Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong dịp Gia Lai kỷ niệm 90 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24-5), hứa hẹn mang đến không khí hết sức rộn ràng, vui tươi. 
Sắc màu văn hóa nghệ thuật
Những ngày qua, đội cồng chiêng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị biểu diễn cồng chiêng tại thắng cảnh Biển Hồ nhân Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022). Đội gồm 40 thành viên tham gia diễn tấu cồng chiêng và múa xoang. Ngày nào cả đội cũng tập trung luyện tập từ 18 giờ, có hôm tập đến tận 20-21 giờ mới nghỉ. Già R’Com H’Myơk phấn chấn cho hay: “Mình vui lắm vì đội cồng chiêng của làng được chọn biểu diễn tại sự kiện trọng đại này. Cả đội sẽ giới thiệu đến du khách nghệ thuật cồng chiêng, giúp họ hiểu thêm về văn hóa của dân tộc Jrai”. 
Bà Đinh Thị Hoa-Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ-thông tin: Đội cồng chiêng làng Ia Nueng sẽ tham gia biểu diễn từ ngày 20 đến 24-5 nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Buổi sáng, đội bắt đầu diễn tấu từ 9 đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 15 đến 16 giờ. “Dự kiến dịp này, lượng khách đến với thắng cảnh Biển Hồ sẽ tăng rất mạnh. Chúng tôi hy vọng hoạt động diễn tấu cồng chiêng sẽ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của du khách, đẩy mạnh quảng bá du lịch địa phương”-bà Hoa cho biết. 
Trong khi đó, tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng đang ráo riết tập luyện cho chương trình nghệ thuật tổng hợp tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh vào tối 21-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Tất cả đều nỗ lực để góp phần vào sự thành công của chương trình. 
Tiết mục “Bên dòng sông Ba” được dàn dựng nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo trở thành Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Phương Duyên
Tiết mục “Bên dòng sông Ba” được dàn dựng nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo trở thành Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Phương Duyên
Trao đổi cùng P.V, nghệ sĩ Lê Hoài Liễu-Phó Trưởng đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San-cho hay: Chương trình có 6 tiết mục hát, múa tái hiện sinh động thiên nhiên tươi đẹp và con người Gia Lai kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng đất nước. Nghệ sĩ Hoài Liễu nhấn mạnh: Riêng các ca khúc “Bên dòng sông Ba” (Ngọc Tường) và “Chào em nguyên sinh” (Nguyễn Cường) được đưa vào chương trình với chủ ý chào mừng 2 sự kiện điểm nhấn gồm Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo trở thành Di tích quốc gia đặc biệt và cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Mỗi tiết mục đều bật lên với màu sắc riêng biệt, được tập luyện và dàn dựng công phu.
Cùng với đó, tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng chạy đua với thời gian để thực hiện chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Gia Lai-Nhật Bản diễn ra vào tối 22-5, cũng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 
Không thể không nhắc đến một chương trình nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp này, đó là đêm thơ nhạc chủ đề “Khát vọng Gia Lai” diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 17-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai-thông tin: Chương trình sẽ giới thiệu tác phẩm mới của các gương mặt thơ tiêu biểu như: Chạm miền núi thẳm (Đào An Duyên), Thành phố thông reo (Thuận Ánh), Viết tiếp những câu chuyện (Lê Vi Thủy), Pleiku rất lạ (Phan Lan Hương), Gửi An Khê (Nguyễn Đình Phê), Tháng năm nhớ Bác (Xuân Trường), Đá núi (Lữ Hồng), Một vòng đêm (Ngô Thanh Vân), Về với Pleiku (Thu Loan), Ia Pa mùa gió thổi (Hoàng Thanh Hương), Mùa về (Phan Thị Chín). Bên cạnh đó là các tác phẩm hát múa cùng chủ đề. 18 tiết mục thơ, nhạc, múa là 18 cảm thức đẹp về đất và người Gia Lai trong những ngày rộn rã chào mừng tỉnh nhà tròn 90 tuổi. 
Trong không khí ấy, nhiều tác phẩm âm nhạc cũng đã ra đời, gửi gắm vào đó bao xúc cảm tự hào của tác giả. Nhạc sĩ Thảo Nam Giang-phụ trách chuyên ngành Âm nhạc của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-chia sẻ, anh rất vui khi một ca khúc của mình là “Gia Lai theo Đảng, Bác Hồ” được chọn tập luyện, biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tổng hợp tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. 
Những góc nhìn độc đáo
Cùng với những hoạt động trên, các triển lãm sắp diễn ra được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân, du khách những phút giây tĩnh lặng khi có dịp nhìn ngắm toàn cảnh và cùng điểm lại từng bước phát triển của Gia Lai suốt 90 năm qua. Ông Lê Thanh Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh-cho biết: Từ ngày 19 đến hết ngày 25-5, Bảo tàng sẽ phối hợp tổ chức triển lãm thành tựu 90 năm nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng về vùng đất, con người cũng như di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. 
Theo đó, triển lãm gồm 2 nội dung chính. Đầu tiên là triển lãm “Gia Lai 90 năm xây dựng và phát triển” với khoảng 240 hình ảnh, bản trích, bản đồ, biểu tượng... được chia thành 4 phần, qua đó giới thiệu Di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá, Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng cùng những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 
Triển lãm “Người đi tìm hình của nước” tại phòng chuyên đề Bảo tàng tỉnh đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Ảnh: Phương Duyên
Triển lãm “Người đi tìm hình của nước” tại phòng chuyên đề Bảo tàng tỉnh đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Ảnh: Phương Duyên
Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh cũng đã hoàn thành phần trưng bày triển lãm “Người đi tìm hình của nước” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 101 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Thông qua 160 hình ảnh, tư liệu do Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp, triển lãm khái quát bối cảnh đất nước trước khi Bác ra đi tìm đường cứu nước, các hoạt động cách mạng của Người trong quá trình đầy gian nan và khoảng thời gian Bác trở về nước lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi.
Hòa vào không khí sôi nổi của những ngày này, được sự hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, họa sĩ Lê Hùng-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai cũng quyết định ra mắt triển lãm tranh với chủ đề “Dạ khúc tự tình”. Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh từ ngày 21 đến 26-5 với phần trưng bày 50 bức tranh bằng chất liệu sơn dầu. Ngoài đề tài Tây Nguyên, họa sĩ Lê Hùng còn giới thiệu đến công chúng mảng tranh đời thường đậm chất trừu tượng được ông sáng tác trong các đợt dịch Covid-19, qua đó gửi gắm góc nhìn tươi sáng về tình yêu và cuộc sống. 
Trò chuyện trong những ngày tất bật chuẩn bị cho sự kiện này, họa sĩ Lê Hùng chia sẻ: “Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh là cách để tôi tri ân và “trả nợ” cao nguyên. Chính vùng đất này đã nuôi lớn những đam mê của tôi, giúp tôi có được mọi thứ như ngày hôm nay”. 
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.