện thoại anh Vũ đổ chuông. Đội SOS của Trung tâm An sinh đã liên lạc với anh Vũ, xác nhận địa chỉ và hẹn giờ tới nhà trọ trao túi an sinh. “Việc hỗ trợ rất nhanh, đúng là SOS. Tôi nhận được gạo và nhu yếu phẩm rồi”, anh Hoàng Ngọc Vũ báo tin.
Cũng như anh Vũ, hơn 14.400 người dân trên địa bàn thành phố đã được Đội SOS trợ giúp. Chỉ cần có thông tin cần cứu trợ, Đội SOS sẽ có mặt, trao túi an sinh cứu đói khẩn cấp cho các hộ khó khăn bởi dịch Covid-19. Đội có hơn 20 tình nguyện viên và đội ngũ hỗ trợ là thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân 20-30 TPHCM. Mô hình SOS hoạt động từ ngày 23-8 đến ngày 20-9, đã giúp chia sẻ với nhiều người dân trong thời điểm giãn cách xã hội.
Đối với Trung tâm n sinh xã hội TPHCM - mô hình ra đời từ ngày 15-8 trong bối cảnh thành phố siết chặt các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch - có sứ mệnh chia sẻ, hỗ trợ người dân bị tác động của dịch Covid-19. Lãnh đạo TPHCM đã từng đánh giá, quãng thời gian giãn cách xã hội thực sự là những ngày khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và người dân. Không ai không bị tác động bởi đại dịch, có người khó khăn vì sinh kế; có người bức bách vì công việc làm ăn gián đoạn, học hành dang dở; có người không may vì người thân không qua khỏi cơn bệnh tật. Tất cả đã gộp thành nỗi khó khăn chung của TPHCM. Trong khó khăn chung đó, Trung tâm An sinh TPHCM được thành lập.
Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TPHCM, đến nay, trung tâm đã thực hiện khoảng 3 triệu túi an sinh gửi tới người dân trong lúc ngặt nghèo. Điểm đặc biệt, 3 triệu túi an sinh có được là từ sự chung tay hiệp lực của cộng đồng. Trung tâm cũng tiếp nhận hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 trị giá hơn 145 tỷ đồng. Từ đó, phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 21 quận, huyện, TP Thủ Đức, bếp ăn từ thiện, trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...
“Tất cả sự cố gắng đó nhằm chia sẻ, hỗ trợ, không để người dân, người lao động mất việc làm lâm vào khó khăn cùng cực giữa dịch bệnh”, đồng chí Tô Thị Bích Châu bày tỏ.
Liên tục có các gói hỗ trợ quy mô lớn
TPHCM liên tục triển khai các gói hỗ trợ người dân với quy mô lớn từ ngân sách. “Đến lúc này rồi còn phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú gì nữa. Covid-19 đâu có phân biệt theo hộ khẩu đâu. Vậy nên, cứ ai có hoàn cảnh thật sự khó khăn là được hỗ trợ”, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, nói về đợt hỗ trợ quy mô lớn nhất từ trước tới nay của thành phố - hỗ trợ đợt 3.
Quy mô của đợt hỗ trợ này lên đến 7.347 tỷ đồng, hướng tới hơn 7,3 triệu người dân trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động, được triển khai từ ngày 1-10. Trước đó, từ ngày 25-6, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết 09 dành 886 tỷ đồng (hỗ trợ đợt 1) từ ngân sách thành phố để hỗ trợ người dân, tiểu thương, hộ kinh doanh bị tác động bởi dịch Covid-19. Ngay trong tháng 7-2021, thành phố triển khai hỗ trợ đợt 1 tới gần 484.000 trường hợp với số tiền 773 tỷ đồng. Sang tháng 8-2021, thành phố tiếp tục hỗ trợ gần 2 triệu trường hợp với số tiền 3.200 tỷ đồng. Song song đó, thành phố giải quyết theo gói hỗ trợ của Chính phủ cho hơn 121.300 trường hợp với số tiền hơn 1.451 tỷ đồng, cũng từ nguồn ngân sách thành phố.
Nếu như ban đầu, TPHCM dự kiến hỗ trợ 230.000 lao động tự do và 60.000 lao động tạm hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương, thì sau đó, trên thực tế, đã hỗ trợ hơn 372.000 lao động tự do, hơn 81.000 lao động tạm hoãn việc, nghỉ việc. Đợt hỗ trợ vừa triển khai xong đã ngay lập tức trở thành hỗ trợ đợt 1. Tiếp đó, thành phố có thêm đợt 2, đợt 2+ và tiếp tục là đợt 3 với diện hỗ trợ ngày càng mở rộng, quy mô ngày càng lớn, dần giúp người dân yên tâm “ai ở đâu thì ở đó”...
Cùng với sự hỗ trợ từ nguồn lực ngân sách, TPHCM đã huy động sự chung tay từ cộng đồng người dân, doanh nghiệp ở thành phố, sự tương trợ từ các tỉnh, thành trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài cho công tác phòng chống dịch và chăm lo cho người dân.
TS Trần Hải Linh, kiều bào Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) chia sẻ: “Anh em doanh nhân VKBIA đi gõ từng nhà, đến từng hộ, nơi nào khó khăn nhất thì chúng tôi có mặt”. Tại VKBIA, từ tổng giám đốc, giám đốc hay lãnh đạo cũng sẵn sàng đẩy xe rùa mang cứu trợ đến tận hang cùng ngõ hẻm. Chủ nhà hàng cũng hiến cả không gian nhà hàng, nhân lực, vật lực, thành nơi chứa đồ cứu trợ. Doanh nhân, chủ kinh doanh cũng là lái xe vận chuyển. Ô tô, xe vận tải, xe cá nhân dù đẹp hay không cũng thành xe vận chuyển hàng cứu trợ.
Với tinh thần việc to việc nhỏ tạm gác lại, đơn vị hay cá nhân cùng một ý chí - cùng chung tay với nghĩa đồng bào, chỉ trong tháng 9-2021, VKBIA đã trao tặng hơn 24.000 túi quà an sinh, 500 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0, 800 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Biết bao điều nghẹn lòng không nói được, chỉ biết tri ân, cảm ơn và chia sẻ”, kiều bào Trần Hải Linh xúc động.
Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Tình người lại gần hơn bao giờ hết
TPHCM thực hiện giãn cách nhưng tình người lại gần hơn bao giờ hết. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng ở các địa phương như: vận động chủ nhà trọ giảm giá hoặc miễn phí phòng trọ cho công nhân, người nghèo, hộ cận nghèo… Các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ăn yêu thương”, “Siêu thị nghĩa tình”; “Siêu thị 0 đồng”, “Tổ tình nguyện đi chợ giúp dân”, “Quà đến tận nhà”, “Shipper tình nguyện”, ATM gạo, ATM thực phẩm, ATM khẩu trang, ATM oxy… đã được hình thành. Có thể thấy trong gian khó, tình người vẫn càng tỏa sáng. Cái khí chất, cốt cách của người TPHCM trước giờ luôn giàu nhân ái, nghĩa tình.
Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Chăm lo cho cả người già neo đơn và trẻ mồ côi vì Covid-19
Làn sóng Covid-19 lần thứ tư bùng phát từ ngày 27-4 đã ảnh hưởng rất lớn, cướp đi hàng ngàn sinh mạng, để lại cả ngàn trẻ em mồ côi và người cao tuổi không có người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhiều trẻ em mồ côi chịu không ít sang chấn tâm lý, tinh thần và cần nguồn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, học hành. TPHCM đang xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Các hình thức hỗ trợ như: nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông trung học, đại học và cao đẳng; nhận trợ cấp, phụng dưỡng người cao tuổi đến cuối đời; hoặc trao học bổng hàng năm, học bổng dài hạn cho các trẻ em mồ côi… Tôi luôn tin rằng, một khi cùng chung tay, chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh và tổn thất, nỗi đau sẽ dần được xoa dịu nhờ tình yêu thương.
Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi: Ứng dụng bản đồ an sinh hỗ trợ người dân
Để nắm bắt người dân có nhu cầu hỗ trợ, chăm lo nhu yếu phẩm trong thời điểm giãn cách xã hội, huyện Củ Chi thường xuyên cập nhật tình hình bằng bản đồ chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Nếu gặp khó khăn về lương thực thực phẩm mà chưa có tên trong danh sách hỗ trợ, thì người dân đăng ký qua link https://forms.gle/RWq56etKtGv7cFqG9. Khi người dân có nhu cầu, chỉ cần phát tín hiệu là huyện và xã sẽ chăm lo ngay. Đến nay, huyện ghi nhận gần 117.000 lượt phản ánh cần hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đạt gần 100% cho các trường hợp này. Huyện tiếp tục chăm lo đầy đủ, không để ai rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
MẠNH HÒA (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

null