Ngư phủ hồ Sê San làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hơn 10 năm về trước, hàng chục hộ dân miền sông nước Tây Nam bộ ngược đường tìm về mảnh đất Tây nguyên, rồi cắm sào dọc mép lòng hồ thủy điện Sê San (ở H.Ia H'Drai, Kon Tum) để mưu sinh.

Cuộc sống của họ không còn quanh quẩn với mảnh lưới hay con tôm, con cá mà đã có thêm những nhà hàng, tour du lịch, nhà lưu trú... để phục vụ du khách.

Ngư phủ thành ông chủ

Trong cái nắng tháng 4 như đổ lửa ở miền biên viễn Ia H'Drai, lòng hồ Sê San hiện ra như một dải lụa xanh mát dịu dàng. Từ trên cao nhìn xuống, lòng hồ mở rộng ra ngút ngàn. Những hòn đảo lớn, nhỏ màu xanh lá nằm yên bình giữa lòng hồ. Phía xa xa, làng chài Sê San (xã Ia Tơi) hiện lên bình dị và mộc mạc với những nhà bè đặc trưng của vùng sông nước.

Khung cảnh yên bình của làng chài trên lòng hồ Sê San

Khung cảnh yên bình của làng chài trên lòng hồ Sê San

Ngồi trên căn nhà nổi đang dập dềnh theo con nước, ông Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi) cặm cụi ghi chú những vật liệu cần thiết để mở rộng nhà hàng. Với sức chứa gần 200 người, thế nhưng nhiều thời điểm, các nhà hàng của ông đành từ chối du khách vì đã hết không gian. Chốc chốc, ông lại buông cây bút để nhận cuộc điện thoại từ một nhóm khách chuẩn bị ghé thăm. Ông Nhân tận tình chỉ đường, gửi định vị làng chài của mình để du khách tìm đến tham quan, thưởng thức ẩm thực.

"Nhóm khách ở Gia Lai mới được bạn bè giới thiệu nên gọi điện để đặt chỗ và một vài món ăn. Chắc khoảng 30 phút nữa là họ đến. Nhân viên của tôi sẽ lái thuyền ra đón khách vào vui chơi, thưởng thức ẩm thực và nghỉ lại qua đêm nếu muốn", ông Nhân nói.

Ông Nhân sinh ra ở An Giang. Phận nhà nghèo chẳng có mảnh đất cắm dùi, cuộc mưu sinh của gia đình ông cũng phập phù theo mùa nước nổi. Năm 2010, vợ chồng ông Nhân dắt nhau lên TP.HCM làm công nhân. Đồng lương của hai người vừa đủ chi phí ăn, ở nên chỉ bám trụ ở thành phố được một thời gian. Năm 2011, hay tin lòng hồ Sê San rất trù phú, ông Nhân liền đưa vợ con lên Tây nguyên lập nghiệp. Như bao gia đình khác, vợ chồng ông cắm bè giữa lòng hồ thủy điện. Ngày ra sông đánh lưới thả câu, đêm về bè ngủ. Luồng tôm cá dồi dào, cuộc sống gia đình ông cũng bớt vất vả.

Để tiện việc làm ăn, ông Nhân làm quen với những vị khách "trên bờ". Mấy hôm kiếm được cá ngon, ông Nhân mời bạn bè đến thưởng thức. Lâu dần thành thân thiết, một vài người bạn gợi ý cho ông Nhân mở nhà hàng. Ý tưởng làm du lịch của ông Nhân cũng bắt đầu từ đây.

Những ngày đầu làm dịch vụ, gia đình ông Nhân chẳng có thực đơn cũng không niêm yết giá. Trên bè có thứ gì thì làm món nấy. Với cái tính phóng khoáng của người miền Tây, ông Nhân vừa bán vừa cho nên việc kinh doanh chẳng có lợi nhuận.

"Ban đầu, tôi không nghĩ sẽ kinh doanh nên khách yêu cầu gì thì làm đó. Nhiều hôm kiểm kê lại mới thấy lỗ vì tính tiền kiểu ước chừng. Lâu dần, thấy mọi người thích thú dịch vụ này nên tôi mở rộng các gian nhà, làm hẳn thực đơn, niêm yết giá… Khi tính tiền, giá cả rõ ràng, khách cũng vui lòng, mình cũng không bị lỗ vốn", ông Nhân tâm sự.

Nhân viên nhà hàng đưa du khách đi tham quan lòng hồ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Nhân viên nhà hàng đưa du khách đi tham quan lòng hồ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Đổi đời nhờ làm du lịch

Thế rồi, những đoàn khách cứ rỉ tai nhau và tìm đến ông Nhân ngày càng đông hơn. Trong thời gian chờ đợi làm món ăn, ông Nhân tổ chức lái thuyền đưa họ đi thăm thú cảnh đẹp. Lâu dần, những tour du lịch như thế nghiễm nhiên trở thành dịch vụ hút khách của nhà hàng. Ông Nhân còn tổ chức tour du lịch tham quan lòng hồ Sê San, các đảo nổi lớn, nhỏ và xa hơn nữa là điểm du lịch Thác Mơ.

Ông Nhân cho biết mỗi tháng gia đình đón khoảng 100 - 200 lượt khách, những tháng cao điểm có đến 400 - 500 lượt khách ghé thăm. Sau nhiều năm gắn bó, đến nay gia đình ông đã có 4 nhà nổi có thể tiếp đón cùng lúc 200 khách.

Thời gian tới, gia đình ông Nhân dự định mua thêm thuyền hơi, thuyền phao để du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp giữa lòng hồ. "Tôi thấy nơi này có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trải nghiệm nên cố gắng đầu tư cho khang trang, tiện ích. Từ ngày đến lòng hồ Sê San, hai đứa con tôi mới tiếp tục được đến trường. Đứa con gái đầu đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Nông Lâm, còn con út đang học lớp 12. Trước kia, nếu gia đình cứ bám víu ở quê nhà chắc con cái đã thất học, miếng ăn từng bữa còn khó chứ nghĩ gì đến chuyện ông chủ, bà chủ như bây giờ", ông Nhân cười rổn rảng.

Ông Nguyễn Thành Nhân nhận cuộc điện thoại hỏi đường từ khách du lịch

Ông Nguyễn Thành Nhân nhận cuộc điện thoại hỏi đường từ khách du lịch

Ráng chiều ngả vàng, ánh mặt trời cũng khuất dần phía sau những dãy núi ở bên kia biên giới. Phá tan cái không gian tĩnh lặng là tiếng máy nổ của chiếc vỏ lãi lao vun vút trên lòng hồ Sê San. Người lái thuyền là anh Nguyễn Văn Minh (38 tuổi). Anh Minh kể rằng cả gia đình từ An Giang mới lên đây hơn 1 năm. Ở quê chỉ có thể trông chờ vào mùa nước nổi. Những tháng nước rút, gia đình anh Minh làm thuê làm mướn khắp nơi cũng chẳng đủ ăn. Cũng vì thế hai đứa con của anh nay đã 14 - 15 tuổi nhưng chẳng đứa nào biết chữ.

"Vợ chồng và hai đứa con lên đây chỉ với hai bàn tay trắng nên phải cố gắng làm ăn, tích góp. Đến vùng đất mới này, mình thấy thời tiết không quá khắc nghiệt, chẳng còn lo bão lũ về nên muốn ổn định cuộc sống ở đây lâu dài", anh Minh nói.

Ngày mới chuyển lên hồ Sê San, ngoài những lúc giăng lưới thả câu, anh Minh còn nhận lái thuyền chở du khách cho các nhà hàng. Cũng bởi vậy kinh tế của gia đình anh Minh đã ổn định hơn nhiều. Hai người con của anh Minh giờ cũng trở thành nhân viên phục vụ cho các nhà hàng để phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập.

Anh Minh dự định sẽ vay mượn thêm của anh em họ hàng, mua chiếc thuyền để chở khách tham quan. Và xa hơn nữa, khi đã dư dả, anh Minh nói rằng mình sẽ bước chân vào ngành du lịch.

Chính quyền tạo điều kiện

Theo UBND H.Ia H'Drai, lòng hồ thủy điện Sê San có diện tích mặt nước hơn 5.100 ha, trải dài khoảng 30 km, có nguồn thủy sản tự nhiên dồi dào với nhiều loại cá đặc sản. Bên cạnh đó, còn có các dòng thác đổ về lòng hồ thủy điện tạo nên hệ sinh thái hồ nước ngọt đa dạng với nhiều đảo lớn, nhỏ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Ia H'Drai, cho biết người dân làng chài Sê San chủ yếu quê ở các tỉnh Cà Mau, An Giang, Long An... Nhận thấy tiềm năng phát triển của lòng hồ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, UBND huyện đã có chính sách cấp đất, hỗ trợ kinh phí cho các hộ xây nhà, hỗ trợ con giống, kỹ thuật nuôi… Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ nhập hộ khẩu theo quy định của pháp luật nên bà con yên tâm lao động, sản xuất. Địa phương đã triển khai quy hoạch khu dân cư, kéo điện lưới, xây dựng bến tàu, quy hoạch vườn cây ăn trái, trồng hoa để tạo cảnh quan, hướng dẫn các hộ dân đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo an toàn, vệ sinh, chu đáo, thân thiện.

"Hiện tại lòng hồ thủy điện Sê San là điểm đến của khách du lịch khi đến tham quan H.Ia H'Drai. Tại đây du khách sẽ được khám phá Thác Mơ, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của hồ nước ngọt giữa núi rừng Tây nguyên, cũng như các đảo lớn nhỏ trong lòng hồ", ông Dũng nói.

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).