Nhóm thiện nguyện Khai Tâm trao công trình nước sạch và quà cho người dân Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, nhóm thiện nguyện Khai Tâm (TP. Hồ Chí Minh) cùng các Mạnh Thường Quân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) bàn giao công trình nước sạch và tặng quà cho người dân xã Ia Grăng, các trường học trên địa bàn xã Ia Chía.
Nhóm thiện nguyện Khai Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân làng Gộk, xã Ia Grăng. Ảnh: Hoàng Thương

Nhóm thiện nguyện Khai Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân làng Gộk, xã Ia Grăng. Ảnh: Hoàng Thương

Theo đó, tại xã Ia Grăng, đoàn đã bàn giao công trình nước sạch gồm: 1 giếng khoan, bồn nước, máy bơm, sân giếng… cho người dân làng Gộk. Đồng thời, trao 100 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn là những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước mắm…

Tại xã Ia Chía, đoàn đã tặng 300 suất quà (400 ngàn đồng/suất) gồm đồ dùng học tập, sữa, bánh kẹo... cho các em học sinh khó khăn của 3 Trường: THCS Lê Hồng Phong, Tiểu học Cù Chính Lan và Tiểu học Hà Huy Tập.

Dịp này, đoàn cũng trao 2 ti vi trị giá 30 triệu đồng cho Trường THCS Lê Hồng Phong để phục vụ trong công tác giảng dạy. Được biết, sắp tới, nhóm thiện nguyện Khai Tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai khởi công thêm một công trình nước sạch tại làng Ô Rê 2 (xã Ia Grăng).

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null