Chị Lợi sinh ra và lớn lên tại làng Bồ, xã Ia Yok. Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), năm 2021, chị trở về quê nhà với khát vọng cống hiến cho quê hương. Với tinh thần gương mẫu và tích cực trong công tác, tháng 6-2023, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Ia Yok.
Là cán bộ Đoàn tận tâm, chị Lợi đã khởi xướng các phong trào, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: Thanh niên tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ...
Chị cho hay: “Để tập hợp ĐVTN tham gia các phong trào, tôi không ngừng học hỏi và luôn đi đầu trong các hoạt động. Trước khi triển khai các phần việc, tôi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để đưa ra giải pháp phù hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng các phong trào Đoàn”.

Bên cạnh đó, chị Lợi còn tích cực học hỏi các kiến thức về sản xuất nông nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN triển khai thực hiện các mô hình phát triển hình kinh tế; phối hợp với các đơn vị để giới thiệu việc làm và hỗ trợ vốn vay cho ĐVTN khởi nghiệp. Năm 2024, chị đã tổ chức cho ĐVTN của 5 chi đoàn trong xã triển khai các mô hình phát triển kinh tế như: trồng lúa nước DT115, trồng xen rau màu trong vườn cà phê tái canh và các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Trong quá trình công tác, chị Lợi còn quan tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo. Năm 2024, chị đã vận động tài trợ và tổ chức trao tặng hơn 50 suất quà với tổng trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong năm 2024, chị Lợi đã tham mưu, đề xuất Đoàn xã hỗ trợ em Rơ Châm Ayêng (lớp 4, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) theo chương trình “Em nuôi của Đoàn xã Ia Yok”.
Bố em Ayêng tử vong do tai nạn giao thông, còn mẹ em bị thương nặng. Mất đi trụ cột gia đình, em Ayêng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Khi trở thành “em nuôi của Đoàn”, mỗi tháng, Ayêng được hỗ trợ 200 ngàn đồng cùng với sách vở và quần áo mới đầu năm học.
Ayêng chia sẻ: “Em cảm thấy rất may mắn khi được Đoàn xã hỗ trợ và chăm sóc. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, em có thêm động lực để tiếp tục đến trường. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng yêu thương của mọi người”.

Ngoài các hoạt động trên, chị Lợi cũng chú trọng đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Chị tích cực tuyên truyền về giá trị của tiếng nói, trang phục, nhạc cụ và các lễ hội truyền thống của người Jrai. Hiện chị đang dẫn dắt đội dân vũ làng Bồ (15 thành viên) và đội cồng chiêng thiếu nhi, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “2 không, 2 có” gồm: không có thanh niên thất nghiệp; không có trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên.
Trao đổi với P.V, anh Lê Hồng Đoàn-Bí thư Đoàn xã Ia Yok-nhận xét: “Chị Rơ Châm Lợi là người có ý chí, năng lực, trách nhiệm cao trong công việc; luôn đồng hành, hỗ trợ ĐVTN phát huy hết khả năng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã. Đặc biệt, với sự am hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương, chị đã tham mưu tổ chức các mô hình, phần việc thiết thực, phù hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia”.